1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật kí câu lạc bộ Thiên Văn Học.

Chủ đề trong 'Thiên văn học' bởi intoDream, 09/03/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. tuanno1

    tuanno1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/10/2003
    Bài viết:
    3.227
    Đã được thích:
    0
    To ngocquy10: Ko nên bức xúc thế chỉ là những chuyện vô thưởng vô phạt thì cũng ko cần quá cân nhắc về ngôn từ. Thế thì mới dễ làm bạn được.
  2. huongnhu4

    huongnhu4 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    31/10/2007
    Bài viết:
    3.988
    Đã được thích:
    61
    HNhu cảm ơn các anh, chị. HNhu sẽ xem chòm sao này. HNhu sinh ngày 9/2. Không phải tháng ba. Tuổi con cọp, không phải con cá. Thích thần thoại Hy Lạp và thích ngắm nhìn bầu trời đầy sao ban đêm. Khi nào có gì cần hỏi, sẽ lại làm phiền các anh, chị. Hnhu xin chào.
  3. fangto_mat

    fangto_mat Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/02/2004
    Bài viết:
    2.716
    Đã được thích:
    0
    e ơi
    cho a xin cái nick yahoo
    a cũng sinh ngày 09/02
    cho a xin cái nick hôm nào a em mình cùng ngắm sao nhỉ
  4. tuanno1

    tuanno1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/10/2003
    Bài viết:
    3.227
    Đã được thích:
    0
    Fang ơi mời tớ món gì đê .
  5. starstar53

    starstar53 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/11/2007
    Bài viết:
    719
    Đã được thích:
    0
    @ NGocquy
    Tớ sai rồi, tớ biết lỗi rồi !
    Lỗi của tớ là ko nhìn cái title của cậu trứoc khi viết bài
    hix
  6. ngocquy10

    ngocquy10 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/09/2006
    Bài viết:
    396
    Đã được thích:
    0

    thế là bạn thuộc cùng một cung vời mình rồi cứ tương bạn thuộc song ngư, ai dè. (thất vọng tẻo teo). lại còn người miến nam nữa (thất vọng tí teo). hai cái thất vọng nho nhỏ này hẳn sẽ ươm mầm cho một hy vọng lớn lao.
    @farydream: tôi chẳng để ý thời gian nhìn thấy đâu bạn à, từ nay bạn cứ ngắm trời mỏi cổ vào lúc 10h thì thế nào cũng gặp (đẹp tuyệt vời) tất nhiên là thiên nhiên ưu đãi nữa. lúc ngắm bầu trời thì tôi ở miền núi ( 700m), hôm đó trời chiều mưa giông nên tối trời trong lạ kì, có lẽ đó là điều kiện tốt nhất cho việc ngắm bầu trời từ mặt đất có thể bắt gặp được. (nhớ lại vẫn thấy thèm)
    @ (không nhớ tên): khi nào muốn làm bạn với ai đó tự khắc tôi sẽ điều chỉnh, không càn bạn phải nhắc nhở.
    @star : đáng lẽ tôi sẽ không nhận xét người khác bởi đó không phải là điều tôi mong muốn, có lẽ tôi chăng hơn gì người ta để mà nhận xét. nhưng tôi mạn phép nhận xét rằng bạn là một người phụ nữ thiếu tinh tế và hẳn là đanh đá và sự hồn nhiên không còn nhiều ở bạn nữa. sau khi trả lời bài viết này của tôi, mong bạn chớ nên trả lời những bài khác của tôi. thank!
  7. huongnhu4

    huongnhu4 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    31/10/2007
    Bài viết:
    3.988
    Đã được thích:
    61
    Ngắm sao. Trời mờ mịt mây. Lạc vào đây chơi chút vậy.
    KHÔNG ĐỀ.
    Ngọn đèn vàng, đêm phố thị
    Hắt hiu rọi suốt canh trường
    Mơ hôm thật nhiều mộng mị
    Ngọc Lan nhẹ nhàng tỏa hương.
    Kim Tinh, Hôm- Mai chỉ một
    Mãi mê với mỗi con đường
    Dặm xa đôi chân dẫu mỏi
    Có ngày sẽ gặp...người thương.
    Người thương, mỏi mắt...mười phương
    Tình vương, mỏi mắt... sầu vương
    Kiệt cùng cho hơi thở cuối
    Gặp nhau ở chót con đường!
    (4/6/08- Lehuongnhu)
  8. tranphucnguyen_21031990

    tranphucnguyen_21031990 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/09/2006
    Bài viết:
    560
    Đã được thích:
    0

