1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật kí câu lạc bộ Thiên Văn Học.

Chủ đề trong 'Thiên văn học' bởi intoDream, 09/03/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Fairydream

    Fairydream Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/07/2002
    Bài viết:
    2.678
    Đã được thích:
    1
    Tấu hài thì có sao ? Nhật ký chứ có phải văn bản khoa học đâu !
  2. buidanhquy

    buidanhquy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/08/2007
    Bài viết:
    138
    Đã được thích:
    0
    Hic hic. Em vào bao nhiêu topic , toàn nói chuyện nghiêm túc, được topic này hài hài vui vui một tí thì lại bị quy cho là ...diễn hài... => buồn như con chuồn chuồn ,chán như con cá rán
    À mà bác Ruby, GDGT là gì vậy ạ? Em chả giải nghĩa được.Được mỗi từ là: giáo dục giao thông . Ac Ac Ac
    Được buidanhquy sửa chữa / chuyển vào 22:26 ngày 27/10/2007
  3. meteor_pnt

    meteor_pnt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/08/2005
    Bài viết:
    3.210
    Đã được thích:
    0
    no comment
  4. buidanhquy

    buidanhquy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/08/2007
    Bài viết:
    138
    Đã được thích:
    0
    Ac Ac ... cái bác này ,viết gì mà ngắn gọn súc tích thế :lần đầu tiên em nhìn thấy .
  5. Fairydream

    Fairydream Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/07/2002
    Bài viết:
    2.678
    Đã được thích:
    1
    Tối chuẩn bị đi ngủ thì thấy status của 1 bạn "Đêm nay là đêm Nguyệt Thanh ..." . Chạy ra cửa ngó xem thì trăng sáng thật, lại ngay cửa nhà mình. Vác kính ra xem khỏi như mọi lần phải mang ra giữa đường.
    Trăng sáng sáng quá đến mức chả thấy gì, mặc dù đã che kính nhỏ như đồng xu ảnh vẫn mờ mờ ảo ảo. Híc kiểu này phải nghiên cứu chế thêm cái kính lọc.
    [​IMG]
    [​IMG]
  6. nguyentranha

    nguyentranha Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/09/2006
    Bài viết:
    573
    Đã được thích:
    0
    Anh nào thử trò này chưa: trên màn hình tinh thể lỏng của máy tính bỏ túi (loại nào cũng được, em thử với loại 10k) có dán 2 lớp nhựa rất mỏng. Nghe nói đây là 2 kính bẻ đường truyền tia sáng. Em lấy ra thử đặt 2 kính này chồng lên nhau và xoay tròn quanh nhau 360 độ. Một hiện tượng kì lạ xảy ra: góc xoay càng lớn thì lượng ánh sáng truyền qua 2 tấm kính này càng ít. Góc xoay lớn nhất thì 2 tấm kính trở nên đen xì, xoay ngược lại thì chúng lại sáng ra. Nếu có 2 tấm nhựa thật to như vậy khéo dùng làm kính lọc sắc cho KTV được đấy chứ, lại có thể chỉnh được cả lượng ánh sáng đi qua! Em sẽ post ảnh sau...
  7. RAGNAROK

    RAGNAROK Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/07/2002
    Bài viết:
    3.891
    Đã được thích:
    1
    Uh thinhật kí, nói thế góp ý thôi, vì những bài viết trong này cũng thể hiện được cái cách suy nghĩ của khối người vô tình lộ ra mà tự mình không biết đấy ông bạn ạ
    lại sắp có câu hoà bình muôn năm nhỉ
    à, ai nói là box này ngoài topic này ra thì toàn thảo luận khoa học ấy nhỉ, tự đi tìm định nghĩa khoa học đi nhé
    chúc vui!
  8. fangto_mat

    fangto_mat Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/02/2004
    Bài viết:
    2.716
    Đã được thích:
    0
    sặc nước
  9. buidanhquy

    buidanhquy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/08/2007
    Bài viết:
    138
    Đã được thích:
    0
    Thôi được. Em đồng ý và xin lỗi bác RAGNAROK cùng tất cả mọi người việc nói hơi quá về chuyện diễn đàn trên các topic khác .
    Nhưng em cũng mong muốn bác đừng nói những lời gây căng thẳng như thế nữa. À mà quên, cái kính thiên văn của bác Fairy đẹp ra phết đấy!!!
  10. Fairydream

    Fairydream Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/07/2002
    Bài viết:
    2.678
    Đã được thích:
    1
    à, ai nói là box này ngoài topic này ra thì toàn thảo luận khoa học ấy nhỉ, tự đi tìm định nghĩa khoa học đi nhé
    Ai nói câu này ?!
    Khuyên cậu một điều cuối, đừng bao giờ cho là mình đúng hoàn toàn. Sai thì nhận là sai đừng cãi cố.

Chia sẻ trang này