1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật kí cho anh và những ngày của em .......

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi hoten17, 18/03/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. hoten17

    hoten17 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/01/2003
    Bài viết:
    729
    Đã được thích:
    0
    hihihihi cám ơn anh đã khen em trẻ ---> sướng ( anh nói " em thuộc thế hệ 9x " ) nhưng em xin lỗi là anh đoán sai rồi , em già rồi , sắp ế rồi , em sinh năm 86 anh ạ hì hì hì hì hì
  2. hoten17

    hoten17 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/01/2003
    Bài viết:
    729
    Đã được thích:
    0
    đó kô phải là chữ kí của em , ngày nào em cũng post hình lên để xem mình thế nào thôi , topic của mình thì mình làm gì cũng được mà , post hình lung tung để nhanh sang trang mới ạ
  3. thaikt

    thaikt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/03/2006
    Bài viết:
    2.571
    Đã được thích:
    0
    Sao chữ ký của em nhìu ảnh thế
    em chắc thuộc thế hệ 9x àh? nhìn trẻ quá cơ
  4. hoten17

    hoten17 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/01/2003
    Bài viết:
    729
    Đã được thích:
    0
    kô , em kô thích bị spam trong topic của em đâu , tại em viết nhật kí mà anh
  5. thaikt

    thaikt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/03/2006
    Bài viết:
    2.571
    Đã được thích:
    0
    Gì chứ spam là nghề của anh
    em cứ đưa hình cho anh để anh pót hộ em cho
  6. thaikt

    thaikt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/03/2006
    Bài viết:
    2.571
    Đã được thích:
    0
    Chán nhể.. ko bít hum nay có fải là ngày 4 tháng 1 ko mà đoán cái gì cũng sai
  7. hoten17

