1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật kí cho anh và những ngày của em .......

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi hoten17, 18/03/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. hoten17

    hoten17 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/01/2003
    Bài viết:
    729
    Đã được thích:
    0
    hí hí hí vừa nghịch 1 tí nên chụp vài kiểu hehehehehe
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
  2. toccno

    toccno Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/03/2003
    Bài viết:
    287
    Đã được thích:
    0
    em vẫn theo dõi topic của nàng , nàng post bài đến đâu em đọc đến đó , nàng vui lên nhé
  3. toccno

    toccno Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/03/2003
    Bài viết:
    287
    Đã được thích:
    0
    chị ơi , chị mua quần ở đâu mà đẹp thế , em nói chuyện trên YM hỏi chị , sao chị kô trả lời cho em em đành phải hỏi trong này
  4. hoten17

    hoten17 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/01/2003
    Bài viết:
    729
    Đã được thích:
    0
    chị đang có chuyện nên kô nói chuyện với ai cả , kưng thông cảm nhé .. quần chị của hãng Zipper của Thái thì phải , chị mua trên mạng .. còn giá thì chị sẽ PM cho kưng sau , kô mọi người lại nghĩ chị khoe
  5. hoten17

    hoten17 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/01/2003
    Bài viết:
    729
    Đã được thích:
    0
    mà màu quần của chị là màu xanh cổ điển nhé , chị nghĩ chỉ hợp với người đi làm thôi nhưng chị già rồi nên thích mặc đồ già kưng ạ
  6. hoten17

    hoten17 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/01/2003
    Bài viết:
    729
    Đã được thích:
    0
    Thất vọng triệt để khi cái người nói hiểu mình nhất nghĩ mình đang làm trò , đang giả dối với tình cảm của mình dành cho họ
    Lời hẹn ước yêu thương là gì ???
    Hạnh phúc trọn vẹn là gì ???
    Tình yêu đôi lứa là gì ???
    Mình yêu người ta đến tận cùng , yêu đến chết vậy mà giờ đây khi điều gì đó đã bị lộ , bị lật tẩy thì lại nghĩ mình giả dối , mình kô thật lòng . Đúng , hiện tại mình là người hoàn toàn bình thường với tất cả mọi cái đang diễn ra nhưng khi 1 mình , mình thật đáng sợ . Cái vỏ bọc bình thường của mình đã đánh lừa kô biết bao người , trong đó có cả Người . Mình viết tất cả nỗi niềm ( tổng cộng hơn 24 trang ) chỉ để người đó nghĩ rằng mình đang diễn trò thôi sao , chỉ để người khác đọc rồi thương hại mình hay sao ??? Nếu vậy , mình chửi thẳng mặt những đứa nào đang đọc topic này với cái ý nghĩ đó , thân mình lo kô nổi còn thương hại người khác
    Tồi Tệ
    Chua Chát
    Đau Nhói
    Thất Vọng
    Mệt Mỏi
    Chán Nản
    Cay xè
    Mình kô biết mình đã khóc bao nhiêu lần nhưng lần này khác _ khóc vì sự thất vọng .. tại sao , tại sao , tại sao ??? Hiểu mà lại thế hả ? Đau quá , đau lắm có biết kô ???
    " Con tim em đã dành cho Người tất cả nên giờ em kô thể yêu 1 người con trai nào khác , kô thể mở lòng mình cho 1 ai dù em đã cố gắng để làm điều đó . Em cũng nói rồi , có người chửi em NGU nhưng em vẫn tình nguyện Ngu nhưng sao Người lại nghĩ rằng tình cảm của em là giả dối khi em vô tình đọc 1 topic kô biết có phải là của Người kô ??? " Người kô biết cảm giác của em thì tại sao người lại phát ngôn như thế , liệu có phải là coi thường em kô ??? Người nghĩ làm điều đó sẽ tốt với em hơn sao ( cái điều mà trong 1 topic người đã nói ) thế tại sao , tại sao người kô nói cho em để chúng mình cùng giải quyết mà giờ đây ( nếu đúng là vậy ) người lại trách em khác xưa , trách em đi xuống . Em biết rằng , tất cả là do em , em biết em sai nhưng sự thật em tại thời điểm này nó khác xưa lắm rồi , em kô dám chắc 100% nhưng em lại khẳng đinh . Tại sao người cố chấp và bảo thủ thế , hễ người nghĩ cái gì , người đều cho rằng mình dúng tuyệt đối và kô cần thiết phải nghe ai phân trần hết ---> em ghét đặc điểm đó ở người , ghét cay ghét đắng .. người bỏ cái tính đấy đi là vừa
    Hãy đọc đi , đọc hết mà ngẫm nghĩ những gì em viết đi . Kô mong muốn điều gì lúc này , chỉ mong muốn hãy thôi ngày cái ý nghĩ xấu xa : " Tôi là 1 người con gái lăng nhăng " Nếu như người nói trực tiếp câu đó với em , thì em dám chắc như đinh đóng cột 1 điều : người sẽ bị ăn cái tát

