1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật kí câu lạc bộ Thiên Văn Học.

Chủ đề trong 'Thiên văn học' bởi intoDream, 09/03/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. RAGNAROK

    RAGNAROK Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/07/2002
    Bài viết:
    3.891
    Đã được thích:
    1
    chỉ đẹp được một lúc thôi
    ý tớ nói là vấn đề rụg quả, chứ rụng ... cái khác thì không biết, dặn bác Duy nếu sợ chú rể ko đỡ được hết rượu thì mời thằng em đến cảm tạ trước mấy câu thằng em nó uống hộ cho
  2. tuanno1

    tuanno1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/10/2003
    Bài viết:
    3.227
    Đã được thích:
    0
    Chịu khó quan hệ với mấy đứa chưa có người yêu đi rồi mai mối cho anh 1 phát tình hình này em mà ko giúp thì hỏng đời anh mất .
  3. nguyentranha

    nguyentranha Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/09/2006
    Bài viết:
    573
    Đã được thích:
    0
    Nói chuyện với cái lão tuanno này tớ phát hiện ra là lão ta rất hay đề cập đến chủ đề người iu. Không có nên có lẽ khát khao hả anh? Lắm mối tối nằm không đó anh ơi! Già khú rùi mà vẫn chưa có vợ, lêu lêu
  4. Fairydream

    Fairydream Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/07/2002
    Bài viết:
    2.678
    Đã được thích:
    1
    Oải quá, phải tìm tư liệu cho bài nói về "cộng đồng thiên văn nghiệp dư "
    Nhưng mà càng tìm hiểu lại phát hiện ra nhiều cái thú vị, câu chuyện dưới đây là một ví dụ. Tiết mục " kể chuyện đêm khuya nhé"

    Trong đêm 23 July 1995, các nhau hàng trăm km.
    Hai con người - 1 sao chổi
    Cloudcroft, New Mexico
    Alan Hale - Thằng cha này là tiến sĩ về thiên văn - Người sáng lập ra học viện nghiên cứu không gian Tây Nam Hoa Kỳ - Southwest Institute for Space Research (1993).Công việc đang làm quan sát quĩ đạo của hàng trăm sao chổi đã được biết.
    Trong khi chờ sự xuất hiện của một sao chổi với quĩ đạo đã tính toán từ trước, gã này giết thời gian bằng cách quan sát cụm sao cầu M70 trong chòm Cung Thủ để rồi chợt nhận ra có một đốm nhỏ mờ không có trong danh mục các vật thể tối. Với sự bình tĩnh mà một tên chuyên nghiệp vốn có Alan Hale theo dõi vật thể này để nhận ra nó di chuyển chậm trên nền sao. Eureka ! gửi ngay email cho Trung Tâm Xử Lý Thông Tin Thiên Văn để ghi danh (Central Bureau for Astronomical Telegrams - dịch sao ta!?)

    Stanfield, Arizona, the same time.
    Thomas Bopp - Thằng cha này là đốc công của nhà máy sản xuất vật liệu xây dựng - nhà thiên văn nghiệp dư chính hiệu con nai vàng.Đang trong một đêm quan sát thiên văn với bạn bè
    Gã này thậm chí còn không có kính, xài ké kính Dobsonian 17.5 inch nhãn hiệu "handmade" của một người bạn. Quan sát lung tung các vật thể tối, cuối cùng dừng lại ở cụm sao cầu M70. Rồi cũng như Hale, Bopp nhận ra một đốm sáng nhỏ lạ qua thị kính (Nghiệp dư như cũng phải dữ dằn lắm mới biết cái nào là cái nào) . Kiểm tra lại Sky Atlas và theo dõi một vài giờ để nhận ra đốm nhỏ này di chuyển so với nền sao, Bopp và nhóm bạn của gã kết luận có thể đây là một sao chổi. Còn chần chờ gì nữa, cuối gói thôi. Về đến nhà Bopp gửi điện tín (telegram - công nghệ cổ lỗ) cho Central Bureau for Astronomical Telegrams.
    Báo cáo của Hale và Bopp tới gần như đồng thời. Sau khi qua các kiểm tra và chắc đây là một sao chổi mới tên của Hale và Bopp được vinh danh đặt cho cái của nợ này Hale-Bopp (Tại sao không là Bopp - Hale). Lúc này Sao Chổi Hale - Bopp còn nằm ngoài quĩ đạo của Sao Mộc (7.15 AU) có độ sáng khoảng 10.5. Để rồi sau đó ít lâu khoảng tháng 4/1997 nó trở thành Sao Chổi 2 đuôi rực rỡ nhất trong thế kỷ 20 và một trong nhưng sao chổi sáng nhất trong lịch sử nhân loại.
    Có ai trong box không thấy nó không ! tiếc nhé.
    Thế đó hai con người với hoàn cảnh khác nhau, nếu nói "thần rùa Kim Qui" thì thần phù hộ cho ai ? Hale một tiến sĩ thiên văn học, hay Bopp một đốc công - nhà thiên văn nghiệp dư.
    Hãy sống hết mình vì sở thích của bạn, biết đâu một ngày nào đó thần rùa sẽ để mắt đến người Việt Nam, và cái tên "Nguyen, Tran, ..." sẽ được nhắc đến cho một sao chổi hay một tiểu hành tinh. Good luck !