    hoten17 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/01/2003
    Bài viết:
    729
    Đã được thích:
    0
    Sáng nay , 6rưỡi sáng , con hợi Trang đã tới nhà mình , dựng dậy bắt đi chơi với nó ( hichichic chỉ là lượng 2 vòng Hồ Gươm rồi đi về và nghe nó thao thao bất tuyệt ) mình bảo : " mày làm như sắp lấy chồng đến nơi rồi hay sao mà hôm nay bảnh mắt đã đi rồi , kô cho tao ngủ ah " nó trả lời : " có lẽ lấy chồng thật mày ạ , mới cả , tao thương mày , lâu lắm rồi mày kô được hưởng kô khí trong lành của buổi sáng này còn gì nữa , lúc nào cũng ngủ như con Lợn ý " uh , lâu lắm rồi mình cũng kô biết đi hít thở kô khí của sáng tinh mơ , ít người qua lại nên kô khí rất sạch và ngọt .. còn truyện của cái Trang , cũng đúng thôi , nó học lớp mình nhưng hơn mình tận 2 tuổi còn anh Tùng _ người yêu nó hơn nó tận 7 tuổi , số 2 người long đong , lận đận , vất vả , khổ sở trong tình yêu nhưng giờ thì quá đủ với 2 người , giờ thì 2 người đó đã hạnh phúc lắm rồi . Ở lớp , mình chơi với cả lớp nhưng nói chuyện nhiều nhất vẫn là cái Phương , cái Trang QN , cái Mai và cái Trang HN _ chính nó . Nó hay tâm sự với mình về chuyện tình cảm của nó , nó và anh Tùng yêu nhau từ hồi nó học lớp 10 , vượt qua bao sóng giớ về rào cản gia đình và về tính tình của 2 đứa . Mình đã từng nói chuyện với anh Tùng nên cũng đôi chút hiểu về anh ý , anh ý là người trầm tính , ít nói nhưng lại rất sâu sắc , yêu và chiều người yêu hết lòng . Còn con kia thì trẻ con , tính tình lúc nào cũng thất thường như dự báo thời tiết . Rồi 1 ngày cuối năm thứ nhất ( hình như thế ) , nó thông báo : " tao chia tay với anh Tùng kô thương tiếc mày ạ , giờ tao nhẹ nhõm lắm " . Mình hỏi lí do , nó nói thật nhẹ nhàng và đơn giản như kô : " tao kô còn cảm xúc khi ở cạnh anh nữa , gặp nhau nhiều thấy chán lắm , lúc giận nhau , dỗi nhau tao kô muốn làm lành , ông ý thích thì làm lành kô thì tao mặc kệ mà từ trước tới nay , tao cũng chưa bao giờ là người làm lành cả , xa nhau 1 tuần tao chẳng thấy nhớ nhung gì hết , ông ấy yêu và chiều tao quá đâm ra tao đã thành thói quen là cần có người ở bên cạnh , chia tay rất nhiều lần nhưng lần nào anh đến nói chuyện , làm lành , tao thương anh ý nên lại bình thường . Giờ thì tao mệt và chán lắm rồi " . Mình thấy sao nó lại vô tình khi nói nhưng lời như vậy nhỉ , phải chăng khi hết yêu 1 ai đó thì họ toàn nói như vậy hay sao ??? Đôi khi mình thấy nó thật tàn nhẫn ... Rồi nó cũng kể cho mình nghe những lần anh Tùng đòi gặp nó , đòi cho anh ấy cơ hội để anh làm lại từ đầu , anh sửa đổi , anh làm mới mình nhưng dường như mọi người khi ai có 1 cái gì đó , quá thừa thãi thì họ sẽ kô thèm đếm xỉa gì cả .. 1 người con trai đã quỳ dưới chân 1 người con gái thì mình biết anh Tùng coi nó là như thế nào ??? Mà cái Trang cũng quá đáng , nó bảo khi yêu thì con gái có quyền làm cao , ở vị trí trên , cãi nhau thì kô việc gì phải làm lành trước dù mình có sai lè lè thì người xin lỗi vẫn phải là con trai .. nó kô gặp anh Tùng , có khi anh Tùng đến nhà nó , nó còn đuổi ra khỏi nhà _ mình đã từng chứng kiến cảnh đó mà thấy thương anh Tùng thế kô biết . Anh ấy vẫn nhắn tin cho mình hỏi han nó và dặn mình hãy tâm sự với Trang thật nhiều " Trang tốt lắm " _ hehhehehhe cái đó thì kô cần phải nói mình cũng biết . Bẵng đi 1 thời gian khá dài , đùng 1 cái nó lại kể : " dạo này tao nhìn thấy anh Tùng nhiều quá , đột nhiên tao thấy nhớ ông ấy quá " . Mình đã khuyên nó nên nói chuyện với anh Tùng nhưng nó vẫn chưa muốn . Càng ngày về sau , nó kể về anh Tùng nhiều hơn , nó thấy nhớ , nó thấy tình cảm trong nó lớn dần dần mà kô hiểu vì sao ????? Rồi nó đã gặp anh để 2 đứa được làm lại từ đầu thì đã quá muộn , đã khác rất nhiều .. anh ấy đã giận nó ghê gớm vì nó đã kô xem anh ra gì , đã kô tôn trọng , kô trân trọng tình cảm của ông ấy , xem tình cảm là thứ trò chơi , thích thì bỏ kô thì quay lại . Nó khổ sở , vật vã , mất phương hướng ( cảm giác đó thì mình quá thừa hiểu nên rất đồng cảm với nó ) nhưng mình phục nó 1 điểm , nó kiên trì đến cùng , nó dai dẳng đến khi nào anh chấp nhận thì thôi , nó phục kích đến khi nào anh kô tránh nó được mới thôi , nó mạnh mẽ khi phải đối diện với những lời nó phũ phàng , những lời cay độc , những lời làm tổn thương người khác , những lời chua chát , nó chấp nhận để được như ngày hôm nay . Nó đã kô biết bao lần khóc với mình nhưng mình còn kô thể nào giải quyết được chuyện của mình thì làm sao có thể cho nó 1 lời khuyên đúng đắn nhất . Rồi đến chiều tối thứ thứ 7 vừa qua , nó nói nó có chuyện vui , chuyện kô thể tưởng của nó , chuyện giấc mơ của nó . Hoá ra anh Tùng nhắn tin cho nó : " Em là người số 1 trên đời , dai như đỉa đói , anh sợ và ghét những người như thế , em kô được làm anh buồn và suy nghĩ nữa nhé " . Nó sướng rơn vì sung sướng .. tức khắc nó chạy tới nhà anh , ôm chầm lấy anh và hôn lấy hôn để _ trích dẫn lời nó ... Tối thứ 7 , 2 con điên đã thác loạn với nhau , kể bao nhiêu thứ chuyện , cười có mà khóc cũng có . Chúc mừng nhau bằng 2 ly rượu vang ... về nhà nhắn tin cho anh Tùng : " anh Tùng ơi , Trang nó đang hạnh phúc lắm anh ạ , nó nói với em là nó cám ơn anh nhiều lắm vì đã tin và cho nó cơ hội " anh đã nhắn tin lại : " anh và Trang yêu nhau cũng lâu , đôi khi cũng nên sống vì người khác 1 chút kể cả trong tình yêu , đừng ích kỉ mà làm người khác đau long , thế Hạnh dạo này thế nào rồi em ??? " Mình nhắn tin trêu : " anh Tùng ơi , anh có ai kô ? giới thiệu cho em , em sợ 1 mình lắm rồi " Anh ấy nhắn : " anh có nhiều nhưng sợ em kô thích thôi hay hôm nào anh em mình uống nước , anh rủ bạn anh đi cùng rồi giới thiệu cho em nhé " mình đã cười nhạt ........................... đến bao giờ , đến khi nào ...................................
    Sáng nay nó lại tủm tỉm bẽn lẽn thông báo : " có lẽ tao cưới và cũng có thể kô đi học nữa , về làm với anh " ối trời , nhanh thế kô biết , vừa làm lành hôm nọ đến hôm nay đã thông báo tin mừng ... Uh thì nhà anh Tùng cũng bận rộn , cũng cần có người để quản lí , 2 người cưới nhau là đúng rồi , anh Tùng cũng nhiều tuổi rồi . Mà nó cũng kô làm gì thì ông ấy cũng thừa khả năng nuôi nó sung sướng như bà hoàng cả đời ... trên đường mình đã nói với nó : " Trang ah , chuyện của mày như chuyện cổ tích vậy , như là giấc mơ vậy vì nó quá đẹp , quá tuyệt với Trang ạ , tao thèm được như vậy lắm , thề đấy , tao rất rất rất thèm " . Nó biết , nó chỉ cần nói thêm lời nào nữa thôi là mình sẽ khóc oà lên ... Tình đẹp là tình mỗi khi có anh kề bên

