1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật kí cho bạn...cho tôi

Chủ đề trong 'Hà Tây' bởi BANH_MI_CHAY, 13/09/2003.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. sieuchanhhadong

    sieuchanhhadong Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    23/10/2004
    Bài viết:
    6.768
    Đã được thích:
    0
    Mô Phật. Hôm nay ăn Nhẵn trộm ngon quá. Mình là đứa đầu trò nhưng sao hình như chạy nhanh nhất thì phải. . Ko sao,lúc đấy sợ nhanh chân chạy chẳng đứa nào bắt tội đ.c mình. Nhẩy.
  2. banhchung

    banhchung Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/08/2004
    Bài viết:
    561
    Đã được thích:
    0
    trời , hôm nay mình OL sớm thật ....chưa gì đã gặp thầy giáo ,hichic , ván này mình đen ..cả ngày rồi ,còn thầy gặp mình thì hên đến cả tháng sau . Chẹp ! bữa nay lừa thằng bé học k49 mình là dân tộc Mường ....nó tin sái cả quai hàm ....khổ thân thế , rủ nó về dân tộc đi chợ phiên ....nó cũng tin , tội lỗi rồi đây !!! Hix hix , quả này phải đi thú tội đã ....
  3. sieuchanhhadong

    sieuchanhhadong Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    23/10/2004
    Bài viết:
    6.768
    Đã được thích:
    0
    Áh. Khổ chưa kìa. Ai bảo ... cho lắm vào. Bây h ngồi đấy mà tiếc ngẩn tiếc ngơ ra nhé. NHưng ko sao thua keo này ta bày keo khác. Cố lên NHóc.
  4. sieuchanhhadong

    sieuchanhhadong Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    23/10/2004
    Bài viết:
    6.768
    Đã được thích:
    0
    KHiếp . KHiếp quá. Đã bảo đừng lon ton thế mà vẫn ko trừa . Đấy h mới biết cái tội to lớn đấy đến nhường nào. THôi từ này trở đi ko lon ton,bon chen nữa ko sau này lại mang tiếng. KHiếp
  5. tamhoncuada_spt

    tamhoncuada_spt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/01/2004
    Bài viết:
    4.513
    Đã được thích:
    0
    Sáng nay , dành cả buổi để chatroom với Phú THỌ box, Hà Tây box, và các mem TTVNOL. Rất vui được làm quen với các bác Hà Tây
  6. _anh_yeu

    _anh_yeu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/04/2004
    Bài viết:
    6.781
    Đã được thích:
    0
    Hân hạnh được làm quen với Đá. Chào đón Đá đến với Hà Tây thân yêu của chúng tớ! Mong rằng Hà Tây và Thái Nguyên sẽ là những người bạn tốt!
    To All: Hãy nhìn lại chữ ký của Đá phát
  7. banhchung

    banhchung Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/08/2004
    Bài viết:
    561
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay nhờ uống thuốc mà ko phải chủ nhật mình đc ngủ cả ngày , hihiiii ! vừa dậy liền tranh thủ OL ...post bài , kiếm mãi mới đc quán tốc độ ADSL ... . Tối qua đi sn , đang vui vẻ thì phụt ...mất điện , hic ! bây giờ lại về đi chợ & chuẩn bị ngày mai đón chào mọi người , vui !
  8. T610T

    T610T Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/06/2005
    Bài viết:
    83
    Đã được thích:
    0
    Một tuần vất vả và hơi kinh hoàng nhưng thôi tập cho quen không có sau này lại kêu ca.. Hôm nay là thứ 7 thích thật. Sáng ngủ nướng đến tận 11h bỏ lỡ mất mấy thứ cố gắng mãi mới được. Nhưng biết đâu trong cải rủi lại có cái may.. Chúc cả nhà vui vẻ.
  9. sieuchanhhadong

    sieuchanhhadong Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    23/10/2004
    Bài viết:
    6.768
    Đã được thích:
    0
    PHù. Mệt quá. Sau 1 ngày vui vẻ cũng có phần mệt mỏi vì dầm mưa cũng ko ít.
    Ngày mai lại phải học cả sáng cả tối rồi. Nghĩ đến lại càng thêm mệt.
  10. nang_st

    nang_st Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/01/2005
    Bài viết:
    513
    Đã được thích:
    0
    hihi , sắp hết một ngày rồi , 1 ngày trôi qua nhanh thật mặc dù hôm nay dạy rất sớm .....4h30p mẹ đã dựng dậy rồi , thấy trời ko mưa ..mừng quá , đến 6h lấy con ngựa của bố đảo qua vài vòng thành...trời hửng sáng ................. thế rồi cuối cùng lại mưa lúc 8h20p .....
    Hôm nay lang thang cùng mọi người , vui vẻ , ấm áp ( mặc dù trời gió & hơi lạnh ...St là vùng cao mừ ) . Giờ mình mới cảm nhận rõ đc tình cảm ngọt ngào mà mạng mang đến cho mình ...! Hạnh phúc khi có mặt trên đời , để sống và để thương yêu .
    Sau khi tiễn chân mọi người một đoạn ,lúc quay trở về đi ngược gió mà thấy rùng mình , tranh thủ OL post bài mà lòng ko yên ....nên tranh thủ về sớm nằm ôm khư khư cái điện thoại , 6h gọi điện cho chị Miu ....chị thông báo mọi người đã về nhà an toàn nhưng ướt hết . Hôm nay thời tiết ko đc ủng hộ lắm , nhưng có lẽ đây sẽ là chuyến picnic mọi người nhớ lâu nhất ,và đây cũng là chuyến picnic lần đầu tiên của box , hi vọng các chuyến picnic sau thời tiết sẽ đẹp hơn .
    Hix , đã hơn 10h rồi , về nhà tranh thủ thu dọn hành lý...ngày mai cất bước xuống HN , ngày mai lại phải một mình ...nhưng đc tự do , kể tự do cũng thích ....nhưng một mình thì chán òm ,mong nhanh nhanh 15/8 để còn có đồng đội . Ngày mai em đi .......
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này