1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật kí chia ly một cuộc tình

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi uocmo2009, 19/09/2009.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. giocuon_thuyentroi

    giocuon_thuyentroi Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    08/06/2006
    Bài viết:
    579
    Đã được thích:
    0
    Mơ với thực gì ở đây! Đừng tự lừa dối mình làm gì nữa! Sự thật vẫn là sự thật.
    Mà có đoạn sao lại lôi cả mẹ vào đây nhỉ?
    Không biết có liên quan gì không? Nhưng trên thế gian này, tình MẸ là vô bờ vô bến. Công CHA lớn hơn cả núi Thái Sơn.
    Yêu có thể yêu 1 lần, nhiều lần hoặc không lần nào cả! Chồng có thể lấy 1 lần, 2 lần hoặc ở một mình. Con có thể có 1, 2 hoặc là không có. Nhưng đã xuất hiện trên đời thì luôn có cội có nguồn. CHA VÀ MẸ là 2 người quan trọng nhất, đáng kính nhất (^.^).
  2. uocmo2009

    uocmo2009 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/03/2009
    Bài viết:
    1.636
    Đã được thích:
    0
    những điều A nói là lẽ đương nhiên rùi
    và fải có liên quan tới mẹ em thì mới nói chứ...
    chả lẽ e bịa
    thật ra e muốn quay lại lắm nhưng chẳng bao lâu nữa mỗi người một nơi...
    chắc e chuyển sang topic mối tình nam bắc ạ
  3. uocmo2009

    uocmo2009 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/03/2009
    Bài viết:
    1.636
    Đã được thích:
    0
    ngày thứ 18...ko có A...!
    em chẳng biết viết gì ngoài cảm xúc như những ngày qua...
    e đã ko còn cảm thấy buồn và cô đơn như trước...
    vì e biết trong lòng mìh vẫn còn có A...
    vì e biết trong tim A vẫn có bóng hình e...
    mìh vẫn quan tâm đến nhau...
    nhiều như thế...
    nhẹ nhàng và tình cảm...
    e chờ đến những giây phút của ngày mai...
    đc gặp Anh...
    E sẽ lại đc bên A 1 ngày nữa...
    lại đc thấy A vui, A cười...
    Và con tim E vui trở lại...
    -----------------------------------------------------
    yêu A nhiều..."cc của em"
  4. uocmo2009

    uocmo2009 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/03/2009
    Bài viết:
    1.636
    Đã được thích:
    0
    viết tiếp cho người yêu thương...! (sau 2 ngày ttvn bị hacker phá hoại)
    trung thu (3.10) [ngày thứ 19... E có A...!]
    ở bên A cả ngày...
    mìh đến những nơi kỉ niệm và có thêm 1 kí ức nữa dưới ánh trăng...
    E thấy mìh thật trẻ kon với những món quà anh tặng...
    Nhưng e lại yêu thích nó nhiều hơn vì đó là tìh cảm của A dành cho E...
    Ko hẳn là 1 ngày vui vì có những lúc mìh giận hờn vô cớ chỉ vì cứ ngỡ mìh vẫn là của nhau...
    Nhưng E cảm thấy hạnh phúc và may mắn vì E biết mìh vẫn có 1 vị trí đặc biệt trong trái tim A...
    Cảm ơn A rất nhiều...ng yêu thương!
    ---------------------------------------------------------
    cuối tuần (4.10) [ngày thứ 20...ko có A...!]
    Hnay là 1 ngày bận rộn với E...
    Chẳng thể nt cho A nhiều nên E lại trở thành "kẻ vô tâm"
    Đôi lúc E vẫn khó chịu với nhữg tn của A khi nói đến "ng thứ 3" nhưng E hiểu vì đó là t.y, là tc chân thành A dành cho E...
    E chẳng thể buông những lời trách móc hay hờn giận vì lẽ đó...
    Nhưng E cũng hy vọng những tn đó sẽ vơi dần trong inbox của E và thay vào đó là nhữg lời quan tâm, chia sẻ...
    E nhớ A...
    -----------------------------------------------------------
    viết cho ngày hnay... [ngày thứ 21...]
    Ngày đtiên nhận lớp...
    E là đứa nhập học muộn nhất trường...
    Cảm thấy mệt mỏi và chán nản với buổi tập quân sự đầu tiên...
    Trong khi đó những đứa khác đã bước sang tuần thứ 3 tập luyện..
    Ra khỏi cổng trường khi kthúc buổi học... một mìh E đi lang thang và lâu lắm rồi E mới ngồi ăn một mìh...
    Thấy nhớ A nhưng chẳng dám gọi điện hay nhắn tin...
    Và điều E đang mung lung cũng xuất hiện...
    Và a cũng biết...
    Hồi sau cả 2 ta đều biết...
    Xin lỗi A vì ngày hnay !
    Yêu A và nhớ A...rất nhiều!
    p/s: ngủ ngon A nhé.... E ngủ sớm để ngày mai chiến đấu..!
  5. ruavang1102