  8. hoten17

    hoten17 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/01/2003
    Bài viết:
    729
    Đã được thích:
    0
    [​IMG]
    hì hì hì hì hì em gọi nó là Bé Yêu đấy , mỗi lần em tức , em bực mình , em nhớ là em lại đánh nó , nhìn nó chằm chằm rồi chửi rủa rồi nói lung tung , khổ thân nó , người nhỉ .. lúc nào nó cũng nằm cùng em , lúc nào nó cũng bên em
  9. XEDOCTRUONGSONDITANGAI

    XEDOCTRUONGSONDITANGAI Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/01/2006
    Bài viết:
    42
    Đã được thích:
    0
    Đọc bài bạn viết về bạn của bạn và người yêu sắp cưới hay quá. Mình đọc đến mấy lần.
    Mình thấy phục anh người yêu kia. Anh ấy yêu người yêu như vậy thì rất xứng đáng có được hạnh phúc. Bạn của bạn thật may khi có một người chồng yêu vợ như vậy. Bạn ấy cũng xứng đáng có một người chồng như vậy vì cũng đã kiên trì quay lại. Đúng là như chuyện cổ tích !
    Chúc 2 người đó hạnh phúc! Chúc cả bạn chủ topic nữa, hãy vui vẻ lên !
  10. hoten17

    hoten17 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/01/2003
    Bài viết:
    729
    Đã được thích:
    0
    Chiều nay đi học , nó vẫn lải nhải với mình : " nó kô dám tin là như thế còn bảo mình cấu véo xem nó có phải mơ kô " nhìn bạn mình hạnh phúc cũng thấy vui lây nhưng đôi khi buồn lắm . Đúng , đó là câu chuyện cổ tích đẹp nhất từ trước đến nay mà mình đã từng được đọc và được biết ... cuối cùng thì công chúa bướng bỉnh cũng có được chàng hoàng tử tốt bụng . Mình thấy người con trai đó thật sự rất rất rất cao thượng và kô khi nào muốn người khác phải đau lòng hay suy nghĩ , ngay cả đến bạn bè của nó _ anh ý cũng đối xử rất tốt và chu đáo ... cám ơn lời động viên của cậu nhé , mình vẫn vui vẻ mà

Chia sẻ trang này