1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật kí cho anh và những ngày của em .......

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi hoten17, 18/03/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. rangkhenh_malumdongtien

    rangkhenh_malumdongtien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/02/2007
    Bài viết:
    2.563
    Đã được thích:
    0
    Cậu ạ,bây giờ mới lại có 1 khoảng thời gian dành riêng cho blog,cho cậu,cho những tình cảm riêng !
    Tớ cũng điên cuồng,cũng nghĩ rằng chẳng thể sống khi thiếu anh,khi ko có anh ! Tớ đã từng chết,đã từng ngồi với bác sỹ tâm lý hàng tuần chỉ vì ANH RA ĐI & bạn thân yêu ạ,tớ đã vượt qua nỗi đau đó được,đã quá ư là bình thường,quá ư là lạnh lùng với chuyện đó nhưng tớ tin bạn thân yêu hiểu đc sâu thẳm trong tớ đang như thế nào & chắc chắn , tớ cũng hiểu đc bạn đang như thế nào ! Đồng cảm & cảm thấy thương bạn,thương bản thân mình hơn ! Tại sao yêu nhiều như thế,tại sao yêu chung thuỷ,yêu hết mình như thế mà vẫn lại phải chịu đau khổ như thế này ??
    Bạn yêu ơi,nghĩ kỹ nhé :CHÚNG TA CÓ NÊN NHƯ VẬY VÌ 1 VIỆC KO ĐÁNG KO NHỈ ? VÌ 1 TÌNH YÊU ĐÃ QUA !
    Sorry bạn vì đêm hôm qua hok thể trả lời tin nhắn của bạn vì đt tớ hết xiền mà lại chưa đến lúc lấy lương
  2. hoten17

    hoten17 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/01/2003
    Bài viết:
    729
    Đã được thích:
    0
    Tối nay đi ăn KFC với thằng bạn , hichichic chán dã man , thịt gà gì bở tung , như thịt gà công nghiệp rồi đi ăn nếp cẩm với sữa chua , mẹ ơi , ăn xong mình bị đau bụng he he he he he ... lâu lắm rồi mình mới lại có cảm giác yêu đời như ngày hôm nay yeahhhhhhhhhhhhhhhhhhh ... ah , khi nào nạp xiền nhớ nhắn tin lại cho tớ nhé ... yêu cậu lắm , nhỡ sau này có thể gặp nhau và trở thành bạn thì sao nhỉ , mong là vậy _ càng nhiều bạn càng tốt mà
  3. hoten17

    hoten17 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/01/2003
    Bài viết:
    729
    Đã được thích:
    0
    Mình đã rút ra được 1 câu nói có thể nói là rất đúng : cuộc sống như 1 ván cờ , luôn thay đổi và luôn bất ngờ .........
  4. XEDOCTRUONGSONDITANGAI

