1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật kí câu lạc bộ Thiên Văn Học.

Chủ đề trong 'Thiên văn học' bởi intoDream, 09/03/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Astronaut

    Astronaut Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/08/2005
    Bài viết:
    5.555
    Đã được thích:
    1
    Chú nhi?n lại xem anh có câu na?o nói vê? chuyện đó ha?.
  2. Fairydream

    Fairydream Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/07/2002
    Bài viết:
    2.678
    Đã được thích:
    1
    @ to :
    5 năm ! Giờ mod đầu tiên chác ai còn nhớ, nói chi đến các thành viên sáng lập box. Có khi cũng chẳng biết đến nữa !
    .Thành quả nhiều lắm thử thống kê ra xem nó còn đó không ! và bị ai cướp mất !
    Mà cướp mất cái gì khi nói đến nơi này là nói đến box Thiên Văn Học diễn đàn TTVNOL.
    Một sân bóng đang đông người, vì bất đồng luật chơi mà anh tự ra đi. Những tưởng nó đã xanh cỏ vì chẳng còn ai. Sân bóng vẫn còn đó, vẫn chẳng có tường rào bao quanh vẫn là sở hữu công cộng, mọi người vẫn đến chơi và thậm chí chơi theo cái cách mà anh chê bai.
    Vẫn còn có chỗ cho anh như nó đã từng có.
  3. tuanno1

    tuanno1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/10/2003
    Bài viết:
    3.227
    Đã được thích:
    0
    Tình hình là đồng chí này hiểu sai ý tớ, tớ nói theo nghĩa bóng, nghĩa đen nhưng tớ ko nói theo nghĩa tối đâu đừng tưởng tượng quá.
  4. tuanno1

    tuanno1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/10/2003
    Bài viết:
    3.227
    Đã được thích:
    0
    Đồng ý với ý kiến này.
  5. fangto_mat

    fangto_mat Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/02/2004
    Bài viết:
    2.716
    Đã được thích:
    0
    còn tôi thì xin miễn có ý kiến
  6. Fairydream

    Fairydream Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/07/2002
    Bài viết:
    2.678
    Đã được thích:
    1
    Fanto_mat ! Mình thấy trong số những người cầm băng rôn đa phần là đàn ông con trai đó . Hay lại là
  7. RAGNAROK

    RAGNAROK Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/07/2002
    Bài viết:
    3.891
    Đã được thích:
    1
    @to...:
    nick Rag lập ra năm xưa ban đầu chăngphải để vào box thiên văn, mà chỉ để vào 1 box game mà đến tận bây giờ vẫn làm mod bên đó - nơi chỉ có những người bạn chân thành chứ không có vài tên phản bội và còn tệ hơn là loại cơ hội, đâm lén
    kể ra hơi ... lớn quá rồi nhưng mà vẫn hay chơi game hàng tuần. Anh em đấu đối kháng, cũng hay đùa nhau, có lúc lại cố tình lừa nhau "ăn bẩn tí", lúc đó hay nghe thấy cái câu "rồi mày sẽ hiểu, loại người ăn bẩn, cắn trộm không thọ được đâu", và kết cục trận đấu thì luôn là "thấy chưa, tao nói rồi"
    lại nhớ 1 câu khác trong 1 cuốn sách tuyệt vời được một chú em bên game tặng
    "may mắn và thành công không tự đến, nó do chính chúng ta tạo ra". "cũng đừng bao giờ nghĩ rằng bạn có thể dễ dàng lấy được nó từ người khác"
    Qui luật tự nhiên, muôn thuở vẫn thế, người không biết quay đầu đúng lúc sẽ không bao giờ kịp hối tiếc
  8. Fairydream

    Fairydream Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/07/2002
    Bài viết:
    2.678
    Đã được thích:
    1
    Các bạn ai học qua phổ thông chác đã đọc "Đôi Mắt" của Nam Cao rồi nhỉ .
    Cùng sự việc nhưng tùy "đôi mắt" có cách nhìn và dẫn đến cách nghĩ khác nhau.
    Cuộc đời chẳng nhiều kẻ thù lắm đâu nếu ta nhìn cuộc đời với "đôi mắt" đầy thiện cảm !
  9. Odin2003

    Odin2003 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/01/2003
    Bài viết:
    172
    Đã được thích:
    0

    Đồng ý với ý kiến thằng Rag, anh cũng hay chơi game mà
    mà mình là mình trong sáng lắm nên chẳng cảm thấy giật mình mà tưởng người ta nói kháy minh đâu. Có những đôi mắt soi bụng người ta không qua được nên lấy bụng mình ra để suy ra cho nhanh
    <!--Sign_Start--><P><FONT face=System color=forestgreen size=5>Cuộc đời sống vì người khác mới là đáng sống</FONT></P>[/sign]
    Được Odin2003 sửa chữa / chuyển vào 22:42 ngày 16/08/2007
  10. Fairydream

    Fairydream Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/07/2002
    Bài viết:
    2.678
    Đã được thích:
    1
    Chữ ký rất ý nghĩa Odin àh !
    Cuộc sống không chỉ có mỗi mình mà còn có người khác nữa, đôi khi cũng cần dẹp cái tôi qua 1 bên mà nhìn nhận lại mình.

Chia sẻ trang này