1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật kí chỉ một ngày ( Thư không gửi- là viết cho ấy, ấy ạ)

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi hallyday, 10/02/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. hallyday

    hallyday Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/04/2006
    Bài viết:
    127
    Đã được thích:
    0
    Nhật kí chỉ một ngày ( Thư không gửi- là viết cho ấy, ấy ạ)

    11.30 pm 09-02-2007
    Gửi ấy.

    Ấy ơi, cái nick này chỉ là một trong số rất nhiều những cái nick của tớ nhưng nó là nick hiện giờ không để lại chút manh mối để mọi người biết tớ là ai. Có chăng chỉ ấy đoán ra nhỉ.

    Ấy ơi, hôm nọ tớ hành động thật..ngốc đúng không. Nói thế nào bây giờ, tớ không nên làm thế một tẹo nào, chỉ là đi uống rượu nhưng uống đến mức như tớ hôm ấy thì tớ tự thấy...tớ dại dột ( ngu ngốc nhỉ). Thực ra hôm nay lúc gọi điện cho ấy tớ phải lấy hết can đảm mới dám gọi ( hic, cũng chỉ vì tớ muốn trả ấy cái khăn nữa) Ấy tinh tế thật đấy, ấy vì đã đọc số TK cho tớ, có lẽ ít nhiều làm đỡ cảm giác ngại ngần của tớ.

    Thế nào nhỉ,khó quá, nhưng nếu hôm đó tớ nói cái gì quá nhiều thì ấy đừng nghĩ gì nhé, những gì tớ với ấy nói chuyện ấy hãy coi như lời gió thoảng, kể cả bữa hôm đó, ấy đừng kể với ai được không- mãi mãi nó hãy chỉ là câu chuyện tớ với ấy biết với nhau. Tớ biết là tớ có thể tin được ấy ở bất cứ hoàn cảnh nào, quá khứ đã tin, bây giờ- tin, và tương lai cũng là như vậy.
    Cũng có một điều may mắn, sau bữa đó tớ thấy tớ nghĩ khác đi nhiều rồi, mấy ngày trước bữa đó có đôi lúc tớ thấy sợ..vì tớ không thể...khóc được dù nhiều lúc thấy lòng như dao cắt cứ dửng dưng nhìn mọi thứ thôi. Tớ nghĩ( mong như thế) là tớ mạnh mẽ hơn rồi. Cám ơn ấy.

    À, mà tớ đang thử yêu một người, à không là tớ đang yêu một người. Anh ý rất tốt ấy ạ ( có một điều anh ấy sinh năm 83)- Chúng tớ đã đi xem phim với nhau nè, đi công tác cũng là anh ý đưa tớ đi nè, đi ăn tối nữa nè. Hôm trước đi xem phim Deja Vu- đến đoạn về số mệnh, chúng tớ đã nắm tay nhau. Một khởi đầu có vẻ tốt cho một cái gì đó mới mẻ, phải không... Tớ sẽ phải thay đổi thôi ấy ạ có lẽ quá lâu rồi tớ hành động toàn những điều ngốc nghếch, dại dột. Nhưng bây giờ không thế nữa. Tớ phải cám ơn ấy nhiều, vì trong lúc cần nhất tớ luôn có một người bạn tốt đến thế chia sẻ

    Tháng 2 là tháng của tình yêu, nhưng tình bạn thì cũng là một phần của tình yêu đúng không, có chăng nó khác là không gây đau đớn như tình yêu thui. Tớ tìm được lời chúc nè, tặng ấy.

    Năm con Heo chúc hay ăn chóng béo ( vừa thui nhá) tiền nhiều như kẹo ( cái này thì càng nhiều càng tốt), tình chặt như keo , dẻo dai như mèo , mịn màng trắng trẻo! chúc ấy có 1 năm vui vẻ, 12 tháng hạnh phúc, 52 tuần sung sướng, 365 ngày thành công, 8760 giờ bình an, 525600 phút ấm áp, 33936000 giây may mắn...

  2. hallyday

    hallyday Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/04/2006
    Bài viết:
    127
    Đã được thích:
    0
    Tự nhiên em lại muốn viết gì đó cho anh, dù vừa bỏ điện thoại xuống.
    Em đang đau đầu nè, anh bảo em ngủ sớm nhưng em không biết em có ngủ sơm được không, anh đang nghĩ gì đấy, em đã nói em sẽ không bắt anh phải thay đổi đúng không, nhưng em đã nói đến một thời điểm nào anh sẽ phải thay đổi. Khi mà anh tìm ra mục đích sống của mình.
    Anh ạ, từ trước đến giờ em chưa nói dối anh một lời nào đâu, duy chỉ có điều em chưa nói hết, hãy để từ từ anh ạ.Đến một lúc nào đó em sẽ nói với anh, khi mà em sẵn sàng cho một sự bắt đầu mới. Ngủ ngon anh nhé, em quên chúc anh ngủ ngon lúc nãy rùi.
  3. hallyday

    hallyday Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/04/2006
    Bài viết:
    127
    Đã được thích:
    0
    Lá thư này gửi T.
    Hôm nay thấy T vẫn như ngày nào, vui lắm. Nhất là biết T vẫn có một chút gì đấy giống G, có lúc nào đó suy nghĩ của T và G giống nhau, đúng không?
    T biết G nghĩ thế nào lúc ngồi ở nhà thầy C không, lúc thầy nói về tình yêu giữa 2 người là bạn ấy, lúc T ngồi sát bên G ấy, lúc T nhìn G ấy( có đúng T nhìn G như thế không? ) lúc đó chưa uống chút rượu nào nhưng G đỏ mặt đấy, thật sự. Hình như người ngoài còn tinh ý hơn 2 người trong cuộc nhỉ.
    T sắp đi xa rồi, có thể nào có một sự bất ngờ nào không?T là người có trách nhiệm lắm, may mắn nếu có cô gái nào được chia sẻ vui buồn với T.
    Không biết bức tường vô hình giữa T và G có bao giờ bị xoá bỏ không nhỉ, hay nó sẽ tồn tại mãi mãi. Hôm nay nhìn T gầy đi nhiều so với ngày trước,đã gầy còn gầy hơn....
    G đang đau đầu quá, hậu quả của 2 ly rược và một ngày đi suốt. G lảm nhảm rồi phải không. Thôi G ngủ đây, T cũng ngủ đi. T ngủ ngon nhé.
  4. UNA_MALDINISTA

    UNA_MALDINISTA Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/04/2002
    Bài viết:
    2.632
    Đã được thích:
    0
    Bạn làm mình nhớ lại thời gian nửa năm trước đây, cũng hồn nhiên vô tư và hạnh fúc như bạn bây giờ! Chúc cho tình ấy tớ của bạn mãi dài lâu, đừng như mình

Chia sẻ trang này