1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật kí cho bạn...cho tôi

Chủ đề trong 'Hà Tây' bởi BANH_MI_CHAY, 13/09/2003.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. becks39e4

    becks39e4 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/08/2004
    Bài viết:
    364
    Đã được thích:
    0
    Thật tình tham gia box Hà Tây mình đã được kha khá,nhưng becks chưa 1 lần tâm tình gì trong khi post bài,hôm nay becks buồn quá,buồn hơn bao giờ hết,becks thấy mọi người luôn nói ra những điều vui vẻ và mang tính dí dỏm,luôn khiến ai đọc cũng muốn vui theo,liệu 1 bài viết buồn của becks có làm mọi người phật lòng và chê trách becks?
    "Sáng nay,anh thức dậy như bao buổi sáng khác,nhưng cảm nhận được 1 điều gì đó đã thay đổi,anh cảm giác được rằng anh đã chính thức "bước ra" khỏi cuộc sống của em,ra khỏi những suy nghĩ,tâm tư mà bấy lâu nay em luôn chỉ mang theo hình bóng anh trong đó.....Em ơi,cuộc sống cay đắng,con người luôn phải đối mặt với những khổ đau,ngang trái,đó là quy luật của cuộc sống,có những lúc anh coi thường cái lẽ đời đó và 2 đứa mình cũng đã luôn mong sẽ mãi mãi bên nhau,nhưng.........cuộc đời là thế,éo le và trớ trêu.Giữa 2 đứa mình giờ đây là 1 vết dạn nứt không thể hàn gắn nguyên vẹn như lúc ban đầu,anh không thể..........anh biết em không thay đổi,nhưng thời gian và những gì đã qua,đủ cho anh thấy anh không thể là người mang nụ cười và hạnh phúc đến cho em,và đối với 1 kẻ như anh,sự thẳng thắn và khẳng khái của em chưa đủ để anh luôn vững tâm vào những gì mà 2 đứa mình đang có,anh thành thật xin lỗi,xin lỗi vì thời gian qua đã không làm gì được cho em,lại luôn làm em đau khổ,buồn bực,anh thành thật xin lỗi.
    Trở lại với thực tế đi em,anh không thể mang lại hạnh phúc cho em,và rồi em cũng sẽ gặp được người như em hằng mong ước,luôn yêu thương em,luôn mang đến hạnh phúc và nụ cười cho cuộc sống của em......anh cũng chẳng mong gì hơn thế.
    Và anh,rồi đây khi đi trên con đường của riêng anh,anh cũng sẽ gặp được những điều tốt đẹp.Dù chúng mình có thế nào,anh vẫn hằng mong em được hạnh phúc.
    Rồi từ đây,cuộc đời anh rẽ sang một ngã rẽ khác,1 ngã rẽ không có em.................."

  2. T610T

    T610T Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/06/2005
    Bài viết:
    83
    Đã được thích:
    0
    Là nhật kí thì viết gì cũng được, những cảm xúc vui buồn, hạnh phúc hay đau khổ, thành công hay thất bại đều có thể viết lên. Thật sự đọc những dòng này tôi cũng muốn chia sẻ nỗi buồn với bạn. Nhưng đôi khi cuộc đời là thế mà. Tôi vẫn còn trẻ, rất trẻ và chưa có nhiều kinh nghiệm cuộc sống nhưng tôi chỉ đưa cho bạn một lời khuyên đơn giản khóc 1 ngày và đứng lên từ ngày mai. Cuộc sống đâu chỉ có những điều này. "Ngày mai trời lại sáng" mà.
  3. donghic

    donghic Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/07/2005
    Bài viết:
    221
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay ngày 1/8/2005 ngồi để "luyến tiếc" vì không tham gia được cùng box chuyến picnic ngày hôm qua.
  4. 1001lovestory

    1001lovestory Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/07/2005
    Bài viết:
    15
    Đã được thích:
    0
    Ui chao đọc ba?i anh becks em cufng buô?n quá. em lai pha?i đô?i 1002 lovostory mất rô?i. Chúc anh vưfng bước trên con đươ?ng đaf chọn, nhưng không có chị ấy cufng hơi buô?n anh nhi??
  5. becks39e4

    becks39e4 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/08/2004
    Bài viết:
    364
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn 1001lovestory và T610T,cảm ơn những lời chia sẻ và động viên của 2 bạn.
    Dù sao mọi chuyện cũng đã qua,đối với tôi thì quá cay đắng và nhiều mối dằn vặt,nhưng dù sao tôi cũng đã vượt qua được cái đau đớn ấy,đúng là cuộc sống này nếu không có cô ấy thì quả là vô vị,nhưng đúng như T610T đã nói,"ngày mai trời lại sáng"-nếu ngày mai,cô ấy tìm được hạnh phúc bên 1 người khác,người đó lại có thể luôn mang đến hạnh phúc và nụ cười trên gương mặt cô ấy-điều mà bấy lâu nay tôi đã cố gắng hết sức nhưng không thể........Và lỡ như ngày mai cuộc sống của tôi lại có thể gặp được những điều tốt đẹp,mới mẻ thì sao?Như vậy cũng là tốt đẹp cho cả 2 rồi.
    Rất cảm ơn những lời chia sẻ của các bạn.
  6. sieuchanhhadong

    sieuchanhhadong Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    23/10/2004
    Bài viết:
    6.768
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay là ngày gì ko biết . Vui cũng có mà buồn cũng có. Vui vì đ.c nhận quà sinh nhật trước hẳn 1 tháng. Buồn vì ko hiểu chị ý nhớ ngày sinh của mình kiều rì. Than với ai bây h Bắt đền Chúa đó
    Được sieuchanhhadong sửa chữa / chuyển vào 15:47 ngày 02/08/2005
  7. becks39e4

    becks39e4 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/08/2004
    Bài viết:
    364
    Đã được thích:
    0
    Bé Chảnh có cách để Advertise hơi bị hay đấy nhé,thế là anh nhớ ngày sinh của Bé Chảnh rồi nhé hì hì......2-9 cũng sắp tới rùi nhỉ?Bà con chuẩn bị quà đi.
  8. nang_st

    nang_st Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/01/2005
    Bài viết:
    513
    Đã được thích:
    0
    tèn...ti''....ten ......thế là xong , tóc ơi tạm biệt ...........mình đã làm đc !!! ...nhưng sao lại ko vui thế này ???
    Thương lắm ,thương lắm ....tóc dài ơi !!!
  9. nang_st

    nang_st Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/01/2005
    Bài viết:
    513
    Đã được thích:
    0
    3/8/2005 ! Dậy sớm hơn mọi ngày .....,khu trọ vắng hoe , vừa bước chân xuống cầu thang gặp ngay hắn , 1 tháng ko gặp ,hắn vẫn ...... mặt lạnh & môi thâm như ngày xưa . Quanh ra quẩn vào dọn dẹp .....lại OL . Sắp hết thời gian nghỉ ngơi chơi rùi ...... . Thế là hôm qua thất hẹn với anh trai rùi.....chẹp ! ko biết có akay mình ko đây .....
    Hôm nay trời đẹp ......mình cũng đẹp .... !!! Đi về ....
  10. nang_st

    nang_st Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/01/2005
    Bài viết:
    513
    Đã được thích:
    0
    Hạnh phúc ,có thể ko nằm trên con đường mà ta chọn ,nhưng nếu ta ko lên đường, thì sẽ ko thể gặp được nó , ở một ngã rẽ ......
    Anh ơi , hãy bước đi tiếp nào ......... . Nếu anh đi thì ko phải là lỡ như mà là chắc chắn .......
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này