1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật kí cho bạn...cho tôi

Chủ đề trong 'Hà Tây' bởi BANH_MI_CHAY, 13/09/2003.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. sieuchanhhadong

    sieuchanhhadong Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    23/10/2004
    Bài viết:
    6.768
    Đã được thích:
    0
    Khiếp cái Thị xã Hà Đông này. Mất điện triền miên. Đáng ghét.
  2. banhchung

    banhchung Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/08/2004
    Bài viết:
    561
    Đã được thích:
    0
    sống ....sao mà khó thế hả ? mình như đang đi vào ngõ cụt rồi , bế tắc quá , ôi đời !
  3. banhchung

    banhchung Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/08/2004
    Bài viết:
    561
    Đã được thích:
    0
    sống ....sao mà khó thế hả ? mình như đang đi vào ngõ cụt rồi , bế tắc quá , ôi đời !
  4. sieuchanhhadong

    sieuchanhhadong Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    23/10/2004
    Bài viết:
    6.768
    Đã được thích:
    0
    Lại bài ca mất điện.Chán vãi.
  5. sieuchanhhadong

    sieuchanhhadong Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    23/10/2004
    Bài viết:
    6.768
    Đã được thích:
    0
    Lại bài ca mất điện.Chán vãi.
  6. sieuchanhhadong

    sieuchanhhadong Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    23/10/2004
    Bài viết:
    6.768
    Đã được thích:
    0
    '''' ..... Thời gian ko thể xoá đi tiếng yêu anh hôm nào.QUặn tim đau từng cơn khi thấy anh vui cùng ai.Vì sao anh ko nói là hết yêu em rồi.Thà đau 1 lần đau còn hơn mang nhiều cay đắng.
    Vì sao anh lại nỡ gian dối tim em hỡi người.Kề vai em mà tim anh khắc ghi bóng hình ai. Vì sao anh lại muốn chọn cả hai con đường.Lệ tràn hoen bờ mi thì thôi ta đành chia tay nhé,vì yêu anh,em sẽ là người ra đi ...''''

  7. sieuchanhhadong

    sieuchanhhadong Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    23/10/2004
    Bài viết:
    6.768
    Đã được thích:
    0
    '''' ..... Thời gian ko thể xoá đi tiếng yêu anh hôm nào.QUặn tim đau từng cơn khi thấy anh vui cùng ai.Vì sao anh ko nói là hết yêu em rồi.Thà đau 1 lần đau còn hơn mang nhiều cay đắng.
    Vì sao anh lại nỡ gian dối tim em hỡi người.Kề vai em mà tim anh khắc ghi bóng hình ai. Vì sao anh lại muốn chọn cả hai con đường.Lệ tràn hoen bờ mi thì thôi ta đành chia tay nhé,vì yêu anh,em sẽ là người ra đi ...''''

  8. Thu_6

    Thu_6 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/12/2003
    Bài viết:
    8.454
    Đã được thích:
    0
    Hôm qua lại xuống HĐ. Quen rồi nên chẳng có cảm giác là đi xa nữa. Nhiều lúc thấy tủi thân vì cứ phải một mình đi lại như thế này, nhưng hoàn cảnh người ta nó thế nên cũng chẳng trách được. Hôm qua thì vui, không hiểu sao tâm trạng mình hôm qua vui hơn thường ngày và thời gian trôi nhanh quá. Lại về một mình. 15phút về đến Xuân Thuỷ. Hix, dạo này phóng xe cũng ghê thật, lại thấy thích mới ác chứ...
    Sáng nay ngủ dậy rõ muộn. Đọc tin nhắn lại muốn gặp. Bắt lên nhà mình chơi mặc dù biết chiều hắn có việc. Hè, kệ chứ. Tưởng ngại nắng không đến, ai dè... hi hi.. thấy vui vui... Bi giờ thì ngồi Nét đợi hắn xong việc. Chẹp, mình thật tội nghiệp, huhuhu. Trời lại tắt nắng rùi, chắc lại báo mưa. Thời tiết dạo này hâm quá. Nắng nóng, mưa cũng oi, hix, lại còn hay mất điện nữa.....
    Chán.....................................................
  9. Thu_6

    Thu_6 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/12/2003
    Bài viết:
    8.454
    Đã được thích:
    0
    Hôm qua lại xuống HĐ. Quen rồi nên chẳng có cảm giác là đi xa nữa. Nhiều lúc thấy tủi thân vì cứ phải một mình đi lại như thế này, nhưng hoàn cảnh người ta nó thế nên cũng chẳng trách được. Hôm qua thì vui, không hiểu sao tâm trạng mình hôm qua vui hơn thường ngày và thời gian trôi nhanh quá. Lại về một mình. 15phút về đến Xuân Thuỷ. Hix, dạo này phóng xe cũng ghê thật, lại thấy thích mới ác chứ...
    Sáng nay ngủ dậy rõ muộn. Đọc tin nhắn lại muốn gặp. Bắt lên nhà mình chơi mặc dù biết chiều hắn có việc. Hè, kệ chứ. Tưởng ngại nắng không đến, ai dè... hi hi.. thấy vui vui... Bi giờ thì ngồi Nét đợi hắn xong việc. Chẹp, mình thật tội nghiệp, huhuhu. Trời lại tắt nắng rùi, chắc lại báo mưa. Thời tiết dạo này hâm quá. Nắng nóng, mưa cũng oi, hix, lại còn hay mất điện nữa.....
    Chán.....................................................
  10. sieuchanhhadong

    sieuchanhhadong Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    23/10/2004
    Bài viết:
    6.768
    Đã được thích:
    0
    BUồn ngủ quá.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này