1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật kí câu lạc bộ Thiên Văn Học.

Chủ đề trong 'Thiên văn học' bởi intoDream, 09/03/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. cong_chua_ech

    cong_chua_ech Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/07/2006
    Bài viết:
    230
    Đã được thích:
    0
    Chiều qua đi từ công viên Hoàng Văn Thụ tới cổng trg BK mất hơn 1 tiếng đồng hồ. Đường xá gì mà cứ mưa xuống là nước ngập lênh láng. Chả biết mình đang sống trong thành phố năng động + hiện đại + trung tâm ktế lớn nhất nước hay là sống trong cái ao tù nào nữa...
  2. Astronaut

    Astronaut Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/08/2005
    Bài viết:
    5.555
    Đã được thích:
    1
    Nếu la? DDRAM thi? đê? re? cho em thanh 256 đi
  3. Fairydream

    Fairydream Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/07/2002
    Bài viết:
    2.678
    Đã được thích:
    1
    @Congchuaech
    Em còn chưa thấy cảnh của anh. Chiều qua về sớm chút vì hẹn sẽ sang nhà anh Thủy, vừa dắt xe ra thì thủng lốp, tìm được chỗ vá thì mình lại là người thứ 3. Chờ đến lượt thì cũng đã hơn 6h. Trời bắt đầu mưa, mấy cha trong công ty rủ đi lai rai, nhìn cảnh mà ngán ngẩm, ừ đi thì đi.
    Trời mưa càng ngày càng to, hơi nóng ruột vì sợ nhà ngập. Đến 8h thì được báo hung tin. Người nhà đang ngồi thấy nước trên trần nhỏ giọt, giương mắt ngây thơ. Thì ầm một phát. Ôi thôi từ trên mái nhà xối xuống, chỉ kịp quơ cái laptop (may là để trong túi xách). Còn tivi, điện thoại bàn, máy tính, máy in, moderm thì được tắm mát hết.
    Chạy về nhà gấp. đường phố rộn rã. Tiếng còi xe, tiếng người quát tháo, tiếng chửi thề .... Tất cả con đường đều dẫn đến .. kẹt xe. Cả đoàn người lao vào nhưng cái bẫy giăng sẵn cố vùng vẫy mà không sao thoát được.
    Cố lết từng m đến CV Hoàng Văn Thụ thì từ xa đã thấy một cái keo dính chuột khổng lồ. Quay nhanh sang Phạm Văn Hai tắc tiếp. Rồi bị xô đẩy vào Nguyễn Trọng Tuyển, đến lúc này thì chỉ còn nhích từng đề xi mét.
    Gần 10h thì cũng về đến cửa. Nhà tan tác, tổng dọn dẹp.
    Nhấc keyboard từng giọt tong tong, nâng monitor nước chảy thành dòng. Tivi, máy tính, máy in ... ôi đau lòng thằng trẻ.
    Dọn nhà. Rã hết mạch của các máy để sấy khô cũng mất hơn 12h. Xong rồi nhìn đống vỏ máy và mạch in chất đống mà thẫn thời.
    Tối nay mới lắp lại cái tivi, điện thoại, moderm máy in vừa làm vừa run. Ơn trời ! mặc dù dư 3 con ốc nhưng vẫn còn chạy được. Nhất là cái moderm vừa cầm vừa vẫy nước vậy mà tối nay vẫn còn cho mình chát chít.
    Riêng cái quan trọng nhất là máy tính thì vẫn chưa dám. Để mai lên chỗ làm test cái đĩa cứng trước. Dữ liệu mà đi sạch có mà ngồi khóc tiếng Maroc.
    @Astronaut.
    Để anh test hên xui thử. Tỉ lệ xui khá cao, nếu vậy anh sẽ gửi cho em. Ram của anh là DDRAM đúng theo nhu cầu của em. Bạn anh có mấy đứa lấy làm móc treo chìa khóa trông cũng High tech lắm.
    Được Hero_Zeratul sửa chữa / chuyển vào 07:56 ngày 18/10/2007
  4. tuanno1

    tuanno1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/10/2003
    Bài viết:
    3.227
    Đã được thích:
    0
    Bạn mình có duyên thanh lý nhờ mới rao mà đã bao người đăng ký rồi, vẫn là con chip dùng được thì quăng cho tớ .
  5. tuanno1

    tuanno1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/10/2003
    Bài viết:
    3.227
    Đã được thích:
    0
    Xem ra ở "trỏng" cũng ko sung sướng lắm nhỉ, quê tớ dạo này ít bị vậy lắm. Chia buồn với bạn mình.
  6. Fairydream

    Fairydream Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/07/2002
    Bài viết:
    2.678
    Đã được thích:
    1
    Chiều nay chút nữa là tớ toi rồi bạn.
    Thay vì bỏ tay ga đè thắng, thì tăng ga đè thắng. Đầu óc để đâu thế híc.
  7. fangto_mat

    fangto_mat Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/02/2004
    Bài viết:
    2.716
    Đã được thích:
    0
    già rồi thì đi đứng faỉ cẩn thận chứ
  8. alone_galaxy

    alone_galaxy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/12/2004
    Bài viết:
    157
    Đã được thích:
    0
    Chia buồn với ông anh.
    Chúc mừng chị em nhà ta nhân ngày Phụ nữ VN. Mong các chị em ngày càng yêu Thiên văn và yêu cả ...các anh em dân Thiên văn.
  9. tuanno1

    tuanno1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/10/2003
    Bài viết:
    3.227
    Đã được thích:
    0
    Đoạn này hay thế
  10. tranphucnguyen_21031990

    tranphucnguyen_21031990 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/09/2006
    Bài viết:
    560
    Đã được thích:
    0
    Xin Chào tất cả các "bác" yêu thiên văn học
    Lâu lắm chả viết bài nào cả bận quá.Thậm chí thời gian ra. ...cũng ít................

Chia sẻ trang này