1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật kí cho bạn...cho tôi

Chủ đề trong 'Hà Tây' bởi BANH_MI_CHAY, 13/09/2003.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. sieuchanhhadong

    sieuchanhhadong Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    23/10/2004
    Bài viết:
    6.768
    Đã được thích:
    0
    Chậc. Hoàng Tử đến rồi.Té thôi.
  2. muadongkhongtrolai

    muadongkhongtrolai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/06/2004
    Bài viết:
    432
    Đã được thích:
    0
    "Có phải chúng mình đã quá vội không anh?
    Em không biết nữa chỉ thấy lòng mệt mỏi
    Thế là lại một lần trái tim thành có tội
    Em lại trở thành kẻ nông nổi trước tình yêu
    Chúng mình chia tay nhau có khác gì đâu
    Cũng như con đường chia về hai lối nắng
    Cơn mưa hoá thành những giọt nước mắt
    Rơi xuống cuộc đời để mặn vào nỗi đau.."
    (nthm).
    Em hiểu rồi, đâu có cần thiết phải thế, thôi...hãy để cho mọi thứ tự nhiên, em có con đường riêng của mình! Cảm ơn anh vì tất cả! Cảm ơn...
  3. muadongkhongtrolai

    muadongkhongtrolai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/06/2004
    Bài viết:
    432
    Đã được thích:
    0
    "Có phải chúng mình đã quá vội không anh?
    Em không biết nữa chỉ thấy lòng mệt mỏi
    Thế là lại một lần trái tim thành có tội
    Em lại trở thành kẻ nông nổi trước tình yêu
    Chúng mình chia tay nhau có khác gì đâu
    Cũng như con đường chia về hai lối nắng
    Cơn mưa hoá thành những giọt nước mắt
    Rơi xuống cuộc đời để mặn vào nỗi đau.."
    (nthm).
    Em hiểu rồi, đâu có cần thiết phải thế, thôi...hãy để cho mọi thứ tự nhiên, em có con đường riêng của mình! Cảm ơn anh vì tất cả! Cảm ơn...
  4. Thu_6

    Thu_6 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/12/2003
    Bài viết:
    8.454
    Đã được thích:
    0
    Hôm qua anh nhắn tin bảo muốn ra gặp em. Trời thì mưa quá mà anh bỏ dạy. Em không cho anh đến vì đường xa và mưa quá. Nhưng còn thêm một lý do nữa là em đã hẹn bạn đi chơi. Lúc đó em thấy mình tệ quá. Em ham chơi lắm phải không anh? Nhưng em không từ bỏ được sở thích đó của mình khi đã có anh bên cạnh. Lạ thật, con người ta đôi khi vì một thói quen không từ bỏ được mà phải mất mát khá nhiều. Em cũng sợ điều đó lắm. Hôm nay nhận tin nhắn của anh, em biết anh buồn nhiều về em, buồn về sở thích của em nữa.... Hôm nay em định ra gặp anh, nhưng người ta lại rủ em đi chơi... Tất nhiên em muốn gặp anh hơn chứ, nhưng em ghét đến chỗ đó, ghét nơi đó, ghét những người xung quanh anh khi nhìn em bằng con mắt dò xét và ái ngại, ghét mùi thuốc và những gì liên quan đến môi trường sống và là việc của anh. Em tệ quá, em đang hỏi là có phải em yêu anh không nhỉ??? Có phải không???
  5. Thu_6

    Thu_6 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/12/2003
    Bài viết:
    8.454
    Đã được thích:
    0
    Hôm qua anh nhắn tin bảo muốn ra gặp em. Trời thì mưa quá mà anh bỏ dạy. Em không cho anh đến vì đường xa và mưa quá. Nhưng còn thêm một lý do nữa là em đã hẹn bạn đi chơi. Lúc đó em thấy mình tệ quá. Em ham chơi lắm phải không anh? Nhưng em không từ bỏ được sở thích đó của mình khi đã có anh bên cạnh. Lạ thật, con người ta đôi khi vì một thói quen không từ bỏ được mà phải mất mát khá nhiều. Em cũng sợ điều đó lắm. Hôm nay nhận tin nhắn của anh, em biết anh buồn nhiều về em, buồn về sở thích của em nữa.... Hôm nay em định ra gặp anh, nhưng người ta lại rủ em đi chơi... Tất nhiên em muốn gặp anh hơn chứ, nhưng em ghét đến chỗ đó, ghét nơi đó, ghét những người xung quanh anh khi nhìn em bằng con mắt dò xét và ái ngại, ghét mùi thuốc và những gì liên quan đến môi trường sống và là việc của anh. Em tệ quá, em đang hỏi là có phải em yêu anh không nhỉ??? Có phải không???
  6. sieuchanhhadong

    sieuchanhhadong Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    23/10/2004
    Bài viết:
    6.768
    Đã được thích:
    0
    NÓng quá. Nãy đi ăn 1 cốc chè mà cũng ko d.c yên ổn áh. >.<. Đáng ghét.
  7. sieuchanhhadong

    sieuchanhhadong Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    23/10/2004
    Bài viết:
    6.768
    Đã được thích:
    0
    NÓng quá. Nãy đi ăn 1 cốc chè mà cũng ko d.c yên ổn áh. >.<. Đáng ghét.
  8. banhchung

    banhchung Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/08/2004
    Bài viết:
    561
    Đã được thích:
    0
    hôm nay là một ngày đầy may mắn . Lâu quá rồi mới cảm thấy vui vẻ & thoải mái , chiều nay ko sang chỗ bọn nó xem phim cũng thấy nhớ ...bộ phim !
    hôm qua chị Hương sang mua cho mấy quả xoài , ăn ngon ghê ! , mới cả buôn với chị cũng thích nữa chứ ....
    hôm kia thì thật đen đủi ,tụi nó bắt mình đội giông tố để đi mua nhân trần đá ,nhưng bù lại đc bữa cơm vui vẻ
    hôm kìa thì bình thường , sáng đi học , trưa ăn cơm , chiều ngủ , tối đi xem phim ...
    hôm kía tẻ nhạt .....mệt mỏi với 6t học trên lớp !
    hôm......
  9. banhchung

    banhchung Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/08/2004
    Bài viết:
    561
    Đã được thích:
    0
    hôm nay là một ngày đầy may mắn . Lâu quá rồi mới cảm thấy vui vẻ & thoải mái , chiều nay ko sang chỗ bọn nó xem phim cũng thấy nhớ ...bộ phim !
    hôm qua chị Hương sang mua cho mấy quả xoài , ăn ngon ghê ! , mới cả buôn với chị cũng thích nữa chứ ....
    hôm kia thì thật đen đủi ,tụi nó bắt mình đội giông tố để đi mua nhân trần đá ,nhưng bù lại đc bữa cơm vui vẻ
    hôm kìa thì bình thường , sáng đi học , trưa ăn cơm , chiều ngủ , tối đi xem phim ...
    hôm kía tẻ nhạt .....mệt mỏi với 6t học trên lớp !
    hôm......
  10. sieuchanhhadong

    sieuchanhhadong Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    23/10/2004
    Bài viết:
    6.768
    Đã được thích:
    0
    Khiếp cái Thị xã Hà Đông này. Mất điện triền miên. Đáng ghét.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này