1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật kí chia ly một cuộc tình

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi uocmo2009, 19/09/2009.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. uocmo2009

    uocmo2009 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/03/2009
    Bài viết:
    1.636
    Đã được thích:
    0
    ngày thứ 11 ko có A...!
    hnay trời mưa đẹp...
    E nhớ cảm giác ôm A dưới mưa
    ấm áp và hạnh phúc lắm...
    là 1 quá khứ đẹp fải ko a???
    hnay là ngày 25... còn ý nghĩa gì ko????
    Đối với E nó là mốc thời gian ý nghĩa lắm...
    Hnay A ốm, E chẳng thể làm đc gì cho a
    Chỉ biết khuyên A nên giữ gìn sức khoẻ
    chắc cũng vì trận mưa tối qua nên mới thế này...
    thương lắm...
    mau khoẻ A nhé, sắp đến ngày mìh gặp lại rồi...
    p/s: vẫn yêu A nhiều..."cc của em"
    -------------------------------------------------------
    @bagia: thanks c, nhưng e nói rùi còn gì, híc, e mong đợi đc gặp chàng trai "proposal" với c lắm đới...
  2. lananh08

    lananh08 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/06/2008
    Bài viết:
    2.519
    Đã được thích:
    0
    Chẹp chẹp, yên tâm đi khi nào hắn về thì sẽ gặp ngay ấy mờ
    Mà chủ nhật c có 1 con gà ở dưới HP lên chơi đới. Gặp ko nhở
  3. uocmo2009

    uocmo2009 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/03/2009
    Bài viết:
    1.636
    Đã được thích:
    0
    ngày thứ 12 ko có A...!
    hnay là 1 ngày tồi tệ với e...
    chẳng muốn làm bất cứ điều gì...
    muốn thời gian trôi qua thật nhanh...
    để khỏi fải suy nghĩ, mong chờ những điều ko thể...
    hnay A lại quên lời hứa với E...
    đừng nt cho e thế nữa...
    E cũng giống A thôi...
    yêu A và nhớ A rất nhiều...
    nhưng E ko dám nói với A những lời đó...
    E sợ vô cùng cảm giác trc đây mìh yêu nhau
    rất muốn chấp nhận khi a nói về bên a 1 lần này nữa...
    nhưng e ko thể khi nghĩ về quá khứ...
    nếu thêm 1 lần quay lại???
    nếu thêm 1 lần yêu thương???...
    liệu mìh có được như bây giờ ko???
    yêu thương có
    vui vẻ có
    quan tâm có...
    gì cũng có nhưng chỉ có điều nó ko fải 1 t.y trên lý thuyết (điều này A là ng hiểu hơn ai hết)...
    phải rồi...
    mìh cần thêm tgian... nhưng đừng làm cho thời gian khiến E fải phát điên vì yêu A nhiều hơn nữa...
    E cần A...
    nhưng ko thể bên A...
    p/s: yêu thương mong manh...!
    ngủ ngon nhé "cc của e"...!
  4. uocmo2009

    uocmo2009 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/03/2009
    Bài viết:
    1.636
    Đã được thích:
    0
    ngày thứ 13 ko có A...!
    Hnay e thấy thật bình yên...
    Ngồi đọc lại sms của a từ ngày mình chia tay
    13 ngày ko fải quãng thời gian dài
    nhưng e nhận ra khá nhiều điều mới mẻ khi 1 cuộc tìh kthúc
    trc đây e cứ nghĩ rằng...
    chia tay người mình yêu thương thật lòng sẽ là khoảnh khắc nặng nề nhất của cuộc đời.
    Nhưng có lẽ e đã lầm...
    Nếu chia tay là sự giải thoát cho cả hai thì tại sao không chia tay, để bắt đầu 1 cuộc sống mới, 1 hp mới...
    Phải rồi...
    chia tay đâu có nghĩa là ngừng yêu thương, đúng ko a?
    Chỉ cần biết còn yêu nhau là đủ...
    Chỉ cần thấy sms của nhau mỗi ngày là vui...
    Chỉ cần có vài lần đi chơi, tán gẫu cùng nhau để thàh 1 kỉ niệm "nhớ"
    Đâu cần mìh fải đi chung 1 con đường...
    Đâu cần mìh fải từ bỏ những sở thích, đam mê, cuồng nhiệt trong cs
    Đâu cần mìh fải hướng về cùng 1 tương lai, mơ về 1 mái ấm...
    Và...
    E đã ko còn nghĩ đến tương lai dựa trên những quá khứ đã quên lãng...
    E sẽ cố gắng quên anh.... [nhanh thôi... phải thế ko???]
    Nhưng giờ đây...
    E vẫn yêu A và nhớ A nhiều lắm... người yêu thương...!
  5. uocmo2009

