1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật kí cho anh và những ngày của em .......

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi hoten17, 18/03/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. hoten17

    hoten17 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/01/2003
    Bài viết:
    729
    Đã được thích:
    0
    Nhật kí cho anh và những ngày của em .......

    Em chuyển tất cả những bài em đã post trong topic khác về topic của em ... rất nhiều nên em chỉ chuyển 1 số thôi ... Cho anh và những ngày sau này của em ......................... Buồn , vui , chán nản , tuyệt vọng và thẫn thờ
  2. hoten17

    hoten17 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/01/2003
    Bài viết:
    729
    Đã được thích:
    0
    lúc 20h59ph ngày 2.8.06
    anh à , nó nhớ anh quá . Nó không khóc đâu anh . Nó muốn vùi đầu nó vào lòng anh , được ngủ trên vai anh , nó muốn ghì chặt lấy anh lúc này , nó sợ mất đi cái gì đó thân thương nhất của nó , anh à , anh biết không ? nó yêu anh!

  3. hoten17

    hoten17 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/01/2003
    Bài viết:
    729
    Đã được thích:
    0
    lucs 7h43ph ngày 21.9.06
    anh ah , anh bảo em đừng bao giờ lên mạng vì anh không thích ... nhưng lâu lắm rồi , hôm nay em mới lên ... sáng nay em không đi học , em đi lung tung nhưng chẳng biết đi đâu em vào hàng Net ... bao ngày rồi em không được gặp anh nhỉ ... em nhớ anh lắm , anh có hiểu trong lúc này em ra sao không ? Em ghét mình sao không quên được anh , giá mà em hiểu thì đã không như thế này rồi ... anh biết không ? khi em lúc nào cũng có anh ở bên cạnh , em được sống trong sự quan tam , lo lắng của anh nên em không nhận ra những cái sai của mình nhưng từ ngày không có anh , em mới biết em như thế nào ... em biết em sai rồi anh ơi ... có những ngày se lạnh , em lang thang 1 mình trên đường , em không biết em tìm thứ gì nữa hay phải chăng mong gặp 1 bóng dáng giống anh để lại mộng tưởng ... chỉ có những lúc 1 mình em mới cảm thấy mệt mỏi , buồn chán , cô đơn ... giá mà ... giá mà ... giá mà ... từ ngày đó tới giờ , bạn bè cũng giới thiệu cho em nhưng sao em không thể nào gặp gỡ được những người đó , em thấy nhàm chán , em sợ yêu vì yêu mà cuối cùng phải đau khổ như thế này chắc em chẳng dám nữa ... Đến giờ tình cảm của em dành cho anh vẫn như ngày , chẳng hề phai nhạt ... Viết gì nữa đây ... không biết giờ anh có còn nhớ tới em như em nhớ anh không ?

  4. hoten17

    hoten17 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/01/2003
    Bài viết:
    729
    Đã được thích:
    0
    lúc 22h06ph ngày 28.10.06
    Vỡ
    Vỡ một niềm tin dường như chưa bao giờ có
    Vỡ một tình yêu từng nói có mà như chưa
    Em vẫn nhớ những ngày xưa
    Nước mắt nuốt vào trong lòng
    buốt lắm
    Những nỗi nhớ dai dẳng
    chông chênh
    Nơi ấy xa vời những mông mênh
    Bạt ngàn mộng mơ, khao khát
    Tình yêu trong em tan tác
    Như tim mình bị ác mộng đánh rơi
    Vỡ thật rồi, anh ơi
    Bao hi vọng tuyệt vời
    Vỡ trong em, một ngày không ánh sáng
    Những đám mây vần vũ với sương mù
    Vỡ trong anh cùng ngày lạnh giá
    Trái tim khô tung hứng kẻ mộng du
    ...
    Em không biết con tim mình đang nghĩ gì , lý trí mình đang nghĩ gì . Khi không còn biết rung động trước yêu thương thì người ta sẽ ra sao nhỉ ?!
    Anh à , hi vọng 1tình yêu bền bỉ và vững chắc sẽ mãi chỉ là hi vọng nếu như người ta không vun đắp , không xây dựng và không cải tạo nó , tạo cho nó 1 sức sống mới mãnh liệt .

  5. hoten17

    hoten17 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/01/2003
    Bài viết:
    729
    Đã được thích:
    0
    lucs 19h18ph ngày 15.11.06
    Nhìn thằng Hùng với cái Trang_QN đi với nhau mà lại nhớ đến anh. Ngày trước cũng có những lúc mình được ở bên nhau như thế.
    Liệu anh có còn nhớ ???

