1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật kí cho bạn...cho tôi

Chủ đề trong 'Hà Tây' bởi BANH_MI_CHAY, 13/09/2003.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. donghic

    donghic Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/07/2005
    Bài viết:
    221
    Đã được thích:
    0
    Một ngày giống mọi ngày. 6h30 bắt đầu lục đục dậy (hic quen dậy muộn rùi). Sau khi thực hiện xong các "thủ tục" hàng ngày. Chuẩn bị hành trang lên đường đi làm. hic hic. Chú mèo mướt đáng yêu kêu meo meo đòi có người chơi. Nhưng mà phải tạm biệt chú mày thôi. Anh phải đi làm mà. Gặp chú mày sau nhé. Trưa anh sẽ về cho chú mày ăn. Tạm biệt chú mày. Và lên đường bắt đầu một ngày mới. Không biết ngày hôm nay có tốt hơn ngày hôm qua không? [​IMG]
  2. sieuchanhhadong

    sieuchanhhadong Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    23/10/2004
    Bài viết:
    6.768
    Đã được thích:
    0
    Ngáp . Sao vẫn ko bớt buồn ngủ chút đi nhỉ. Nướng từ 1 h đến h mà. Chẹp . Rõ khổ ai bảo hôm qua dở chứng rủ nhau đi uống cà phê.Đã thế 2 chị em lại còn rủ nhau sáng mai 5h chạy sớm để chạy .Mẹ bảo : Chúng mày có chạy trên giường. Y như rằng chạy trên giường thật. Tác hại của cà phê,sáng nay dậy đi học mà mắt nhắm mắt mở,thèm ngủ,thèm được lên giường nằm nhưng ko thể đ.c : Đi học thôi.
    Vừa đến lớp thấy con bé Hiền với con NGuyệt cười nhăn nhở với mình,mình đã thấy lạ. Cái lạ của mìn đúng thật đấy,ai dè 2 nàng xin nghỉ dùm. Cay thế. Đúng lúc đấy con Ngân với Thằng Huy lù lù xuất hiện.Rõ dở,con Ngân nó ko biết hôm nay là mồng 1 âm mà vẫn cố tình vỗ vai trái mình. Thật đáng ghét. Đang tức thằng Huy rủ đi ăn Bánh Mì. Nghĩ 1 chút rồi cũng gật đầu,cười thầm : Mồng 1 mà đ.c mời đi ăn cả tháng đ.c ăn miễn phí đây.Ăn xong 3 đứa phải đạp cấp tốc ko đến muộn lại nghe Thầy ca. Mệt lắm. Vừa vào đến lớp thấy hôm nay sao đứa nào đứa nấy vui như trẩy hội thế. Hỏi ra mới biết là Thầy bảo năm nay lớp mình đ.c học sáng. Nên vui lắm.Học sáng,nghĩ mà buồn mất 3s . Mình mà học sáng thế là ko đi cùng con Linh đc nữa rồi.Đi học cùng nó cả mấy năm nay rồi,h đứa học sáng,đứa học chiều kể cũng chán. . Nhưng học sáng thì dễ vào nên thôi .Kệ. Học sáng cũng đ.c.
    Đang than,thầy Đệ bước vào tuyên bố cả lớp về kiếm mũ Cối chuẩn bị tinh thần : Xẻ dọc Trường Sơn đi ... Tập Quân Sự làm đứa nào đứa đấy cũng vui. Thế là sắp đ.c đi TQS rồi. Tập QS là vui phải biết nhỉ . Đang hứng vụ tập QS,thì con Ngân phát biểu 1 câu xanh rờn : Thế là chỉ đ.c làm hs trong 2 năm nữa. Con nhỏ đáng ghét thật,ko nói vào lúc nào ,nói đúng vào lúc này. Cụt cả hứng. Mã nghĩ cũng phải,sao thời gian trôi qua nhanh thế. Mới hôm nào vào cấp 3,đi TQS chả biết ai nên buồn,mới hôm nào còn trẻ con thế,bây h cũng sắp thành người nhớn cả rồi.Ko hiểu nghĩ gì mình quay sang nói với nó : Ko hiểu thi ko đỗ ĐH thì làm gì mày nhỉ. Con Ghẻ đang ngồi trên kia quay xuống hóng hớt : Mày áh. Liệu mà cưa con thầy Đệ để hết lớp 12 còn cưới .( ) Bực mình,mình quay ra bốp chát với nó : Mày nói be bé thôi, Thầy nghe thấy lại .... bắt tao về làm con Dâu thầy thì chết ..Nghe mình nói thế,cả lũ lăn ra cười làm Thầy trên kia cũng phải ngó xuống làm mình ngại mất 1 s .Giờ nghĩ lại vẫn thấy ngại quá cơ. Nhỉ.
    Ngồi học nghĩ liên miên,hôm nay mồng 1 mà có đến những 2 ,3 niềm vui thì cả tháng này mình gặp nhiều niềm vui lắm đây. NGhĩ thế bất giác cười 1 cái. Thấy mình cười thằng Tuấn Chập phát biểu 1 câu rõ chập: Con Mai choé hôm nay bị chập hay sao ý chúng mày ạh . Mình quay sang trừng mắt nhìn nó bảo : Ơ hay thằng này .Tao ngồi im thì mày bảo tao dở tính,mà cười nhiều thì mày lại bảo là tao Chập . Rõ chập chưa . Nghe mình nói thế,con Trang TRọng ngồi bên kia dãy lườm mình dài cả cây số rồi bảo : Con này,người yêu tao chập từ nhỏ. Bây h mày mới biết nó Chập thế hoá ra là ..... à. Làm mấy đứa lại cười lấy cười để.
    Chẹp . Cười xong rồi ko hiểu tự dưng mình lại buồn thế. Nhớ lại câu nói lúc nãy của con Ngân mà càng buồn thêm. Ừ nhỉ,sao mình lại ko nhận ra là mình chỉ còn 2 năm nữa thôi nhỉ. Nghĩ đến đấy mình tự nhủ mình phải cố gắng vậy. Cố gắng để sau này có 1 tương lai tốt đẹp hơn . Nhỉ.
  3. donghic

