1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật kí câu lạc bộ Thiên Văn Học.

Chủ đề trong 'Thiên văn học' bởi intoDream, 09/03/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Hero_Zeratul

    Hero_Zeratul Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/06/2003
    Bài viết:
    1.575
    Đã được thích:
    0
    Mấy ngày hôm nay luôn có những bài viết mang tính khiêu khích trên box, làm ảnh hưởng đến hoạt động chung của box Thiên văn học
    Vì vậy tôi sẽ xóa hoặc kiểm duyệt tất cả những bài viết mang tính khiêu khích, không mang tính xây dựng
  2. pulsar83nuce

    pulsar83nuce Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/03/2003
    Bài viết:
    87
    Đã được thích:
    0
    Mấy cái thông báo, cãi cọ nhau, khiêu khích .anh Xoá cho nó trong sạch topic.
  3. RAGNAROK

    RAGNAROK Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/07/2002
    Bài viết:
    3.891
    Đã được thích:
    1
    chả hiểu thế nào gọi là khiêu khích và thế nào gọi là không khiêu khích nữa, ông mod này ngày càng vui tính. Thế anh em vào đây viết nhật kí thì đánh giá tư cách nhau không được à? Mở lại luật TTVN ra mà xem lại, đừng có đi quá xa
  4. NoHellandHeaven

    NoHellandHeaven Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/11/2003
    Bài viết:
    313
    Đã được thích:
    1
    Tú dạo này thế nào rồi, đã học xong chưa? Em vẫn còn thời gian và nhiệt tình tham gia và quản lý box quá. Hãy cứ làm tốt công việc của mình nhé . Thỉnh thoảng vẫn nhớ mọi người nên ghé vào đây đọc một chút.
  5. alone_galaxy

    alone_galaxy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/12/2004
    Bài viết:
    157
    Đã được thích:
    0
    Đầu tiên xin lỗi chú Tuancoi91. Anh tưởng Nhamanhtuan là chú. Tội lỗi quá vì đã nghi oan cho chú.
    @ Nhamanhtuan: Anh chả muốn cãi cọ làm gì. Chú bảo có gì PM thì chú cho anh nick nhể. Anh mới đổi nick nên chẳng còn nick trước đây nữa. Nick mới : lucgiac.muadong . Lấy nick nhau có gì trao đổi chứ không phải tranh cãi đâu nhé.
    Còn 4r Olym thì chú coi nó trẻ con là phải. Toàn học sinh thì tất nhiên là trẻ con rồi. Nhưng cũng may vì nó là trẻ con nên chả bao giờ xảy ra cãi cọ linh tinh thế này. Bên anh trẻ con nhưng rồi sẽ lớn. Ai trước khi lớn chả là trẻ con cơ chứ.
    Mấy hôm nay trời đẹp. Đêm Trung thu tổ có lẽ nên tổ chức quan sát 1 đêm nhể...
  6. pulsar83nuce

    pulsar83nuce Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/03/2003
    Bài viết:
    87
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay thực là chán ngắt. KHông biết tại sao lúc chán lại mò vào cái topic này cơ chứ. Có lẽ là topic để lại nhiều kỷ niệm cũ mèm nhất. là diễn đàn đầu tiên mình tham gia.Phải rồi..đầu tiên đấy...
    - Ngày đầu vào đây gõ những dòng đầu tiên là dùng một ngón tay mỏ cò...còn bây giờ thì đã dùng đuọc 6 ngón mổ cò rồi. hi..
    Cái thủa đầu tiên là cô em Mặt Trăng kết nghĩa dẫn dắt vào ( là người bạn TVH đầu tiên của tôi) Sau đến là tên bạn,( thằng em) "đồ tể", thằng này đến từ đêm tối,nên nó cũng hắc am như bóng đêm vậy. Rất đáng sợ, rất lạnh lùng, Chưa bao giờ mình thấy đồng ý với hắn, rất ghét hắn, nhưng không thể rời xa hắn được, đã 5 năm cố gắng xa rời ( tôi mốn lương thiện ..ai cho tôi lương thiện?...) Nhưng nghĩ đi nghĩ lại dẫu bóng đêm có lạnh lùng và hác ám đi nữa nhưng trong sâu thẳm của hán có cả một bầu trời sao. Là cái thứ rượu mà tôi đam mê, tôi đã từng say vì thứ rượu của hắn. Không có hắn chắc không có bầu trời sao đêm.
    Rồi đến một ông anh...Ông này là một con người của Vật lý....trong ông không có chúa không có thiên đường và địa ngục chỉ có "nữ chúa" của ông ta mà thôi. Mà hỡi ôi, ông ta đâu có biết ông ta đang sống trong địa ngục mà cứ ngỡ là thiên đường, bị Sa Tăng cai quản mà ông ta tưởng là chúa (tội nghiệp), nhưng tôi cũng chỉ mong ông í và quỷ Sa Tăng trăm năm hạnh phúc. Xin ông cứ đắm say trong sự mơ hồ của ông, xin ông đừng bước ra khỏi giác mơ của ông...ông anh nhé.
    Rồi đến một ngôi sao đến từ Thiên Cầm. Ngôi sao này rất lãng mạn, thích ROCK, Nhưng từ vùng trời chia ly và khổ đau của Ngưu Lang và Chức Nữ họ lại tìm thấy nhau. Ngôi sao của tôi không phai là ngôi sao cô đơn nữa. Rất mong được gặp bạn để cùng tôi uống ruơu như lời hứa đầu tiên của bạn.
    hì ..thật nhiều. Và rrồi khi tôi bước vào một giấc mơ lạ, tôi gạp bé, cũng là nạn nhân của khu rừng mơ mộng, không biết tự bao giờ tôi trở thành bản sao của chính bé-một bản sao không hoàn hảo tẹo nào. Tôi đã trở nên mù mờ mọi thứ, không biết mình là trẻ con hay ông già, loanh quanh mãi trong chón mông du này mà chưa tìm được lối ra. Giờ không biết giwò này bé đang làm gì, ở đâu, . - Bé mãi là Sana trong lòng anh, bé ạ!.
    ....................
    Trời trong sáng, Đất Hà Nam sao mà khéo chiều người. Đêm nay ở công trường đang rất vui, vậy mà mình lại buồn, ngồi đây...
    Đi làm vài quai đã.....
  7. Hero_Zeratul

    Hero_Zeratul Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/06/2003
    Bài viết:
    1.575
    Đã được thích:
    0
    Em cảm ơn anh
    Đường học của em có lẽ còn dài lắm anh ạ
    Anh chắc cũng đi được nửa chặng đường làm PHD rồi. Anh cũng cố gắng nhé
  8. tuanno1

    tuanno1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/10/2003
    Bài viết:
    3.227
    Đã được thích:
    0
    Nghe mùi quá em Lê mà đọc được những dòng này chắc cảm động lắm. Lâu lắm em ý ko vào box rồi.
  9. cong_chua_ech

    cong_chua_ech Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/07/2006
    Bài viết:
    230
    Đã được thích:
    0
    Tình hình này có vẻ giống loạn 12 sứ quân quá hen. Biết đến bao giờ thì Đinh Bộ Lĩnh mới xuất hiện nhỉ
  10. nguyentranha

    nguyentranha Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/09/2006
    Bài viết:
    573
    Đã được thích:
    0
    Dẹp qua trò cãi cọ nhau đê. Trung thu vui vẻ. Chỗ em đang bão, trời phải nói là tăm tối, không trăng sao gì sất. Mọi người vui vẻ nha. Tăng mỗi người 1 bông hoa:

Chia sẻ trang này