1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật kí câu lạc bộ Thiên Văn Học.

Chủ đề trong 'Thiên văn học' bởi intoDream, 09/03/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. intoDream

    intoDream Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/02/2005
    Bài viết:
    85
    Đã được thích:
    0
    Tổ chức ngắm sao ở HN đê. Cuối tháng nhân lúc trời đang có nhiều mây, mời anh em ở HN, HP cùng ...uống rượu ngắm sao tại quán Hầm Phố. Đây là một địa điểm rất thích hợp cho việc ngắm sao. PM cho tôi nhé. ( ngại mở topic nên viết vào trong này )------- Quác quác.
  2. intoDream

    intoDream Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/02/2005
    Bài viết:
    85
    Đã được thích:
    0
    Lyra lấy chồng không PM . Thù này không trả thiên hạ người ta khinh......( lại một kẻ theo chồng ....nhưng vẫn thích chơi)
  3. Hero_Zeratul

    Hero_Zeratul Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/06/2003
    Bài viết:
    1.575
    Đã được thích:
    0
    Chú cứ yên tâm là từ giờ cho đến giữa tháng 4, mọi người ở Hà Nội chỉ có thể ngắm sao trên ... mấy tấm astronomy arts và bản đồ sao thôi . Chú chỉ được cái giỏi câu mọi người ... đi uống rượu cùng chú
    Hải Lyra lấy chồng có thông báo đấy chứ, anh cũng có mấy cái ảnh, có điều không dám post lên, sợ thân chủ không đồng ý
  4. ngocquy10

    ngocquy10 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/09/2006
    Bài viết:
    396
    Đã được thích:
    0
    ở huế có câu lạc bộ thiên văn chưa nhỉ!mấy bác ở HN và... sướng quá lâu lâu lại được tổ chức đi ngắm sao!
  5. Fairydream

    Fairydream Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/07/2002
    Bài viết:
    2.678
    Đã được thích:
    1
    Một lần nói với anh :
    Em chán ngày bình lặng
    Chán đêm về trong vắt
    Với trăng vàng và sao
    Em thích ngày giông bão
    Với mưa nhiều và mây
    Là gió động vườn cây
    Thổi tung buồn trong mắt
    Từng ngày dài qua mất
    Anh ngỡ đã là nhau
    Quên cái thuở bắt đầu
    Để giấc mơ tĩnh lặng
    Một lần nói với anh:
    Anh có nhìn trong mắt
    Thấy nỗi buồn cùa em....
    ..................................
    Nhưng phải sao em ơi ? ...
    Anh là ngày phẳng lặng
    Là đêm về trong vắt
    Là trăng vàng và sao.
    Được fairydream sửa chữa / chuyển vào 22:18 ngày 20/03/2007
  6. mintaka

    mintaka Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/05/2006
    Bài viết:
    173
    Đã được thích:
    0

    Nhưng phải sao em ơi ? ...
    Anh là ngày phẳng lặng
    Là đêm về trong vắt
    Là trăng vàng và sao.
    Em thích mấy câu cuối này!
  7. Fairydream

    Fairydream Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/07/2002
    Bài viết:
    2.678
    Đã được thích:
    1
    Giờ mới nhớ là nghe LYRA nói vào TP HCM ở nhà bố mẹ (bố mẹ chồng )
    Vậy mà không nhắn để lại chơi. Anh "Khokhan" cũng vậy. Vẫn chở Bigdog thuờng qua chỗ ở trước của anh "khokhan", chác tại không có số ĐT để liên lạc hay là bận bịu quá
  8. thienvan_tuoi_90

    thienvan_tuoi_90 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/05/2006
    Bài viết:
    122
    Đã được thích:
    0
    ngày hôm nay sẽ rất tuyệt nếu như tối nay có thể quan sát được bầu trời ( thì ban ngày có nắng mà,dấu hiệu tốt), vả lại cái bản đồ sao mình mua lâu rồi mà k0 có dịp dùng thử ,nóng ruột
  9. intoDream

    intoDream Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/02/2005
    Bài viết:
    85
    Đã được thích:
    0
    tối nay tự dưng bị thằng Rag rủ đi uống rượu. Tiên sư cuộc đời, đang chán lại có thằng thích uống, đã thế thì .......Hì.....giờ thi cả hai thằng cùng fê , đời là con tép. Ờ....thông báo với anh emở HP hoặc đang có mặt ở HP lưu ý: Đến thứ 7 tuần sau thằng Rag và thằng Into (tôi) sẽ có mặt tại HP. Anh em cẩn thận. Đặc biệt lưu ý ông Tuấn và ông Thành....chuẩn bị tinh thần.
  10. intoDream

    intoDream Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/02/2005
    Bài viết:
    85
    Đã được thích:
    0

    Thông báo đâu mà thông báo. Ghét Lyra lắm. Ghét khô khan lắm.có thể ko nhắn wa được bằng điện thoại thì cũng PM được chứ. Cả anh Hải nữa, cũng chẳng bảo gì. Anh em mà vậy ư? bạn bè mà vậy ư? Híc...tuy nhiên nếu 2 anh chị có dịp ra HN thì có thể chuộc lỗi được. hì.

Chia sẻ trang này