  6. hoten17

    hoten17 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/01/2003
    Bài viết:
    729
    Đã được thích:
    0
    lucs 9h48ph ngày 7.12.06
    Hôm nay trời lạnh quá lại mưa nữa chứ,cảm giác thật trống trải.Giờ này a đang làm j? có lúc nào anh chợt nhớ đến em không vây? muốn gặp anh lắm nhưng chẳng có lí do j cả hơn nữa gặp anh rồi em lại sợ .....mình đã chia tay rồi mà sao có cái quyền đấy nữa chỉ biết khóc.em ko hiểu sao nước mắt mình lại nhiều đến thế mỗi lần nhớ về anh và chuyện tình của chúng ta.

  7. hoten17

    hoten17 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/01/2003
    Bài viết:
    729
    Đã được thích:
    0
    lúc 22h02ph ngày 17.12.06
    Trời trở lạnh. Cả con đường như càng dài thêm. Mũi nhức buốt vì gió. Ghét mùa đông, ghét cái lạnh, ghét trời mưa. và ghét nhất là cảm giác cô đơn.
    Thèm bàn tay ủ ấm đôi tay đang tê cóng vì đi suốt 30 phút giữa trời. Thèm một lời hỏi thăm ân cần. Một nụ hôn nóng bỏng...
    Anh ở đâu....
    Noel sap đến rồi.

  8. hoten17

    hoten17 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/01/2003
    Bài viết:
    729
    Đã được thích:
    0
    lucs 18h23ph ngày 24.1.07
    anh ah,em đang rất nhớ và yêu anh,em đã nhăn tin cho anh nhưng kô dám gửi,đã bấm số của anh nhưng kô dám gọi......cũng chỉ vì chúng ta đã chia tay.........em phải làm sao khi mà trong em luôn có hình ảnh của anh....càng cô đơn,càng buồn bã thì em lại càng nhớ anh ghê ghớm......em phải làm sao đây?
  9. hoten17

    hoten17 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/01/2003
    Bài viết:
    729
    Đã được thích:
    0
    lucs 18h07ph ngày 2.2.07
    anh ah , em chẳng biết giờ em như thế nào nữa ? Anh ơi , em nhớ anh nhiều lắm , nhớ điên người , nhớ tất cả mọi thứ liên quan tới anh .. giờ chỉ còn mình em như vậy thôi anh nhỉ , giờ chỉ còn mình em ảo tưởng đến anh , giờ chỉ còn mình em ngóng chông , đợi chờ anh .. Đến lúc nào em mới gặp lại anh anh nhỉ , em ước ao ngày nào em cũng nhìn thấy anh 1 lần , 1phút , 1giây , 1 tích tắc là em đủ vui trong ngày hôm đó nhưng thấy anh rồi em lại buồn lại về nhà khoc 1 mình .. sao chỉ có mình em phải suy nghĩ , phải mệt mỏi thế này . Sao em kô thể quên anh để đến với người khác , sao em kô làm được , em căm ghét chính em .. 1 lần yêu cho nhớ đời để rồi kô bao giờ yêu được nữa .. anh biết kô ? anh Hoàn _ người mà em từng nói với anh ý , khi anh ấy biết em đã chia tay với anh .. anh đã đến bên em rất nhẹ nhàng và nói với em rằng : " anh kô muốn em phải buồn nữa , em hãy đồng ý ở bên anh nhé , anh sẽ làm cho em có tình cảm với anh , sẽ yêu anh . Nhìn thấy em như thế này anh dau lắm , em đừng nghĩ đến Đ nữa . Anh sẽ đợi em lành hẳn vết thương để chấp nhận anh . Và anh biết chắc 1 điều rằng , sau này khi em yêu anh , chúng ta có chuyện gì thì chỉ có em là người nói lời chia tay chứ anh thì kô bao giờ _ em nghe câu này mà lại nhớ đến anh vì anh cũng đã từng nói với em như vậy mà ( dù có bất cứ điều gì anh cũng ở bên em , anh đã thuộc về em ... phải chăng con trai thích hứa hẹn , thích nói những lời có cánh để làm vui lòng người yêu ) " . Em đã trả lời : hãy cho em 1 thời gian để suy nghĩ , nếu giờ em đồng ý ở cạnh anh thì em là 1 đứa con gái quá tồi tệ .. vậy mà đã hơn 5 tháng em vẫn chưa có câu trả lời cho mình , em biết rằng em vẫn nhớ anh , vẫn yêu anh rất nhiều . Em phải làm sao đây ???

  10. hoten17

    hoten17 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/01/2003
    Bài viết:
    729
    Đã được thích:
    0
    lúc 23h53ph ngày 8.2.07
    chỉ muốn nói rằng : với em anh là duy nhất

Chia sẻ trang này