1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật kí cho bạn...cho tôi

Chủ đề trong 'Hà Tây' bởi BANH_MI_CHAY, 13/09/2003.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. miuconbietnoi

    miuconbietnoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/06/2003
    Bài viết:
    1.557
    Đã được thích:
    0
    ôi giời ơi, sao dạo này lắm việc quá thế này. mai phải duyệt văn nghệ mà nghĩ mãi chẳng gia cái bài nào, hichic, chả nhẽ lại... bùng..., hừm hừm, một đứa đầu đội tóc chân đạp dép như.... mà lại sợ à... vô lý, lâu lắm mới có lại cảm giác... sợ sợ trước đông người, hè hè, thôi,phóng lao theo lao, cứ thử bừa, không được thì thôi, hehe. đời là mấy lúc.
    Được miuconbietnoi sửa chữa / chuyển vào 23:46 ngày 25/03/2005
  2. toiyeuvietnam1974

    toiyeuvietnam1974 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/03/2005
    Bài viết:
    48
    Đã được thích:
    0
    cố lên Mai ơi
  3. toiyeuvietnam1974

    toiyeuvietnam1974 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/03/2005
    Bài viết:
    48
    Đã được thích:
    0
    cố lên Mai ơi
  4. nang_st

    nang_st Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/01/2005
    Bài viết:
    513
    Đã được thích:
    0
    Vậy là hết à ...hình như thế , mình cũng chẳng xác định được nữa , hix, thôi thì cứ biết thế !
    Dạo này online nhiều quá ....chết thật....phá kỉ lục thật rồi ! tội lỗi lớn quá rồi ....chẹp,...buồn quá xá !
    Tháng 3 sắp qua...tháng 4 đang tới.....chờ đợi một điều j đó ...mong rằng mọi việc sẽ tốt đẹp đến với mình và mọi người !
    Hai năm qua rồi , vậy mà mình vẫn trắng tay...lời hứa với bạn vẫn chưa thực hiện được ....chẳng hiểu khi nào mới làm được nữa ....hôm vừa rồi gặp lại mọi người trong ngày của bạn....mình mất tự tin quá , mọi người thay đổi & ngày càng hoàn thiện ....còn mình thì vẫn dậm chân tại chỗ .....2 năm trước mình cũng đứng chỗ đó và hứa với bạn 1 điều...nhưng điều đó mình đã ko làm được ! mình xin lỗi...lời xin lỗi muộn màng ...và ko hiểu bạn có biết đến nó ko...nhưng mình vẫn muốn nói với bạn điều ấy ! Bạn à , mình cũng muốn thay đổi như mọi người quá...mình cũng muốn được làm mới bản thân mình quá...nhưng sao khó thế nhỉ ? mình chẳng thế làm được j cả ....năm lớp 12 mình đã thử thay đổi...nhưng chính lần đó ...mình đã mất bạn .Mình thấy...cứ khi mình thay đổi 1 điều j đó ở bản thân mình...mình sẽ mất đi 1 điều j đó rất quan trọng...có vẻ mình mê tín nhỉ ? Ngày bạn.ra đi mình hụt hẫng vô cùng....hình như là sự mất mát qúa lớn...bởi vì mình chưa bao giờ nghĩ rằng bạn và mình sẽ xa nhau ...xa mãi mãi...nhưng trong tim mình bạn bất tử ! Ngày bạn đi trời mưa phùn và lạnh ....còn hôm nay ....
    Ai ơi...ở đâu thế.....về đi nhé...mình nhớ lắm !
  5. nang_st

    nang_st Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/01/2005
    Bài viết:
    513
    Đã được thích:
    0
    Vậy là hết à ...hình như thế , mình cũng chẳng xác định được nữa , hix, thôi thì cứ biết thế !
    Dạo này online nhiều quá ....chết thật....phá kỉ lục thật rồi ! tội lỗi lớn quá rồi ....chẹp,...buồn quá xá !
    Tháng 3 sắp qua...tháng 4 đang tới.....chờ đợi một điều j đó ...mong rằng mọi việc sẽ tốt đẹp đến với mình và mọi người !
    Hai năm qua rồi , vậy mà mình vẫn trắng tay...lời hứa với bạn vẫn chưa thực hiện được ....chẳng hiểu khi nào mới làm được nữa ....hôm vừa rồi gặp lại mọi người trong ngày của bạn....mình mất tự tin quá , mọi người thay đổi & ngày càng hoàn thiện ....còn mình thì vẫn dậm chân tại chỗ .....2 năm trước mình cũng đứng chỗ đó và hứa với bạn 1 điều...nhưng điều đó mình đã ko làm được ! mình xin lỗi...lời xin lỗi muộn màng ...và ko hiểu bạn có biết đến nó ko...nhưng mình vẫn muốn nói với bạn điều ấy ! Bạn à , mình cũng muốn thay đổi như mọi người quá...mình cũng muốn được làm mới bản thân mình quá...nhưng sao khó thế nhỉ ? mình chẳng thế làm được j cả ....năm lớp 12 mình đã thử thay đổi...nhưng chính lần đó ...mình đã mất bạn .Mình thấy...cứ khi mình thay đổi 1 điều j đó ở bản thân mình...mình sẽ mất đi 1 điều j đó rất quan trọng...có vẻ mình mê tín nhỉ ? Ngày bạn.ra đi mình hụt hẫng vô cùng....hình như là sự mất mát qúa lớn...bởi vì mình chưa bao giờ nghĩ rằng bạn và mình sẽ xa nhau ...xa mãi mãi...nhưng trong tim mình bạn bất tử ! Ngày bạn đi trời mưa phùn và lạnh ....còn hôm nay ....
    Ai ơi...ở đâu thế.....về đi nhé...mình nhớ lắm !
  6. sieuchanhhadong

    sieuchanhhadong Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    23/10/2004
    Bài viết:
    6.768
    Đã được thích:
    0
    Vẫn ko thấy gì nhỉ.
  7. sieuchanhhadong

    sieuchanhhadong Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    23/10/2004
    Bài viết:
    6.768
    Đã được thích:
    0
    Vẫn ko thấy gì nhỉ.
  8. dieuemmuonnoi

    dieuemmuonnoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/02/2005
    Bài viết:
    76
    Đã được thích:
    0
    Trời tự dưng đỏng đảnh chuyển sang rét, đến trường thấy lạnh, chợt nhớ khuya hôm qua nghe diễn ngâm những bài thơ về Biển, chưa bao giờ đi biển, đã tự hỏi tại sao anh lại có một tình yêu biển đến thế, thấy ấm lòng qua những câu thơ diễn ngâm, nhớ anh nhiều hơn...
  9. dieuemmuonnoi

    dieuemmuonnoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/02/2005
    Bài viết:
    76
    Đã được thích:
    0
    Trời tự dưng đỏng đảnh chuyển sang rét, đến trường thấy lạnh, chợt nhớ khuya hôm qua nghe diễn ngâm những bài thơ về Biển, chưa bao giờ đi biển, đã tự hỏi tại sao anh lại có một tình yêu biển đến thế, thấy ấm lòng qua những câu thơ diễn ngâm, nhớ anh nhiều hơn...
  10. sieuchanhhadong

    sieuchanhhadong Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    23/10/2004
    Bài viết:
    6.768
    Đã được thích:
    0
    Rét. Muốn muôn 200 hơi ấm nhưng chả ai thèm bán.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này