1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật kí câu lạc bộ Thiên Văn Học.

Chủ đề trong 'Thiên văn học' bởi intoDream, 09/03/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. phongpleiku

    phongpleiku Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/03/2005
    Bài viết:
    36
    Đã được thích:
    0
    Mac du chieu qua mua den toi, nhung vao luc 23h30 van thay dc Moon, Jupiter and Antares tuy hoi mo, nhin o huong Tay Nam.

  2. phongpleiku

    phongpleiku Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/03/2005
    Bài viết:
    36
    Đã được thích:
    0
    Mac du chieu qua mua den toi, nhung vao luc 23h30 van thay dc Moon, Jupiter and Antares tuy hoi mo, nhin o huong Tay Nam.

  3. intoDream

    intoDream Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/02/2005
    Bài viết:
    85
    Đã được thích:
    0
    ai bảo lúc về cùng em thi không về. Gọi điện mấy lần thì anh bận hết cái khác, mà củ "đậu" hơn là ..."anh đang ngủ" chán vãi...tối em về thì đã ở trạng thái "nhâp Thần "thành tiên rồi còn đâu nữa mà wan tâm.. Cái đó là tại bác làm khổ bác thôi chứ bọn em vẫn cố liên lạc đến tận 8h tối. Nói như vậy là: Bác Thành còn phạm một tội nữa là thất hứa.
  4. intoDream

    intoDream Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/02/2005
    Bài viết:
    85
    Đã được thích:
    0
    ai bảo lúc về cùng em thi không về. Gọi điện mấy lần thì anh bận hết cái khác, mà củ "đậu" hơn là ..."anh đang ngủ" chán vãi...tối em về thì đã ở trạng thái "nhâp Thần "thành tiên rồi còn đâu nữa mà wan tâm.. Cái đó là tại bác làm khổ bác thôi chứ bọn em vẫn cố liên lạc đến tận 8h tối. Nói như vậy là: Bác Thành còn phạm một tội nữa là thất hứa.
  5. Fairydream

    Fairydream Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/07/2002
    Bài viết:
    2.678
    Đã được thích:
    1
    Lục lại mấy chủ đề trong 5nam.ttvnol.com để tìm tài liệu mới bắt gặp lại bài thơ của mình , chết cười
    25/06/05
    Ai chẳng biết chán đời là khổ...!!!
    Day after day...
    Ôi một đêm mưa tớ ngồi bó ngối
    Ngắm trời sao qua Cybersky
    Chán cái ngày gọi là ngày mai
    Sau cái ngày hôm nay một ít
    Cái cuộc đời! hừ, cảm thấy mệt
    Những trò vui sao lại phải hết
    Từng phút giây trôi qua lê lết
    Ngẫm thân này chán chết quá thôi.
    Chiều xơi cơm cắn phải cái môi.
    Giờ. Hu hu sưng vù quá đỗi
    Gặp bạn bè! Đổ thừa con muỗi.
    Cái thân mày! ăn cũng lôi thôi.
    Còn vài phút... ngày mới mất rồi.
    Sờ lên cằm râu dài một ít.
    Chẳng biết nữa khi nào mình chết
    Lúc hết đời, có sướng hơn không
    Híc híc híc! nhớ ngày chơi rông.
    Là những ngày mà còn bé í.
    Những cánh diều bầu trời cao thỏa chí
    Với đầu trần quần thủng đít long nhong.
    ....
    Thôi.
    Nhóc ơi còn nhiều thứ chờ mong.
    24tuổi ?! Ừh "nhóc già" vậy nhé!
    Bên cửa sổ một ánh sao vừa loé.
    "Sau cơn mưa trời lại sáng" mà Cu ! (12h đêm, sáng cái nỗi gì !!!)
    --------------------------------------------------------------------------------
    (chữ ký hồi đó)
    Tôi mơ đêm có sao rơi
    Và tôi đang đứng ngắm trời với em
  6. mintaka

    mintaka Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/05/2006
    Bài viết:
    173
    Đã được thích:
    0
    Bài thơ của anh chứa đựng cả hoài niệm của thời thơ ấu, cảm xúc của hiện tại và mong ước cho tương lai
    Bây giờ anh đã có người ngắm sao cùng rồi nên đổi lại chữ ký phải không anh?
  7. tuanno1

    tuanno1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/10/2003
    Bài viết:
    3.227
    Đã được thích:
    0
    Bạn mình dạo này hoài cổ nhở.
  8. thienvan_tuoi_90

    thienvan_tuoi_90 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/05/2006
    Bài viết:
    122
    Đã được thích:
    0
    Hê hê hê,đã thấy Thần Nông rùi,con pọ cạp iu quái của tui!Nhưng mà tức,hàng xóm xây nhà làm mình phải ra đường xem,mà phải đứng xem chỗ k0 có đèn ( thì mới nhìn dc chứ!) nên hơi bị ghê!Ông nào nổi hứng bắt cóc thì....
  9. tuanno1

    tuanno1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/10/2003
    Bài viết:
    3.227
    Đã được thích:
    0
    Bán được khối tiền ấy chứ. Giờ mà bắt được đem bán sang TQ cho 1 lão 60~70 tuổi bộn tiền chứ chả chơi.
  10. quanconan1991

    quanconan1991 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/02/2007
    Bài viết:
    94
    Đã được thích:
    0
    Hì hì,không biết có bác nào xem bầu trời chiều nay không,hôm nay là 4/6 âm lịch??thật là đẹp,mặt trăng rất gần sao kim,kế trên đó là sao Thổ,trên tiếp là ngôi sao Regulus
    4 vật thể này nối thẳng hàng trông thật hay,xem ra ngày mai có khả năng mặt trăng rất gần sao Thổ!!!
    Mà lâu lắm không thấy mấy anh ở Hà Nội tổ chức ngắm sao nữa nhỉ!!!!

Chia sẻ trang này