    XEDOCTRUONGSONDITANGAI Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/01/2006
    Bài viết:
    42
    Đã được thích:
    0
    Chào bạn chủ Topic và các bạn ở đây!
    Mình cũng đang buồn về chuyện tình cảm lắm đây.Hai bạn thật không may mắn vì yêu hết mình mà vẫn phải chia tay với người mình yêu.Mình thì lúc người ta yêu thì không cảm thấy gì vì cũng thấy thích thích thôi.Khi người ta chán cái tính cách trẻ con,thờ ơ của tớ,hết yêu thì tớ mới chợt nhận ra mình yêu người ta lắm.Cũng đã làm những việc có thể làm để người ta yêu hơn.Nhưng tất cả đã quá muộn.Cũng buồn lắm bọn ấy à.Cũng giông như bạn,tớ cũng gạt bỏ hết những sĩ diện cua 1 thằng con trai để cố níu kéo,xin được 1 cơ hội nhưng không thể làm được gì nữa.Chính tớ làm cho người ta rất yêu tớ và cũng chính tớ đã làm người ta dần chán mình(có lẽ do lúc trước do chưa đủ yêu để quan tâm đến người ta nhiều).Cảm giác lúc đâu chắc các bạn cũng biết,nó quá kinh khủng mà cho đến bây giờ tớ vẫn còn sợ.Cảm giác mỗi lời xin lỗi của người ta lúc chia tay như 1 nhát dao đâm vào tim mình vậy.Vẫn biết lỗi xuất phát là do mình nhưng cảm giác làm 1 người từ rất yêu mình bây giờ chán mình hết yêu mình thật là đau khổ,thất vọng về chính mình.Tớ thấy sợ yêu,thây tinh yêu sao mà nó mong manh đến vậy,sao ít người không đau khổ trong tinh yêu thế.Mà cái đau khổ trong tình yêu lại rất hay rơi vào những người yêu nhiều như các bạn.Nhưng kẻ yêu đương hời hợt(như tớ trước kia) khi chia tay lại thấy rất nhẹ nhàng.Chẳng có gì phải bận tâm cả?!?!?!
    Có 1 điều tớ muốn nói với bạn rằng bây giờ bạn phải thoat khỏi cảnh nhớ nhung như hiện nay đi.Càng nhớ thì các bạn càng đau khổ thôi.Tở nói xuất phát từ 1 người cũng trong hoàn cảnh như các bạn đấy.Tớ cũng mới chia tay được mấy tháng thôi.BÂY GIỜ KHÔNG AI KHÁC MÀ CHÍNH BẠN PHẢI TỰ CỨU LẤY MÌNH THÔI.Hãy cắt đứt mọi liên lạc với anh ta đi(ít nhất trong hoàn cảnh hiên nay)Sau này khi binh thường rồi thì hãy liên lạc lại nếu bạn thấy muốn làm bạn với người ta.Hãy cất giữ hết những gì thuộc về người ta,thuộc về kỉ niệm của 2 bạn đi(cả cái nhẫn nữa)Có như vậy bạn mới quên được người ta.Với trường hợp của tớ lúc trước khi thấy nhớ tớ thường bật nhạc thật to nghe 1 mình,nghe những bài nhạc mạnh,vui vẻ.Bạn thử xem!Bạn hãy mua quyển:Tình yêu có phải là điều mệt mỏi ở đường Láng ấy.Quyển đấy mỏng thôi nhưng tớ nghĩ nó rất cần cho mọi người,và cả những người đang yêu,sắp có nguy cơ tan vỡ tình yêu,những người trong giai đoạn thất tình.Tóm lại là bạn phải cắt đứt mọi liên lạc với người ta đi.Bạn có thể delete tạm thời SĐT,nick....và cũng nói với người ta đừng liên lạc,nhắn tin trong lúc này nữa.Bạn tin tớ đi,có như vậy bạn mới mong quên được người ta.Tại sao bạn cứ phải nhớ đến người ta làm gì nữa trong khi bạn cũng biết là sẽ chẳng thể quay lại với nhau?Tại sao bạn cứ phải làm khổ mình như vậy để bạn được cái gì?Tớ biết nói thì dễ làm mới khó vì chính bây giờ tớ vẫn đang nhớ tới người ta.Nhưng tơ nghĩ thời gian sẽ làm lành mọi vết thương thôi!Có điều nó làm lành nhanh hay chậm thì cái đấy lại tùy thuộc vào bạn nữa.Bạn đừng nghĩ là chỉ có thể suốt đời yêu 1 người như vậy.Nó càng làm bạn khó quên người ấy thôi.Cuộc đời còn có bao nhiêu việc cần làm mà.Chắc hẳn bạn cũng có nhiều hoài bão phải không?Chúc bạn vui vẻ.Tớ cũng chúc tớ vui vẻ !
  5. hoten17

    hoten17 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/01/2003
    Bài viết:
    729
    Đã được thích:
    0
    má ơi , sáng nay ngủ quên mất nên kô đi học bù được , thế là mất buổi điểm danh với môn Thuế rồi ... tình hình là bị dính 2 buổi rồi huhuhuhuhuhu ...............
  6. hoten17

    hoten17 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/01/2003
    Bài viết:
    729
    Đã được thích:
    0
    Kô phải tớ nghĩ : suốt đời này chỉ yêu người đó ... nhưng tớ đã cố thử , cố nghiêm túc đến với 1 ai đó nhưng chẳng hiểu sao tớ cứ trơ ra , cảm thấy chẳng có gì cả , tình cảm nó cứ chai sàn đi . Chính tớ còn sợ mình nữa mà .. cậu tưởng tớ kô muốn yêu sao , kô muốn người ấy sao , hành động thì muốn nhưng lí trí tớ thì theo một kiểu khác . Kô phải tớ cố chấp hay bảo thủ giữ cái quan điểm đấy đâu mà thật sự nó đang diễn ra như vậy ... tớ kô còn buồn nhiều như xưa nữa , hiện tại tờ là người bình thường , vui vẻ , hoà đồng với mọi người , chanh chua , đanh đá nhưng những lúc 1 mình , tớ lại trở về trạng thái cũ ... hừ buồn cười thật , chẳng nhẽ con người lại phải sống 2 mặt như thế này sao ??????????????
  7. hoten17

