1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật kí câu lạc bộ Thiên Văn Học.

Chủ đề trong 'Thiên văn học' bởi intoDream, 09/03/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. beHuyenTrang

    beHuyenTrang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/06/2008
    Bài viết:
    60
    Đã được thích:
    0
    Đúng rồi, chiều nay em cũng thấy , đẹp lắm
    Từ nhiều buổi chiều nay, em quan sát thấy 1 ngôi sao rất sáng ( sao kim thì phải ) nó di chuyển, cứ sau mỗi ngày lại thấy nó tiến sát lại gần 1 ngôi sao nhỏ hơn
    Chiều nay trời trong lắm, mặt trời lặn rồi mà vẫn hồng rực góc trời
    Buổi tối, giật mình khi nhìn thấy trăng lưỡi liềm, mỏng manh, lung linh và huyền ảo lắm, nhưng nhìn thứ cứ thành vài cái trăng ( bởi vì bị cận.hii. dù là cận nhẹ thế nhưng những lúc ngắm trăng sao thế này cảm thấy tủi thân lắm,ước mắt mình sáng như mọi người :P )
    Lâu lắm rồi ko thấy ngôi sao băng nào , vào ban đêm, các vì sao sáng lung linh, dù ko thấy saobăng nhưng chỉ cần nhìn chòm sao Orion là thấy tuyệt lắm rồi, M42 có đuôi dài như 1 vệt đuôi sao băng vậy
    Hiii, dù thế nào thì Chòm sao Orion cũng rất đẹp và bánh Orion ăn cũng rất ngon.
    Được beHuyenTrang sửa chữa / chuyển vào 21:58 ngày 30/11/2008
  2. nguyentranha

    nguyentranha Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/09/2006
    Bài viết:
    573
    Đã được thích:
    0
    Chiều qua trốn nhà đi quên đời, ai ngờ mắc kẹt ở đường Láng. Ngắm sao Mộc, sao Kim và Mặt Trăng ở cuối chân trời trong làn khói bụi của xe cộ thấy đời bình yên lạ. Lặng lẽ lướt qua những nơi ngập tràn kỉ niệm xưa cũ, mình chợt thấy sao giờ mọi thứ cô đơn lạ. Mình biết có một cái gì đó đổ vỡ trong cuộc đời mình, nhưng tất cả sẽ qua mau. Và biết đâu sự đổ vỡ đó lại khiến tất cả trở lại như ban đầu, khi những tình cảm non tơ của tuổi mới lớn nảy nở. Mình lạc giữa Hà Nội đông đúc. Nhưng nhìn lên những ánh sao, mình biết phải trở về nhà và làm tiếp những việc còn dang dở...
  3. lehaiha

    lehaiha Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/11/2006
    Bài viết:
    710
    Đã được thích:
    0
    Vừa ra ban công lấy đồ (18h30 ngày 1/12/08), theo thói quen ngước mắt nhìn trời, hôm nay sao Kim, sao Mộc và mặt trăng tạo thành một khuôn mặt người đang nở nụ cười rạng rỡ. Sao Kim và sao Mộc rực sáng tạo thành cặp mắt, phía dưới trăng khuyết tạo thành vành môi đang cười, quá đẹp, chỉ tiếc cho ông bạn mượn máy ảnh.
  4. thienvan_tuoi_90

    thienvan_tuoi_90 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/05/2006
    Bài viết:
    122
    Đã được thích:
    0
    Ái da,vậy ngôi sao nhỏ bên cạn sao Kim là sao Mộc ạ.A ha
    Được thienvan_tuoi_90 sửa chữa / chuyển vào 22:06 ngày 01/12/2008
  5. tranphucnguyen_21031990

    tranphucnguyen_21031990 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/09/2006
    Bài viết:
    560
    Đã được thích:
    0
    Chúc mọi người 1 buổi chiều tốt lành
  6. nguyentranha

    nguyentranha Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/09/2006
    Bài viết:
    573
    Đã được thích:
    0
    Chắc chắn chưa gác kiếm
  7. thienvan_tuoi_90

    thienvan_tuoi_90 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/05/2006
    Bài viết:
    122
    Đã được thích:
    0
    Hay thật,hôm qua sao Kim,sao Mộc và Mặt trăng tạo thành hình mặt cười trên trời,hôm nay,cụ tỉ là 17h44 theo cái đồng hồ trên cái điện thoại xanh lè của mình,mặt trăng lại mọc trên sao Kim và sao Mộc -->thế là tạo thành một "mặt mếu" lộn ngược...clap clap...blah blah blah
  8. tranphucnguyen_21031990

    tranphucnguyen_21031990 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/09/2006
    Bài viết:
    560
    Đã được thích:
    0
    Kiếm cũ đem bán đồng nát rồi.cũng kiếm được kha khá
    Bây h đang rèn kiếm mới .
    Cái vụ Sao Mộc,Sao Kim với Mặt trăng này to ghê mà cũng chả thèm ngắm gì cả,chán,buồn buồn ...
  9. tranphucnguyen_21031990

    tranphucnguyen_21031990 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/09/2006
    Bài viết:
    560
    Đã được thích:
    0
    Thiên văn học này
    Chả có ai vô top này nhỉ!
  10. nguyentranha

    nguyentranha Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/09/2006
    Bài viết:
    573
    Đã được thích:
    0
    Có tớ đây. Dạo này box buồn quá, mình cũng buồn và khá bận, chả dịch đc mấy tài liệu. Bên "Ảnh thiên văn" có mình chủ xị, bên "Tin tức" có anh Thohry, bên "Ngày này năm xưa" thì anh Hero cai...Còn nhiều mảng vẫn thiếu bài trầm trọng, đặc biệt là phần kính thiên văn và quan sát. Anh em cố gắng sôi nổi lên chút, mình thấy nhiều diễn đàn thiên văn của các CLB cũng hoạt động khá ồn ào mà.

Chia sẻ trang này