    ruavang1102 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/12/2006
    Bài viết:
    831
    Đã được thích:
    1
    Ôi sướng thế ước gì mình dc như anh ấy
  6. uocmo2009

    uocmo2009 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/03/2009
    Bài viết:
    1.636
    Đã được thích:
    0
    hìh như lần đầu tiên e thấy a rùa dập dòm box tâm sự...:))
    việc gì fải ước... mai e tuyển cho mấy chị sih tươi... =)):))
    nhớ zả e suất bún đậu =))
  7. uocmo2009

    uocmo2009 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/03/2009
    Bài viết:
    1.636
    Đã được thích:
    0
    ngày thứ 22...!
    vô cảm...
    chẳng biết phải nói gì với A...
    từ hnay E sẽ quyết tâm hơn nữa...
    để quên A càng nhanh càng tốt...
    topic này cũng sẽ vơi dần những ngày tháng xung quanh tâm trạng và cảm xúc của e...
    E cũng đã chẳng còn cảm giác nhớ A như những ngày qua...
    Dự địh của E năm nay cũg sẽ có nhiều thay đổi...
    "Phượt là bạn đồng hành với E..."
    Và nó cũng đồng nghĩa với việc "chấm hết" như A đã nói...
    chẳng bàn luận, ko giải thích...
    lặng lẽ mà làm...
    E đã quên A và hết yêu A rồi...
    E là thế đấy....
  8. ruavang1102

    ruavang1102 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/12/2006
    Bài viết:
    831
    Đã được thích:
    1
    tội gì ko ước có ai oánh thuế đâu , tuyển dc roài vẫn ước hơn thế , mà em tuyển thế nào thì tuyển nha , đừng có nhốt anh vào chuồng lacost anh sợ lắm ý .
    Còn cái khoản bún đậu thì chuyện nhỏ tuyển dc 1 em mời 1 bữa bún đậu , n em mời em ăn bún đậu cả đời luôn ( nhưng anh ko ăn cùng em cả đời đâu nhá . anh sợ nhất mùi mắm tôm ):(
  9. eikoda208

    eikoda208 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/02/2009
    Bài viết:
    162
    Đã được thích:
    0
    ngày thứ 37 không có nhau...
    Thế là chia tay thật rồi hả anh? Không cần phải gặp và nói với nhau rằng mình chia tay như mọi lần, mà cả hai chỉ lặng lẽ làm điều cần phải làm từ đã lâu anh nhỉ? Uh chia tay. Chia tay mối tính 4 năm đầy sóng gió, để mỗi người lại một nẻo cô đơn và lạc lõng đi tìm niềm vui mới, hạnh phúc mới. Ở đó sẽ không có cãi nhau giận hờn miệt mài dài lê thê đau đáu, không có những vục vặc uất ức.Ở đó không ai ném cho người yêu mình những lời lẽ cay nghiệt và chì triết, xúc phạm và chà đạp lên nhau đâu anh nhỉ? Anh ơi, hãy hạnh phúc nhé! Vì chỉ có niềm anh phúc của anh mới khiến em dũng cảm để lại bước tiếp trên con đường dài này thôi anh ơi.
  10. giocuon_thuyentroi

    giocuon_thuyentroi Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    08/06/2006
    Bài viết:
    579
    Đã được thích:
    0
    Ngày hôm nay thật đặc biệt. Một dấu vết của em lại hiện lên trước mắt anh. Nhưng nó hoàn toàn xa lạ so với những gì anh từng được biết. Em cay nghiệt với cuộc sống, em sẵn sàng "quăng" tất cả những gì bẩn thỉu và dễ gây tổn thương nhất đến người khác. Vì sao lại như vậy hả em? Cuộc sống của em đã có những xáo trộn từ cái ngày đó. Từ ngày anh và em chia tay. Anh chưa 1 lần gặp em, chưa 1 lần nt hay xuất hiện để làm đảo lộn cuộc sống của em. Chỉ có ngày hôm nay, 1 sự tình cờ khiến chúng mình gặp nhau. Có điều, em quá cay nghiệt ... Dù tình yêu đã ở đâu đó rất xa, nhưng anh vẫn luôn hi vọng em có 1 cuộc sống hạnh phúc.
    2 năm, 2 mối tình. Em đã trải qua 2 năm với 2 mối tình. Còn anh, cũng ngần ấy thời gian. Trái tim vẫn đóng băng ...
    Em đã yêu nhiều và chia tay nhiều đến vậy.
    Sao em còn cay nghiệt với anh đến thế. Anh đã rời xa em, đó là điều em đã muốn cơ mà? Em còn nhớ không? Lần duy nhất trong cuộc đời này anh biến mình thành 1 kẻ bạc nhược, khóc lóc. Vậy mà em vẫn cứ ra đi.
    Có lẽ anh đã sai, đã không cẩn thận để em lại phải gặp anh. Để cho em có cơ hội bung ra tất cả những căm hờn của ngày đó.
    Em đừng cay nghiệt như vậy. Dù với anh hay với ai khác. Sẽ làm cho trái tim và tâm hồn em trở nên đáng thương ...
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này