1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật kí cho bạn...cho tôi

Chủ đề trong 'Hà Tây' bởi BANH_MI_CHAY, 13/09/2003.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. nang_st

    nang_st Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/01/2005
    Bài viết:
    513
    Đã được thích:
    0
    vậy là mình bị bỏ rơi giữa chốn Hà Thành
  2. nang_st

    nang_st Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/01/2005
    Bài viết:
    513
    Đã được thích:
    0
    Muốn viết quá , muốn nói quá .....nhưng cứ bị kìm nén ....tưởng hôm nay bùng nổ hết , nhưng vào đây mới biết là mới bùng nổ có tí....hichic ! Công việc , nhà cửa ....hihix , sao lại đến cùng 1 lúc thế này , chả may mắn j cả !!! chẹp , chả viết nữa , để bữa khác tiếp tục vậy
  3. nang_st

    nang_st Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/01/2005
    Bài viết:
    513
    Đã được thích:
    0
    Muốn viết quá , muốn nói quá .....nhưng cứ bị kìm nén ....tưởng hôm nay bùng nổ hết , nhưng vào đây mới biết là mới bùng nổ có tí....hichic ! Công việc , nhà cửa ....hihix , sao lại đến cùng 1 lúc thế này , chả may mắn j cả !!! chẹp , chả viết nữa , để bữa khác tiếp tục vậy
  4. woshi_cimeixiang

    woshi_cimeixiang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/12/2004
    Bài viết:
    3.072
    Đã được thích:
    0
    Ngồi ol cả đêm mà chẳng làm cái gì đc cả chỉ mấy bài hát cho người bạn của tôi.. và h lại ol tìm kiếm cái gì đó hơn và tương tự vậy? một ngày LS lại lặng lẽ trôi..
  5. woshi_cimeixiang

    woshi_cimeixiang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/12/2004
    Bài viết:
    3.072
    Đã được thích:
    0
    Ngồi ol cả đêm mà chẳng làm cái gì đc cả chỉ mấy bài hát cho người bạn của tôi.. và h lại ol tìm kiếm cái gì đó hơn và tương tự vậy? một ngày LS lại lặng lẽ trôi..
  6. nang_st

    nang_st Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/01/2005
    Bài viết:
    513
    Đã được thích:
    0
    Nghỉ hè ...! 1 tháng rưỡi ....ăn ngủ nghỉ chơi ! Sao chả thấy vui j cả ....., ngày cuối tuần lại đến .....chị em mình đang đợi ngày đầu tuần , em hi vọng ....hi vọng mọi chuyện tốt đẹp nhất sẽ đến với chị , em chưa dám về , em sợ khi về rồi ......sợ nhiều lắm chị ạ , em giận chị lắm ....tại sao chị lại ko cho em biết chuyện , em phải biết chuyện qua K , sao chị lại trách nó chứ ....., chị trẻ con quá , già hơn 2 đứa em mấy tuổi mà ....., sao nghe xong chuyện của chị em hẫng quá mặc dù chưa có kq ....nhìn chị em lại nhớ đến bạn của em , nó cũng còi cọc như chị , cũng vẻ mặt và đôi mắt buồn ...khi nhìn em ...!!! Dạo này chị gầy quá ......sáng nay chị đến , em muốn nói nhiều lắm nhưng sao ko nói đc ....có lẽ vẫn giận chị , giờ em cũng ko giúp chị đc j nhiều cả , chỉ biết ngồi chờ đợi cùng chị , cùng hi vọng sẽ có kq tốt !!!
    Ôi , buồn quá ...nhưng vẫn nhe răng ra cười ....nên trông cái mặt mình điêu thật .....cố ở HN thêm vài hôm nữa rồi về quê ....ko biết lớp mình đã có bao nhiêu đứa nghỉ hè , hôm qua gặp LY ruồi trên mạng......nó bảo mình quê ,hihiccc , đã ở miền núi BN rồi lại còn dám chê bác ở TĐ ....láo quá , về phải trị tới nơi tới chốn , nk = nick ...ặc ặc , mày sành điệu quá , bác ko theo kip đấy Ly ơi . Vậy là lớp bk của mình lại hoãn đi chơi vì ....cuối tháng (!) ....sv là thế đấy , cuối tháng đói kinh khủng . Bác đi công tác ....nhớ bác quá , để mấy hôm nữa về nhà gọi hỏi thăm tình hình ...., bác đi bọn nó cứ lôi em ra trảm ....rõ ràng bác bảo khi nào em gật đầu thì bọn nó mới có chè ăn....bác hại em thế đấy . Em chán bác ghê , làm em có tiếng mà chả có miếng , bác cứ ra bắc...rồi em phải trị tới nơi tới chốn . THoi , về ăn cơm đã , hi vọng mọi điều tốt đẹp
  7. nang_st

