1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật kí cho anh và những ngày của em .......

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi hoten17, 18/03/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. hoten17

    hoten17 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/01/2003
    Bài viết:
    729
    Đã được thích:
    0
    Mình đang nói chuyện với anh trên mạng ... anh nói mình giờ đầu óc khác quá ... thật sự anh chẳng hiểu nổi , sau ngày đáng ghét đó , mình đã như thế nào . Mình đã kô giữ lời hứa với anh là : sẽ kô lên mạng nữa ... mình vào mạng trở lại và bắt đầu viết ... trên mạng vào các box post bài chỉ là vui thôi mà , chứ chẳng bao giờ mình có ý định là làm quen với 1 ai trên mạng cả ... mình đã phải làm tất cả để giấu đi tất cả cảm xúc ............ tự dưng thấy buồn quá , cứ như anh nói mình giờ đen tối , chẳng nghĩ được gì tốt đẹp cả .. thôi , nếu anh hiểu mình thật sự thì sẽ biết mình thế nào thôi . Mình cũng chán cái cảnh mà suốt ngày phải cố tỏ ra giả vờ kô có chuyện gì xảy ra , cố ép mình kô được nghĩ tới anh , quên anh đi . Tại sao chỉ có mình mình là khổ sở thế này , chẳng ai biết trong lòng mình đang nghĩ gì cả ................................ chán lắm
  2. hoten17

    hoten17 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/01/2003
    Bài viết:
    729
    Đã được thích:
    0
    em tưởng em đã quên anh hoá ta em đang dối lừa chính bản thân mình , em tưởng em kô nhớ thương anh nhưng hoá ra em nhớ anh đến cồn cào ruột gan , em tưởng em yêu anh ít hoá ra em đã trót yêu anh cả con tim , em tưởng em kô khóc hoá ra em đã khóc rất nhiều vì chuyện đấy , em tưởng em cứng rắng hoá ra em chỉ là 1 kẻ hèn yếu , em tưởng em bình thường , em vô tư hoá ra em đang cố gắng diễn trò , em tưởng cười là em có thể vui vẻ nhưng thực chất cười chính là tiếng khóc của trái tim ................
  3. hoten17

    hoten17 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/01/2003
    Bài viết:
    729
    Đã được thích:
    0
    aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa ......................................... Đ điên , Đ hâm , Đ dở hơi , Đ xấu xí , Đ Đ Đ Đ Đ binh binh binh , bốp bốp bốp , chát chát chát , muốn có ai đó để đấm đá cho thoả thích cõi lòng , chết này , đáng đời này aaaaaaaaaaaaaaaaaa .............................................
  4. hoten17

    hoten17 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/01/2003
    Bài viết:
    729
    Đã được thích:
    0
    sang ngày mới rồi , em nhớ anh lắm ... em mong rằng anh đừng đọc được những dòng em viết ra vì như thế anh sẽ khó xử và có khi chẳng muốn nói chuyện hay nhìn mặt em nữa ......
  5. greatghost

    greatghost Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/04/2004
    Bài viết:
    9.102
    Đã được thích:
    0
    1 ngày bình lặng...
  6. freakie

    freakie Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/07/2003
    Bài viết:
    4.547
    Đã được thích:
    0
    đúng là tình cảm của em cho anh k sâu sắc thật
    Mấy hôm ngại chả muốn nghe điện thoại của anh
    Mà có nghe thì cũng nói chuyện kiểu rất lạnh nhạt
    Hôm nay, kiếm được vàng bên gameshow, đang vui thì anh gọi
    Thế là em rất dịu dàng với anh
    Hình như anh cũng ngạc nhiên...
  7. greatghost

    greatghost Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/04/2004
    Bài viết:
    9.102
    Đã được thích:
    0
    tác dụng của game show...sau nàầngi thất tình cứ mò sang gameshow đốt vàng...
  8. rangkhenh_malumdongtien

    rangkhenh_malumdongtien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/02/2007
    Bài viết:
    2.563
    Đã được thích:
    0
    Chủ topic ạ,câu chuyện của bạn cũng giống chuyện của tớ đến kỳ lạ , chỉ khác là của bạn đã xảy ra trước của tớ 1 năm rồi ! Tớ đã khóc khi đọc tất cả những dòng này ! Cố lên bạn nhé,chúng ta sẽ cố đc mà phải ko ???
    Yêu bạn !
  9. hoten17

    hoten17 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/01/2003
    Bài viết:
    729
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay dậy sớm , ngồi onl ngay tức khắc ... kô biết ngoài trời có mưa kô ??? nhưng vừa ra khỏi chăn mà chân tay em run cầm cập , chắc trời đanh lạnh hay lòng em đang lạnh , em cũng chẳng biết nữa . Ngày cuối tuần rồi cũng qua. Thật khó khăn cho em biết bao nhiêu , nỗi nhớ cũng vơi đi chút ít cỏn con . Nhưng không lúc nào em không nghĩ đến anh . Nếu anh biết em đã dành cho anh nhiều tình cảm thế này anh sẽ thế nào nhỉ ? Lúc nào em cũng chỉ trực khóc, vừa nãy em đã vào bathroom để khóc_ điên anh nhỉ ( chắc anh kô thể nghĩ là em thế ) , em không thể kìm nén nỗi nhớ ấy dù rất cố gắng . Tối qua em đã ra khỏi nhà , những ngày này HN thật buồn và lạnh , trời mưa nên trên phố ít người , em đi lang thang và miên man nghĩ đến anh, ước mong có anh bên em lúc này . Chỉ nghĩ thế thôi , chứ làm sao em có thể . Trước mặt anh , trước mặt mọi người em vẫn tỏ ra bình thường , thậm chí với anh em không thể trò chuyện tự nhiên mà phải tỏ ra giả vờ , vì em biết chỉ cần một cử chỉ quan tâm , một ánh mắt dịu dàng tha thiết và lời nói của anh là mọi cố gắng của em thành vô nghĩa , là em lại ảo tưởng về tất cả và em lại hi vọng , hi vọng , hi vọng để rồi sụp đổ . Em được như ngày hôm nay là do anh đó , em đã học cách kìm nén tình cảm của mình , kô để nó bộc phát nhưng chính như thế còn đau hơn , còn nhớ hơn , còn khó quên nhưng kô sao anh ạ vì em tự nguyện mà ...
  10. hoten17

    hoten17 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/01/2003
    Bài viết:
    729
    Đã được thích:
    0
    Nếu bạn cũng giống mình thì có lẽ bạn rất hiểu tâm trạng này đúng kô ? Ai cũng nghĩ mình có vấn đề khi mà vẫn nhớ đến người ta nhưng làm sao quên được khi con tim của mình luôn hướng về người con trai đó ... Tớ đang rất cố gắng nhưng kô phải cố gắng để quên anh ấy đi mà cố gắng học cách vui vẻ , yêu đời , thoải mái để lòng mình được bình yên . Khó thật ! Khi người ta vào hoàn cảnh của mình thì người ta mới có thể hiểu và đồng cảm với mình được chứ người ngoài thì làm sao mà hiểu nổi , khuyên mình rồi nói mình điên , mình ngốc , mình việc gì phải làm thế , việc gì phải mua dây buộc mình , việc gì phải làm khổ mình ... Nhớ lắm , mình rất nhớ người đó ...... Bạn cũng cố gắng nhé !

Chia sẻ trang này