    Được hoten17 sửa chữa / chuyển vào 23:50 ngày 18/04/2007
  7. hoten17

    hoten17 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/01/2003
    Bài viết:
    729
    Đã được thích:
    0
    Chủ Nhật tuần sau là cưới cái Trang HN rồi .. hichichic phải sắm 1 bộ váy để mặc thôi .. chúc mày luôn hạnh phúc và vui vẻ nhé .. tao cũng sẽ được như vậy , kô phải lo cho tao đâu hí hí hí hí hí hôm đó tao sẽ xinh hơn mày , xinh hơn cả cô dâu ah hehehe
  8. hoten17

    hoten17 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/01/2003
    Bài viết:
    729
    Đã được thích:
    0
    Hạnh Phúc sáng tác : Tường Văn
    - Làm sao anh biết em như đang gần anh , làm sao anh biết em yêu chỉ mình anh , người ơi hãy nói anh kô như là mơ , quá mong manh
    - Làm sao em biết câu ca luôn dịu êm , làm sao em biết ban mai đang về đây . Và khi 2 trái tim chung nhịp đập , có nhau trọn đời
    - Mùa xuân đã mang đến tình yêu , đầy khao khát , bàn tay nắm hạnh phúc ngày xanh , đón tâm hồn bao dung , nguyện ước chúng ta kô xa rời , ta bước qua ưu phiền , chia sẻ vui buồn suốt đời trên con đường còn xa

  9. hoten17

    hoten17 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/01/2003
    Bài viết:
    729
    Đã được thích:
    0
    Chỉ Muốn Yêu Anh_trình bày : Lệ Quyên
    Ngày xưa trong vòng tay anh , anh hay ví em là giọt sương sớm , long lanh , long lanh ánh bình minh
    Ngày xưa khi còn bên nhau , anh hay ví em là làn mây trắng , bồng bềnh , bồng bềnh trong nắng mai hiền hoà
    Mà giờ đây anh đã lãng quên rồi , những nồng nàn khi ôm ấp em trong vòng tay . Mà giờ đây anh đã xa em rồi , lời ngọt ngào kia cũng rời xa em mãi . Còn em kô muốn là giọt sương sớm mai , cũng sẽ chợt tan khi mặt trời rực nắng . Còn em kô muốn là làn mấy trắng trong , cũng sẽ tan đi , cũng sẽ tan đi khi mưa chiều lạnh giá . Và em chỉ muốn là người yêu của anh , mãi mãi đắm say trong vòng tay êm ái . Và em chỉ muốn được trọn đời bên anh , nghe mãi bên tai , vang mãi trong tim lời yêu thương êm đềm ......................

    Được hoten17 sửa chữa / chuyển vào 10:54 ngày 20/04/2007
  10. hoten17

    hoten17 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/01/2003
    Bài viết:
    729
    Đã được thích:
    0
    Em Sẽ Nhớ Mãi _ trình bày : Bằng Kiều
    Chiều một ánh mắt đắm đưới anh trao , em ngỡ như ánh sao trên trời , rơi vào tim này , muôn ngàn thương yêu em mong ánh sao trời kia , ngừng mãi nơi đây . Em sẽ kô quên giây phút này và ánh mắt anh mãi kô rời xa
    Một làn môi ấm đã lướt qua đây , cho thế gian bỗng như ngừng lại , những giây phút này mãi còn trong em như sao sáng khi màn đêm dừng xuống quanh đây , anh đã cho em ấm lại , dù bao giá băng trong tim vẫn còn người ơi hãy luôn gần em
    Và em sẽ nhớ mãi những phút mặn nồng , khi em ôn thương yêu vào lòng , ôm tia nắng của ngay giá rét cho đời này bao ấm áp , em như muôn ngàn giọt mưa xuân , ươm tình trôi xanh tươi thắm . Hãy đến đây cùng em để em mãi ấm ôm và mãi có anh trong đời

    Được hoten17 sửa chữa / chuyển vào 10:54 ngày 20/04/2007

Chia sẻ trang này