    hoten17 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/01/2003
    Bài viết:
    729
    Đã được thích:
    0
    Chiều nay , kô đi học , nghỉ ở nhà vì học cái môn Tin đã thấy ghét rồi .. lão dở hơi Tin thích mình mới sợ chứ lão ý sinh năm 83 , trẻ măng .. lão vào dạy lớp mình từ kì 1 , thấy lão đẹp trai , cao ráo nên sướng hihihihi mà mình thì hay ngồi máy đầu tiên nên lúc nào cũng giáp mặt với lão ý , nói chuyện nhiều nhưng càng nói thấy lão ấy chỉ là học thức dỏm , giáo viên thì giáo viên thật đấy nhưng bên trong thì chẳng khác gì người khác , có khi còn hơn thế nữa . Sao giờ mình thấy mặt lão dê thế kô biết , đặc biệt mỗi khi nhìn mình . Có những buổi nói chuyện , lão hỏi ý mình : " Hạnh có chồng rồi hay sao mà lại đeo nhẫn ở ngón áp út thế kia " . Bọn ở lớp ồ lên " thầy ơi có ai lấy nó đâu mà có chồng " .. ông ấy tủm tỉm cười : " thế Hạnh có người yêu rồi ah " , con lợn Mai lại cho 1 câu : " thưa thầy , iem nó chưa có ai đâu , nếu thầy có ý định gì với nó thì thầy nhanh chóng phá đồn địch đi kô thì có nhiều đồn khác tấn công đấy " .. Zời ạ , chúng nó biết mình sợ lão ấy nên toàn trêu vớ vẩn . Giờ mình toàn chốn lão ý thì lão ý nhắn tin cho mình : " thầy có làm gì em đâu mà em lại tránh mặt thầy hay là em ghét thầy " hichichic chả nhẽ mình lại nhắn tin là : " em sợ cái bản mặt thầy hay sao " mà bọn ở lớp lại chơi khăm mình , cho ông ấy số điện thoại zời ơi là zơi ............. Ah , vừa nãy đi gặp 1 anh , lợn Mai giới thiệu cho , chưa chi em ấy đã nói " mày ơi , anh này ngon lành cành đào lắm , làm kiến trúc sư , chưa người yêu và đang có ý định tán mày vì tao kể về mày rất nhiều cho anh ý nghe hớ hớ hớ , tao đã chót cho số đt của mày và nick mày rồi , cố gắng chát chít hiểu nhau nhé , kô yêu là phí của zời đấy hớ hớ hớ ... " nghe nó cười dã man thế kô biết ... thế là chiều nay , anh ý nhất quyết hẹn gặp ... trông cũng cao ráo , trắng trẻo , manly , ăn mặc cũng phong cách , cười duyên , nói chuyện cũng duyên , nói chung là giống như lời nó nói thật nhưng lại là nhưng và nhưng . Mình thú thật , mình vẫn chưa có cảm giác gì cả , chưa thể cởi bỏ lòng mình cho 1 ai , đi đường về , mình nghĩ : mình sao thế này , sao chẳng có cảm xúc giữa con trai con gái gì cả .............. hay là mình có vấn đề _ kô , chắc chắn cái này kô phải mà có lẽ mình vẫn chưa thể chấp nhận cho 1 ai đó len lỏi vào tim mình . Nỗi buồn đó , nỗi đau đó quá lớn làm sao lành được . Về tới nhà , mình gọi cho cái Mai : " mày ơi , anh ấy được lắm , thật sự rất vừa mắt tao nhưng àhdjkhfkjđhfáhlfhđjfhskfháđfhf ( lại là những lời nói đó , lời nói kô biết bao lần từ miệng mình nói ra ) " . Chua chát
  8. rangkhenh_malumdongtien

    rangkhenh_malumdongtien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/02/2007
    Bài viết:
    2.563
    Đã được thích:
    0
    Hôm nào cậu cho bạn đi ăn KFC đi,bạn chưa ăn bao giờ Tủi thân quá ! Cũng yêu cậu mừ ( he he , khéo thành pêđê thì chít )
  9. rangkhenh_malumdongtien

    rangkhenh_malumdongtien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/02/2007
    Bài viết:
    2.563
    Đã được thích:
    0
    phí thế bạn yêu , bàn giao công nghệ đi he he , đùa chút,để yêu đc bây giờ hơi khó bạn yêu nhỉ
  10. hoten17

    hoten17 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/01/2003
    Bài viết:
    729
    Đã được thích:
    0
    nhìn thấy tile : Sún xinh là kết rồi , tớ là người yêu cái đẹp nên những ai đẹp là tớ thích lắm , nhất là đi đường thấy anh nào đẹp trai là mắt tớ cứ hoa hết lên , mắt đang ỉu xìu cũng trở nên nhóng nha nhóng nhánh bạn yêu ạ hehehehehe như thế có gọi là Dê kô nhỉ .. thích thì hôm nào hẹn nhau rồi đi ăn uhm , tớ cũng kô muốn yêu ai ngoài những gi mình đang cần , yêu mà bị lần nữa chắc tớ chết mất hìhìhì

Chia sẻ trang này