1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật kí cho anh và những ngày của em .......

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi hoten17, 18/03/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. hoten17

    hoten17 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/01/2003
    Bài viết:
    729
    Đã được thích:
    0
    Hãy Đến Bên Em _ trình bày : Lê Hiếu
    Từ lần quen nhau , là em đã biết rằng : lỡ yêu anh mất rồi mà lỡ yêu thì tính sao
    Về đây cô đơn , 1 mình ngồi khắt ghi , tên anh lên tim mình , giữ mãi theo tháng năm
    Giờ đây em ngóng trông đợi chờ anh yêu đến , sẽ mang theo ân tình làm hành trang
    Hãy đến bên em , này người ơi xin anh thấu hiểu vì đã lỡ thương yêu mà nhiều đêm ngồi buồn nhớ anh , để gió cuốn đi về nơi xa vời
    Hãy đến bên em vì yêu em chưa quen lối về , với trái tim xanh nguyện yêu anh 1 đời thiết tha , nhớ chăng anh đừng quên tình em
    Từ lần quen nhau , nhiều khi buồn thẫn thờ , lỡ yêu anh mất rồi , vắng anh chiều mỏi mong
    Về đây cô đơn , 1 mình ngồi khắt ghi , tên anh lên tim mình , giữ mãi theo tháng năm
    Giờ đây em ngóng trông đợi chờ anh yêu đến , sẽ mang theo ân tình làm hành trang
    Hãy đến bên em , này người ơi xin anh thấu hiểu vì đã lỡ thương yêu mà nhiều đêm ngồi buồn nhớ anh , để gió cuốn đi về nơi xa vời
    Hãy đến bên em vì yêu em chưa quen lối về , với trái tim xanh nguyện yêu anh 1 đời thiết tha , nhớ chăng anh đừng quên tình em .....

  2. hoten17

    hoten17 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/01/2003
    Bài viết:
    729
    Đã được thích:
    0
    1 ngày mới với rất nhiều bài hát được nghe .. mình là người yêu âm nhạc mà .. chỉ thích những bài có lời hay , thích nhạc nước ngoài cũ những năm 90 , thích nhạc kô lời , thích Kenny G ........
  3. hoten17

    hoten17 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/01/2003
    Bài viết:
    729
    Đã được thích:
    0
    sống đẹp
  4. hoten17

    hoten17 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/01/2003
    Bài viết:
    729
    Đã được thích:
    0
    đang nghe bài Hạnh Phúc của Tường Văn ... nghe mãi kô chán ah ...
    hichichichic đau răng quá , đau từ lúc sáng đến giờ , đúng là chết là chết vì tham ăn , có người bảo mình ăn ít kẹo thôi mà mình kô nghe , ăn kẹo là răng sâu hết ah .. đau quá huhuhuhuhuhuhu

  5. hoten17

    hoten17 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/01/2003
    Bài viết:
    729
    Đã được thích:
    0
    hihihihihi từ giờ sẽ kô vào viết nữa ..
  6. XEDOCTRUONGSONDITANGAI

    XEDOCTRUONGSONDITANGAI Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/01/2006
    Bài viết:
    42
    Đã được thích:
    0
    Bạn ơi ! Sao từ bây giờ không viết nữa? Chán quá ! Bạn viết tiếp đi. Ngày nào tớ cũng vào topic của bạn đọc. Bay giờ bạn không viết nữa chán thật ! hichic

Chia sẻ trang này