    Khiếp girl mà máu ngắm sao ghê,không buồn ?
    Bài thơ rất ý nghĩa
  9. ngocquy10

    ngocquy10 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/09/2006
    Bài viết:
    396
    Đã được thích:
    0
    thơ với chả thẩn. coi chừng trầm cảm.
    tản mạn 5
    Ấy là thu lạc giữa ngày đông cuối
    Khi đêm đen đã rải chốn xa mờ
    Khi nàng trăng hãy còn đang ngơ ngẩn
    Kẻ sĩ buồn đứng đợi những ngày xuân

    Hồn nhỏ vậy chưa lần nào đi hết
    Đêm vui buồn tự hỏi chàng ngẩn ngơ
    Mơ, nghe vẳng đâu xa tiếng đêm buồn
    Có gần chăng tự thân người không định
    Hay bước thời gian giữa ngày đông lạ
    Trăng đầy đặn đổ khắp mấy phương trời
    Nhưng tò mò tặng chàng thêm ánh sáng
    Ghé bờ vai nhìn ngắm chữ người say
    Ôi! gần quá, chợt giật mình e lệ

    Trăng như nghe tim mình thổn thức
    Trốn mây xa và má nàng ửng thắm
    Thấy ngây thơ chàng cười trăng thương mến
    Yêu quá đi, trong sáng đến hay hay
    Thương người bóng tối bủa vây quanh
    Hàng chữ nghiêng nghiêng chẳng rõ hàng
    Hết nũng nịu nàng tươi cười trở lại
    Mang ánh sáng chia đều cho tất cả.

    Ôi! ngày khuya tắt và ngày mới qua
    Tiếng thời gian hết cũng xa rồi
    Đêm vắng lặng đây đêm hằng mơ tưởng
    Cùng người thương tìm đến bờ mộng ước
    Kẻ sĩ tiếc sợ tìm vào giấc ngủ
    Đứng cùng trăng trò chuyện với muôn hoa
    Trăng sáng trăng xa trăng vời vợi quá
    Trời trong kia không gợn chút làn mây
    Còn không gian tưởng ngập tràn ánh nắng
    Kẻ đa tình ngỡ lạc giữa ngày thu
    Quên thời gian trở về dòng thương nhớ
    Bỗng làn gió tinh nghịch đùa làn tóc
    Vô tình đem hơi lạnh đến làm quen
    Lạnh cứa vào tim tưởng chàng chảy máu
    Tràn vào hồn tưởng thấy ngày giá băng
    Chàng ơi! đâu phải, đâu phải thế
    Là mắng yêu, của nàng trăng đương gọi
    Xin chàng về với thực tại bên trăng
    Sợ người giận nàng vuốt vai gầy nhỏ
    Mang yêu thương sưởi ấm một hồn con
    Sợ chưa đủ trăng gọi mấy nàng sao
    Cùng màu nhiệm soi sáng hồn đang tắt
    Những nàng sao hãy là ngày mơ ước
    Và nàng trăng hơi ấm của ngày thơ
    Lấp lánh mắt trong, chúm chím môi hồng
    Chọc cười chàng kẻ đương buồn vô cớ
    Người cười nhé, cho nàng thôi buồn tủi


    Trăng bẽn lẽn đến kề bên lặng lẽ
    Sợ đêm tàn đang đến ở trên kia
    Chàng sợ quá giờ phút chia li đó
    Bỗng thì thầm, chàng nghe tiếng yêu thương
    Nàng trăng kia, mà nàng không ửng đỏ
    Mà mắt trong nhìn về phía xa xôi
    Và nỗi sầu chẳng còn chi ngăn nổi
    Chúng tôi lặng lẽ bước trong mơ
    Lạc giữa ngày thơ chẳng bến bờ
    Tưởng thỏ thẻ bao điều hằng giấu kĩ...

    Chia li rồi người chẳng buồn chi nữa
    Chỉ ngày sau sẽ gặp ở trong tim
    Là nàng đó, không phải là ai khác
    Phải chăng yêu, một tình xanh chớm nở?

    (cho miền thử cái ảnh thôi )

    [​IMG]
    sao cai'''' anh rõ ràng là có transprent background thế mà không trong suốt, chán cái browser khủng. -.-"
    Được ngocquy10 sửa chữa / chuyển vào 16:23 ngày 14/06/2008
  10. buidanhquy

    buidanhquy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/08/2007
    Bài viết:
    138
    Đã được thích:
    0
    Tôi nghĩ các bạn nên post các bài thơ này vào Topic : Thơ văn chứ ? Mà cái topic này đâu rồi nhỉ, sao tôi tìm mãi không thấy ?

Chia sẻ trang này