    [​IMG]
    Được fairydream sửa chữa / chuyển vào 15:11 ngày 02/10/2007
  5. Fairydream

    Fairydream Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/07/2002
    Bài viết:
    2.678
    Đã được thích:
    1
    Có những chuyện mình đã dằn lòng hết mức vì nghĩ nó chẳng đáng gì !
    Khi nhìn nhận một con người mình đều nhìn vào các mặt tốt của họ mặc dù có thể là kẻ thù đi nữa. Nhìn vào cái tốt để chơi vì thế từ trước tới nay trong bảng danh mục con người của mình không có khái niệm kẻ thù hay người xấu. Ai cũng có cái đáng "ghét cũng có cái tốt đẹp.
    Nhìn vào cái tốt để học hỏi nhưng bên cạnh đó còn phân tích cái chưa tốt của họ, có lẽ nhiều chuyện quá chăng khi muốn ai cũng là người hoàn hảo khi ngay bản thân mình còn có nhiều điều phải bàn.
    Điều thất vọng nhất về một con người có quá nhiều nhược điểm trong cách ứng xử nhưng trước đến nay vẫn nhìn vào điểm tốt của anh ta thậm chí cả "thán phục". Giờ lại thấy ở anh ta một điểm xấu khó thể chấp nhận được trái với nhận định trước đó : một con người ham hiểu biết, luôn tìm tòi cái mới. Sự cực đoan quá đáng hay vì một lý do nào đó khiến anh ta trở nên bảo thủ không chịu chấp nhận một số kết quả của người khác , mặc dù những kết quả này cũng chỉ là nhỏ nhoi và rất dễ kiểm chứng ???

  6. pulsar83nuce

    pulsar83nuce Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/03/2003
    Bài viết:
    87
    Đã được thích:
    0
    Mưa...bão.....tâm bão ngay nhà mình ở wê . nhưng mà không lo bằng mấy hôm nay lo công trình úng nước. Trời nắng thì làm quần quật, nhưng vẫn còn đi chơi được. trời mưa thì ngồi vêu mõm, lòng thì thấp thỏm bao nhiêu chuyện. lòng luôn nơm nớp lo sợ - là cái khổ nhất.
    -Ngồi nghe mấy bài hát về Huêcúng thấy vơi đi phần nào.ngày dài như cả thế kỷ.Phùu......
    Chùa Từ Đàm
    http://vietgiaitri.com.vn/song/?catid=3&mid=13830
    Sáng tác: Văn Giảng
    Quê hương tôi miền Trung
    Sớm hôm chuông chùa nhẹ rung
    Tiếng muôn đời hồn tổ tiên kiêu hùng
    Ôi uy nghiêm bóng chùa Từ Đàm
    Nơi yêu thương phát nguồn đạo vàng
    Qua bao dông tố chùa Từ Đàm tôi vẫn còn
    Quê hương tôi là đây
    Sớm hôm hương trầm nhẹ bay
    Vấn vương lời kinh chiều nay vơi đầy
    Ôi thân yêu bóng chùa Từ Đàm
    Nơi Bắc Nam nối liền một nhà
    Tay trong tay quyết vì loài người lầm than
    Bóng ai, từng đêm, đêm về
    Còn nhớ thuở nào đây
    Câu thề cùng ước nguyền cứu đời
    Tiếng ai, chiều nay u hoài
    Trầm lắng vọng về theo
    Câu thề nguyện hiến mình cho đời
    Ai đi qua miền Trung
    Khoan khoan ơi người dừng chân
    Lắng nghe về đây hồn ai u hoài
    Ôi thân yêu bóng chùa Từ Đàm
    Ôi nơi đây nắng chiều dịu dàng
    Ai hy sinh cứu đời phũ phàng, Từ Đàm ơi
    ....................................
    Được pulsar83nuce sửa chữa / chuyển vào 17:19 ngày 05/10/2007
  7. daigials

