1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật kí chia ly một cuộc tình

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi uocmo2009, 19/09/2009.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. uocmo2009

    uocmo2009 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/03/2009
    Bài viết:
    1.636
    Đã được thích:
    0
    thế mới gọi là yêu chứ, a nhờ :))
    to rùa: híc, mai e ra chợ người kiếm cho a vài em, làm cái lịch off ẹp tuyển ng.y tại cf Liễu nhé, chỗ cũ =)):))
    nhớ là bao nhiêu e là ngần đấy suất bún đậu :))
    -----------------------------------------------------------
    ngày thứ 23...
    chẳng ai có thể bắt ép e làm bất cứ điều gì nếu e k thích...
    a cũg vậy...
    viết những dòng tâm sự này là cảm xúc của e...
    a chẳng thể bảo e đừng viết nữa....
    càng ngày e càng thấy chán với những kiểu cách a nch với e...
    gì chứ???
    "lại anh A, anh B, anh C àh..."
    "nó chém thế mà cũng tin àh..."
    "thằng đấy ng.y cũ của em àh..."
    chẳng lẽ tất cả những ng con trai mà e gọi điện nhờ vả, hỏi han đều là ng.y sao???
    dù là câu hỏi nhưng e hiểu ýh a muốn nói gì
    e thất vọng về a...nhiều lắm
    e nói muốn quyết tâm hơn chuyện c/mình gặp nhau rồi đi chơi nhiều... sẽ trở thàh hạn chế, chỉ dừng lại ở 1 giới hạn nhất định mà thôi
    cứ tiếp tục như thế rất khó để cả 2 quên đi t.y này...
    đơn giản chỉ có vậy thôi mà sao lúc nào những suy nghĩ của a hoàn toàn khác, a biết hay a giả vờ ko biết???...
    e chẳng hề đáp lại nhữg câu hỏi bóng gió của a vì bây giờ e cũg ko quan tâm xem a nghĩ gì, muốn gì và làm gì nữa...
    tc của e đã nhạt dần...
    đồng nghĩa với việc mỗi ngày trôi qua 20 tiếng đồng hồ e đã quên a, chỉ còn lại 4 tiếng trong khoảng lặng của e nghĩ về a...
    a nói đúng...
    hẹn gặp lại...
  2. blessthechild

    blessthechild Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/04/2003
    Bài viết:
    4.252
    Đã được thích:
    0
    Khoá topic với lý do: theo yêu cầu
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này