1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật kí cho bạn...cho tôi

Chủ đề trong 'Hà Tây' bởi BANH_MI_CHAY, 13/09/2003.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. sieuchanhhadong

    sieuchanhhadong Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    23/10/2004
    Bài viết:
    6.768
    Đã được thích:
    0
    Vâng cảm ơn bác. Em cũng thích danh hiệu đó lắm. Thanks thanks
    Hôm qua , quỷ tha ma bắt Ông trời đi,đang nhiên mưa to như Bão. làm mình dầm mưa suốt,lại còn mất toi 1 chiếc guốc thân yêu nữa,đã thế lại còn mất điện. Bất công quá đi thôi.
  2. banhchung

    banhchung Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/08/2004
    Bài viết:
    561
    Đã được thích:
    0
    Lâu lắm mới có thời gian để OL thoải mái như hôm nay . Về nhà trọ mà thấy vui thế ...tự do thật là thích . Hôm qua mình đã đc cầm quyết định chắc như đinh đóng cột là mai về nhà ,ấy thế mà .....chiều nay bị quay 180 độ , chán òm !!! Lên mạng gặp mấy đứa bạn ở nhà ....lại càng nhớ nhà hơn ! Giá mà có ai để mình yêu thì......tốt quá ! Một mình cũng sướng , mà 2 mình cũng vui ! Dạo này ở nhà nhiều thành ra cứ kiểu j ấy , suốt ngày ôm cái máy tinh với cái ti vi .......nhàm quá , có cái khác để ôm ....chắc hay hơn (!) . Thời tiết dạo này nóng quá , mà chả hiểu tính mình nóng hơn hay là thời tiết nhỉ ? Hè có khác , học hành léng phéng ......lúc nào cũng thích cúp cua học thêm ....thế mới lạ chứ ! ôi rời , nói đến học mới nhớ ......ngày mai là thứ 7 , thứ 7 máu chảy về tim , hiiiiii , đành phải đi tìm đứa bạn nào rủ đi măm măm !
  3. T610T

    T610T Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/06/2005
    Bài viết:
    83
    Đã được thích:
    0
    Mai mình được nghỉ học.
  4. banhchung

    banhchung Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/08/2004
    Bài viết:
    561
    Đã được thích:
    0

    Thứ 7 rồi T610T ơi , giờ biết tìm T610T ở đâu để mà rủ đi ăn kem đây !
    Sáng nay thoải mái quá , đúng là chả đâu bằng " nhà của mình " . Vừa đi chợ về , khuân đc 1 quả mít ....hí hí .....trời hôm nay lại mát nữa chứ ...chiều nay sẽ tong tẩy đi chơi ....có hẹn rồi ! Ko đc về nhà thì đành phải ....đi chơi HN . Sáng nay 7h15 mò dậy , mưa tí ta tí tách ....thấy lòng trống trải quá , ra nhìn đường qua cái cửa sổ .....mưa ngập cả đường ,mà ko hiểu mưa lúc nào ấy nhỉ ? khổ thân mấy cái nhà dưới gác ...lúc nào cũng phải nơm nớp lo nước ngập tràn vào nhà . Khiếp , cái đường Hoàng Mai này......thấp quá , xấu quá , bẩn nữa chứ ---> nói ko ngoa chút nào . Chẹp ! Quanh ra quẩn vào dọn dẹp nhà cửa vậy mà cũng gần 10h .....giờ đẹp OL viết vài bài cho thoả nỗi lòng nửa tháng nay !!! . Mong đến 15/8 để đc về hẳn " nhà của mình " quá .
  5. sieuchanhhadong

    sieuchanhhadong Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    23/10/2004
    Bài viết:
    6.768
    Đã được thích:
    0
    Chậc. Sao hôm nay lắm chuyện vui thế. Eo ơi,bụng mình vẫn còn chứa nhiều mì.CHo bõ cái tật tham ăn đáng ghét. Nhưng sao mỗi mình thua nhiều nhất. Điên thật.
  6. miuconbietnoi

    miuconbietnoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/06/2003
    Bài viết:
    1.557
    Đã được thích:
    0
    chúc bà con có một ngày cuối tuần vui vẻ và hạnh phúc. những ai có người yêu thì... yêu thật nhiều, những ai chưa có người yêu thì sẽ có người yêu, những ai đã từng có người yêu thì sẽ có lại những cảm giác vui vẻ ...... . em vui với niềm vui của mọi người, nhưng quyết không buồn đâu, buồn cũng là một cái tội, cái tật đấy ạ.

    hôm nay thật là no. đi đâu cũng được khao ăn, công nhận là được ăn sướng thật, nhưng đến khi lai lưng ra mà tập tành để giảm cân thì ai khổ cho, hic hic, tự dưng lại nhớ đến tập chuyện "MỘT BỮA NO" của Nam Cao. hè hè, may mình không thế.
  7. baby_lity

    baby_lity Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/07/2005
    Bài viết:
    683
    Đã được thích:
    0
    Tối thứ bảy mà không có người yêu ,bùn quá thôi cả nhà ơi,
    Sao chẳng có ai rủ mình đi uống cafe nhỉ?
  8. T610T

    T610T Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/06/2005
    Bài viết:
    83
    Đã được thích:
    0
    Một ngày thứ bảy của công việc và 1 tí chơi bời. Mệt phết nhưng cũng vui. Tiếc là hôm nay không được đi ăn kem.. Hơhơ trường mình học 15/8 à? bây giờ mới biết.
    Chúc bà con đi ngủ ngon lành nhé.
    Đi ngủ thôi.
  9. nang_st

    nang_st Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/01/2005
    Bài viết:
    513
    Đã được thích:
    0
    Chẹp ! vậy là sắp hết tự do rồi , sao thời gian trôi nhanh quá vậy ! Lâu lắm rồi hôm nay mới đc nghe đài FM , thích thật ! Sao mấy hôm nay sáng nào trời cũng mưa nhỉ , mình ở bên TX đâu thế ....bên HM này thì tí lại mưa , tí lại tạnh ,hix !
    Hôm qua đi chơi thích thế , cứ tưởng bị muộn xe bus ....hú hồn , may là mình ăn ở phúc đức nên ....hên ghê , hihiii . Ôi , đói quá ........
    Chủ Nhật .... ......................... .......................... ......................., úi rời , trời lại chuẩn bị mưa to , về đã ....
  10. nang_st

    nang_st Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/01/2005
    Bài viết:
    513
    Đã được thích:
    0
    Huuuu , mưa quá .....mưa gần 3 tiếng rồi , ko về được , ngồi mạng 3 tiếng rồi , đói + buồn ngủ + mỏi cổ + đau tai +.........= ví lép !!! Mưa tạnh nhanh đi , để còn chạy vù về nhà cái , quần áo vẫn phơi ở ngoài .......lại mất công lần nữa đây . Tạnh mưa đi ông trời ơi , để cho con còn về nhà ,rồi về TX nữa .
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này