    uocmo2009 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/03/2009
    Bài viết:
    1.636
    Đã được thích:
    0
    ngày thứ 14 ko có A...!
    chẳng có thời gian để suy nghĩ...
    sáng sớm học trên trung tâm hơn 4 tiếng đồng hồ
    thời gian nghỉ chỉ có 20p cho bữa trưa...
    chiều đến phải lên thư viện học...
    cảm thấy mệt mỏi và chán nản vì không khí quá yên tĩnh...
    đến tối về lại fải làm xe ôm đưa mẹ đi xem đất cát...
    về đến nhà là 9h tối mới đc ăn cơm...
    đang chuẩn bị cầm đt lên nt hỏi thăm A...
    thì tn của A đến trước...: "đồ vô tâm"
    đọc tn này E chẳng biết phải reply lại ntn
    có lẽ vì E ko nt hỏi thăm A như những ngày qua...
    vì E ko quan tâm A như mọi lần????
    nên tn đó đến với E ngẫu nhiên như vậy cũg là lẽ bt...
    vì A đâu biết hnay E làm nhữg gì...
    vì A đâu biết hnay e mệt mỏi ntn...
    vì A đâu còn là ng yêu thương của E...
    hnay e đã biết sợ những khoảng lặng của riêng mình...
    và bây giờ E lại cảm thấy nhớ A nhiều hơn...
    ---------------------------------------------------------------
    xin lỗi... hnay E là người vô tâm...
  6. uocmo2009

    uocmo2009 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/03/2009
    Bài viết:
    1.636
    Đã được thích:
    0
    ngày thứ 15... E có A...!
    hnay trời đẹp quá...
    trong lòng e cũng bao la và xanh như bầu trời...
    vì có lẽ e nhận ra trong trái tim mình... "vui vẻ là khi có A ở bên..."
    dường như đó là cảm giác của E mỗi khi bên A kể từ ngày mìh chia tay
    phải rồi, "nếu ko vui thì mìh đã chẳng tìm đến nhau..."
    đó là câu cửa miệng của E và A khi 1 trong 2 đặt ra câu hỏi:"hnay có thấy vui ko?"
    mỗi khi bên Anh...
    E muốn...
    nắm tay anh
    ngắm nhìn anh
    sẻ chia cho anh
    lắng nghe anh
    tin anh...
    hôn anh...
    ôm anh...
    và yêu anh...
    nếu được trở lại bên nhau...(có lẽ trong 1 giấc mơ nào đó...!)
    chắc chắn e sẽ không để mất a một cách vụng dại thêm lần nào nữa...
    E đã biết giá trị thực sự của một điều gì đó khi E vô tình làm mất nó... Và giờ đây...
    E đã biết một điều mà trước khi mất nhau E đã không biết: E yêu A nhiều hơn E tưởng...!
    Bây giờ E mới biết...
    "Lời nói đôi khi nói ra thật dễ, nhưng lòng dứt khoát mới khó, và nhiều khi, con người ta chia tay để lại yêu nhau..."
    ----------------------------------------------------------------------------
    cảm ơn A...
    hnay E vui lắm...
    nhớ A và yêu A rất nhiều..."cc của em"
    p/s: hẹn gặp lại a...
  7. uocmo2009

    uocmo2009 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/03/2009
    Bài viết:
    1.636
    Đã được thích:
    0
    ngày thứ 16... ko có A...!
    buồn...
    hnay E chẳng có tâm trạng để viết gì nữa...
    chỉ biết mìh đã qtâm đến nhau nhiều hơn...
    yêu thương nhau nhiều hơn...
    nhưng...
    k có nghĩa mìh trở về với t.y...đúng k a???
    xin lỗi vì tối nay E k nch với A...
    E muốn đc 1 mìh...
    yêu A...
  8. uocmo2009

    uocmo2009 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/03/2009
    Bài viết:
    1.636
    Đã được thích:
    0
    ngày thứ 17... E có A...!
    hnay trời vẫn đẹp như thế...
    E thấy mìh ngày càng gần nhau hơn...
    "nguy hiểm quá"
    Dù hàng ngàn lần có dối lòng mình đi nữa em vẫn muốn nói rằng em không thể quên anh...
    nhiều lúc e cần một khoảng lặng trong cuộc sống để quên a, để biến a từ người e yêu thành một người bạn như bao người bạn khác của e...
    nhưng E ko thể...
    trong tuần đầu tiên khi chia tay... mìh k gặp nhau, E đã cảm thấy mìh đang đánh mất 1 fần nào đó trong cs...
    và bây giờ... mìh gặp nhau nhiều hơn, E như tìm lại đc nửa fần cs mà E đã đáh mất nó...
    ---------------------------------------------------------
    E lại mong chờ đến 1 ngày kia...
    được gặp A...
    và bình yên như thế...
    những gì viển vông trong lời nói của hnay E sẽ cố gắng thực hiện nó trong giấc mơ của tương lai...
    ---------------------------------------------------------
    EyA...!
  9. giocuon_thuyentroi

    giocuon_thuyentroi Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    08/06/2006
    Bài viết:
    579
    Đã được thích:
    0
    Chắc không quá được 30 ngày đâu. Đọc lướt qua vài dòng trong 15 hay 16 ngày gì đó của em anh thấy 1 điều là ... không quá được 30 ngày ...
  10. uocmo2009

    uocmo2009 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/03/2009
    Bài viết:
    1.636
    Đã được thích:
    0
    chắc là trong mơ thôi a ạ.............
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này