1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật kí cho anh và những ngày của em .......

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi hoten17, 18/03/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. tunyeu

    tunyeu Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/12/2006
    Bài viết:
    124
    Đã được thích:
    0
  2. tunyeu

    tunyeu Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/12/2006
    Bài viết:
    124
    Đã được thích:
    0
  3. hoten17

    hoten17 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/01/2003
    Bài viết:
    729
    Đã được thích:
    0
    Bé ơi , kô có gì đâu , cám ơn những lời nói của em .. em cố gắng nhé , đừng để như chị . Chúc bé luôn may mẵn , vui vẻ và hạnh phúc
  4. hoten17

    hoten17 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/01/2003
    Bài viết:
    729
    Đã được thích:
    0
  5. hoten17

    hoten17 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/01/2003
    Bài viết:
    729
    Đã được thích:
    0
    Hôm qua hichichichic mình bị đâm xe , cả tối qua kô ngủ nổi , chân nhức dã man " thằng mất dậy , lao từ trong ngõ ra rõ nhanh thế là đâm thẳng vào mình , mình mà đanh đá thì thằng này chết với mình , đền tiền luôn " .. về nhà mà kô dám nói với Bố Mẹ .. hôm qua kô đi học , bùng học đi lang thang nhưng chẳng hiểu mình đã đi đâu nữa .. đi kô nhìn tên phố , lạc mất xuống tận Hà Tây .. đến lúc đi đường thấy toàn ruộng và ít người , hỏi người đi đường mới biết là Hà Tây .. sợ quá , hỏi tíu tít mọi người mới về được nhà .. 8h mới có mặt ở nhà , Bố Mẹ hỏi đi đâu thì bảo con đến nhà bạn ăn sinh nhật nhưng chân đi khập khiễng thế là Bố lại hỏi : chân con làm sao thế .. mình trả lời : con đùa với mấy đứa bạn nên bị ngã nên chân bị sái ạ .. Bố nói : lớn rồi còn nghịch như trẻ con , thế có bị nặng kô ? hichichichic dù đau lắm vẫn phải nói là kô có gì .. xe cộ thì xước hơn sơn , trước khi về nhà , mình cũng phải ngồi lại dán xe và xi lại những chỗ xước nặng .. những lúc đi lang thang ngẩn ngơ đó , mình mới nhận ra và hiểu rất nhiều điều những điều mà mình cảm thấy kô thể và có thể , những điều trái với quy luật tự nhiên , trái với lẽ thường mà mình đang vấp phải , mình nhớ người đó quá _ vẫn biết điều này là trái quy luật , điều này là kô nên nhưng nỗi nhớ thì làm sao mà gạt bỏ đi được ...................................................................................
  6. hoten17

    hoten17 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/01/2003
    Bài viết:
    729
    Đã được thích:
    0
    Bé Yêu
    [​IMG]
  7. n2tbkhn

    n2tbkhn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/04/2007
    Bài viết:
    97
    Đã được thích:
    0
  8. hoten17

    hoten17 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/01/2003
    Bài viết:
    729
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay vui quá .............
  9. hoten17

    hoten17 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/01/2003
    Bài viết:
    729
    Đã được thích:
    0
    đêm hôm hí hoáy chụp lung tung
    [​IMG]
    [​IMG]
  10. hoten17

    hoten17 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/01/2003
    Bài viết:
    729
    Đã được thích:
    0
    nhìn ảnh kia , thấy dáng người mình đẹp phết nhỉ , hé hé hé mèo tự khen mèo dài đuôi thế mới chết chứ

Chia sẻ trang này