    nang_st Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/01/2005
    Bài viết:
    513
    Đã được thích:
    0
    Nghỉ hè ...! 1 tháng rưỡi ....ăn ngủ nghỉ chơi ! Sao chả thấy vui j cả ....., ngày cuối tuần lại đến .....chị em mình đang đợi ngày đầu tuần , em hi vọng ....hi vọng mọi chuyện tốt đẹp nhất sẽ đến với chị , em chưa dám về , em sợ khi về rồi ......sợ nhiều lắm chị ạ , em giận chị lắm ....tại sao chị lại ko cho em biết chuyện , em phải biết chuyện qua K , sao chị lại trách nó chứ ....., chị trẻ con quá , già hơn 2 đứa em mấy tuổi mà ....., sao nghe xong chuyện của chị em hẫng quá mặc dù chưa có kq ....nhìn chị em lại nhớ đến bạn của em , nó cũng còi cọc như chị , cũng vẻ mặt và đôi mắt buồn ...khi nhìn em ...!!! Dạo này chị gầy quá ......sáng nay chị đến , em muốn nói nhiều lắm nhưng sao ko nói đc ....có lẽ vẫn giận chị , giờ em cũng ko giúp chị đc j nhiều cả , chỉ biết ngồi chờ đợi cùng chị , cùng hi vọng sẽ có kq tốt !!!
    Ôi , buồn quá ...nhưng vẫn nhe răng ra cười ....nên trông cái mặt mình điêu thật .....cố ở HN thêm vài hôm nữa rồi về quê ....ko biết lớp mình đã có bao nhiêu đứa nghỉ hè , hôm qua gặp LY ruồi trên mạng......nó bảo mình quê ,hihiccc , đã ở miền núi BN rồi lại còn dám chê bác ở TĐ ....láo quá , về phải trị tới nơi tới chốn , nk = nick ...ặc ặc , mày sành điệu quá , bác ko theo kip đấy Ly ơi . Vậy là lớp bk của mình lại hoãn đi chơi vì ....cuối tháng (!) ....sv là thế đấy , cuối tháng đói kinh khủng . Bác đi công tác ....nhớ bác quá , để mấy hôm nữa về nhà gọi hỏi thăm tình hình ...., bác đi bọn nó cứ lôi em ra trảm ....rõ ràng bác bảo khi nào em gật đầu thì bọn nó mới có chè ăn....bác hại em thế đấy . Em chán bác ghê , làm em có tiếng mà chả có miếng , bác cứ ra bắc...rồi em phải trị tới nơi tới chốn . THoi , về ăn cơm đã , hi vọng mọi điều tốt đẹp
  8. sieuchanhhadong

    sieuchanhhadong Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    23/10/2004
    Bài viết:
    6.768
    Đã được thích:
    0
    Bé nhớ !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!.
  9. sieuchanhhadong

    sieuchanhhadong Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    23/10/2004
    Bài viết:
    6.768
    Đã được thích:
    0
    Bé nhớ !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!.
  10. emgaibuon

    emgaibuon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/01/2004
    Bài viết:
    3.361
    Đã được thích:
    1
    được ở bên anh, dù chẳng để làm gì,chỉ để nhìn thấy anh, để được nấu cho anh ăn những bữa cơm thôi, được nhìn thấy anh ngủ ngon lành,..em đã mỉm cười.em hạnh phúc cho dù hạnh phúc đó quá mong manh và ảo tưởng mình em.trong em, anh vẫn còn thật nhiều tình yêu thương anh có biết o?được bên anh như 1 người bạn, 1 người em cũng được rồi.em cảm thấy thoải mái và hạnh phúc là được mà.em biết anh giờ chẳng còn tình cảm đối với em nữa, điều này em đã chấp nhận được và giờ cảm thấy thoải mái , o còn như trước nữa.nhưng đôi khi thấy anh lạnh lùng quá làm em sao chạnh lòng, buồn đến vậy.anh T nói rằng: cô vẫn còn nạng lòng với chú ấy quá,như vậy thì tự mình làm khổ mình thôi.vâng, tự làm khổ mình mà thôi, vậy mà em vẫn mong được như vậy chứ.buồn cười thật anh nhỉ.em tại sao lại như thế chứ?nhưng may mắn rằng giờ đây anh o còn cảm thấy khó chịu khi gặp em nữa, hẳn là anh đã hiểu rằng anh quan trọng đối với em như thế nào rồi, nhưng anh đã xác định trong mình như thế là đủ mà đúng o anh?
    em còn yêu anh rất nhiều, và còn muốn được ở bên anh cho đến lúc thực sự em phải xa anh.anh hãy để cho em được như vậy nhé!ngày anh trở về quê đã rất gần rồi, em vẫn phải ở đây, và em phải đối mặt với tất cả những khó khăn.em cần anh,rất cần tình cảm của anh anh có biết o?anh o biết rằng những cơn đau của em đang ngày 1 nhiều.em o thể đến xem anh đá bóng hôm nay là vì vậy, còn chiều nay khi anh về mà em rỗi hờn muốn đi về anh có biết vì lí do gì o?vì em đau quá, o muốn anh nhìn thấy em lúc đó. em đã ôm bụng đi mà anh tưởng rằng em rỗi hờn đó.mỗi ngày đối với em qua đi thật nặng nề, tất cả cứ đè nặng lên em mà em o thể nào vượt qua được.em sợ lắm anh ạ.làm sao đây khi lại thêm 1 lần nữa em phải chịu đựng nỗi đau 1 mình?
    mong anh ở bên em biết nhường nào....
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này