    daigials Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/08/2007
    Bài viết:
    79
    Đã được thích:
    0
    3/10/2007
    Hôm nay,vừa up dc kái kính khúc xạ lên với G=2G cũ thì bão ,mưa cả ngày chẳng biết làm jì lôi mấy kái thị kính ra lau.Hôm nay đi cắt kính,tìm cả kái LS ko đâu có kính 19li,12li là full.Đi 2 nơi hỏi cắt kính nhưng họ đều lấy lí do là cắt nham nhở nên ko cắt cho mình với cả thợ về hết( chắc là cắt ít nên họ không muốn cắt cho! Nản ghê đợi tuần sau gửi tiền cho anh tuấn mua kính luôn vậy.....ốm,mệt,1 ngày nhàm chán!!!!!!!
  8. Circlops

    Circlops Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/02/2004
    Bài viết:
    145
    Đã được thích:
    0
    Điều đáng ngạc nhiên nhất gặp trong cuộc sống này cho thấy khả năng kì diệu của con người là đôi khi người ta có thể sống được trong điều kiện khắc nghiệt đến khó tin, thiếu mất cái quan trọng bậc nhất : lòng tự trọng
    Có thể xuất hiện với mấy bộ mặt, có thể nói trước rũ sau, quả thật là thiên tài, thảo nào mà chẳng cần công sức hay nhiều kiến thức làm gì, chỉ mõi thứ một chút cộng với vài câu nói lôi được khối người
  9. Fairydream

    Fairydream Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/07/2002
    Bài viết:
    2.678
    Đã được thích:
    1
    Tôi hỏi 1 người ?
    - Anh sợ cái gì khi xóa bài , lock nick.
    - Kể cả yêu cầu nói chuyện trên YM.
    ------
    Liệu anh có cam đoan tất cả những gì anh cho là đúng đều đúng cả không ! Anh sợ cái gì khi nếu bản thân anh không có những thứ mà người khác vu cho anh.
    ------
    Liệu anh có xóa đuợc các câu chữ mãi không khi bản thân anh không xoá được cái "tôi ích kỉ"
    ---
    Có thành viên nào của CLB VACA ở TP.HCM hay thường công tác ở TP.HCM không ?
    Mình nhờ các bản kiểm chứng dùm sự không trung thực trong khoa học ! Khi đó nếu không phải vậy chỉ mong một số người đổi đầu óc một chút. Mình không mong đang xin lỗi trên diễn đàn , báo chí đâu ...
  10. Astronaut

    Astronaut Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/08/2005
    Bài viết:
    5.555
    Đã được thích:
    1
    Khoa hòc thì? càfi nhau bf?ng kiẮn thức 'i.
    Đư?ng cò chư?i nhau ơ? 'Ăy.
    MẮy ngươ?i khàc ko hiĂ?u thì? 'ư?ng nòi linh tinh.
    Cà? thà?nh viĂn VACA nưfa.
    Đư?ng 'Ă? ngươ?i khàc nòi thà?nh viĂn VACA chì? biẮt càfi nhau chư?i bới, fn nòi linh tinh, cò?n khoa hòc thì? chà? thẮy 'Ău.

Chia sẻ trang này