1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật kí cho bạn...cho tôi

Chủ đề trong 'Hà Tây' bởi BANH_MI_CHAY, 13/09/2003.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. sieuchanhhadong

    sieuchanhhadong Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    23/10/2004
    Bài viết:
    6.768
    Đã được thích:
    0
    Rét. Muốn muôn 200 hơi ấm nhưng chả ai thèm bán.
  2. _anh_yeu

    _anh_yeu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/04/2004
    Bài viết:
    6.781
    Đã được thích:
    0
    200 hơi ấm thì thời gian trao hơi nhanh, ai thèm bán. Em rao mua khoảng 20 ngàn xem, đầy người chay sô đến bán ha ha...
  3. _anh_yeu

    _anh_yeu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/04/2004
    Bài viết:
    6.781
    Đã được thích:
    0
    200 hơi ấm thì thời gian trao hơi nhanh, ai thèm bán. Em rao mua khoảng 20 ngàn xem, đầy người chay sô đến bán ha ha...
  4. _anh_yeu

    _anh_yeu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/04/2004
    Bài viết:
    6.781
    Đã được thích:
    0
    1. Tâm sự:
    Sướng thế, mình là người đầu tiên trong Box biết TTVNOL hoạt động trở lại. Tự thưởng điếu thuốc vina nào.
    2. Buôn dưa lê:
    Chảnh em, sao khóc nhiều thế? Dầu sao em đã tâm sự bằng 1 câu mà hàm chứa đầy ẩn ý ====> cũng hay! (Có nghĩa là spam có thâm niên đấy)
  5. _anh_yeu

    _anh_yeu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/04/2004
    Bài viết:
    6.781
    Đã được thích:
    0
    1. Tâm sự:
    Sướng thế, mình là người đầu tiên trong Box biết TTVNOL hoạt động trở lại. Tự thưởng điếu thuốc vina nào.
    2. Buôn dưa lê:
    Chảnh em, sao khóc nhiều thế? Dầu sao em đã tâm sự bằng 1 câu mà hàm chứa đầy ẩn ý ====> cũng hay! (Có nghĩa là spam có thâm niên đấy)
  6. sweetmelody_912

    sweetmelody_912 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/09/2004
    Bài viết:
    323
    Đã được thích:
    0
    He.........mới có thế mà đã tâm đắc thế bác.Chẳng bù cho ai hôm qua cứ thắc mắc mãi sao ko post bài được mặc dù bác ta tự thấy mình ăn ở cũng ko đến nỗi,hehe.............
  7. sweetmelody_912

    sweetmelody_912 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/09/2004
    Bài viết:
    323
    Đã được thích:
    0
    He.........mới có thế mà đã tâm đắc thế bác.Chẳng bù cho ai hôm qua cứ thắc mắc mãi sao ko post bài được mặc dù bác ta tự thấy mình ăn ở cũng ko đến nỗi,hehe.............
  8. dieuemmuonnoi

    dieuemmuonnoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/02/2005
    Bài viết:
    76
    Đã được thích:
    0
    Thời gian vẫn trôi, cuộc sống em vẫn thế, còn anh...Lắm lúc, nghĩ đến anh thì nhớ, nhưng có đôi lúc...lại quên. Anh quá hiểu để chẳng giận khi em nói ra điều đấy? Cũng phải mà, cuộc sống lắm mối quan hệ, và không phải lúc nào, em cũng có thể nhớ...giận làm chi, chỉ cần chúng mình hiểu nhau là đủ phải không? Anh biết không, dù biết là mình phải tin anh, vậy mà có lúc, trong em vẫn trỗi dậy sự hờn ghen với quá khứ, với người con gái mà anh đang ở rất gần, dù sao, họ vẫn yêu anh mà!
    Mối tình đầu có thật là mong manh?!
    Anh không giữ nổi bằng trái tim thành khẩn
    Rồi sau này khi anh để mất
    Vẫn hướng lòng về nơi quá khứ xa xăm
    Tình yêu đầu đời em trao cả cho anh
    Trái tim nhỏ đâu của riêng em nữa
    Lòng thầm ghen khi nghĩ về quá khứ
    Em sẽ là người xoa dịu vết thương xưa...
  9. dieuemmuonnoi

    dieuemmuonnoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/02/2005
    Bài viết:
    76
    Đã được thích:
    0
    Thời gian vẫn trôi, cuộc sống em vẫn thế, còn anh...Lắm lúc, nghĩ đến anh thì nhớ, nhưng có đôi lúc...lại quên. Anh quá hiểu để chẳng giận khi em nói ra điều đấy? Cũng phải mà, cuộc sống lắm mối quan hệ, và không phải lúc nào, em cũng có thể nhớ...giận làm chi, chỉ cần chúng mình hiểu nhau là đủ phải không? Anh biết không, dù biết là mình phải tin anh, vậy mà có lúc, trong em vẫn trỗi dậy sự hờn ghen với quá khứ, với người con gái mà anh đang ở rất gần, dù sao, họ vẫn yêu anh mà!
    Mối tình đầu có thật là mong manh?!
    Anh không giữ nổi bằng trái tim thành khẩn
    Rồi sau này khi anh để mất
    Vẫn hướng lòng về nơi quá khứ xa xăm
    Tình yêu đầu đời em trao cả cho anh
    Trái tim nhỏ đâu của riêng em nữa
    Lòng thầm ghen khi nghĩ về quá khứ
    Em sẽ là người xoa dịu vết thương xưa...
  10. hoa_cua_rung

    hoa_cua_rung Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/03/2005
    Bài viết:
    48
    Đã được thích:
    0
    Lại một ngày sắp hết, nản quá..
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này