    donghic Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/07/2005
    Bài viết:
    221
    Đã được thích:
    0
    Sao vậy Chảnh ? post cái font ít người dùng thế này sao đọc được. post font unicode ấy
  4. donghic

    donghic Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/07/2005
    Bài viết:
    221
    Đã được thích:
    0
    Một ngày mới bắt đầu mà gặp nhiều chuyện xui quá. Xe thì nổ cả lốp lẫn săm. Lại phải đi làm nhờ bằng xe người khác. hic hic may đây là ngày cuối tuần. Chứ đầu tuần thì hic hic.......
  5. donghic

    donghic Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/07/2005
    Bài viết:
    221
    Đã được thích:
    0
    Cuối tuần mọi người đi đâu hết rùi chẳng thấy mấy người vào box hic. Buồn ghê!!!!!
  6. nang_st

    nang_st Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/01/2005
    Bài viết:
    513
    Đã được thích:
    0
    HP mưa quá , cái số của mình làm sao thế này ....cứ động đến đi chơi là mưa với gió với bão ......thế này thì ai mà dám cho mình đi cùng nữa chứ !!! đi chơi mà trong lòng cứ hướng về .......mình nhớ !!!
  7. donghic

    donghic Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/07/2005
    Bài viết:
    221
    Đã được thích:
    0
    Ai bảo chọn đợt có bão xuống Hải Phòng làm gì. hic hic. Lần sau trước khi đi thì nhớ tránh những ngày mưa ra nhé.. Ẹc ở nhà bạn mày dialup chán quá..
  8. baby_lity

    baby_lity Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/07/2005
    Bài viết:
    683
    Đã được thích:
    0
    sáng nay phải ngủ giậy sớm mệt quá ,lại buồn ngủ rồi.hôm qua thì ngủ muộn.hôm nay mình phải ở nhà một mình ,buồn quá mất thôi,không biết làm gì cho hết ngày hôm nay đây,hu hu hu,buồn quá ,Sáng nay mở mắt ra mình đã bị tra tấn bằng 1 quả mít rồi,lúc ăn thì sướng nhưng bây giờ nó nóng lên mới thấy cục thân,..............Biết thế không ăn.Chỉ tại đứa bạn mình nó thích ăn quá mà bây giờ thấy khổ.
    Không biết từ giờ đến chiều có gì vui vẻ hơn không.
  9. huong_20

    huong_20 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/08/2005
    Bài viết:
    208
    Đã được thích:
    0
    trời nắng , đêm qua lại mất ngủ nữa rùi , bi giờ thấy buồn ngủ ghê, nhớ một người,,,,,,,,,,,,,,,,,
  10. banhchung

    banhchung Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/08/2004
    Bài viết:
    561
    Đã được thích:
    0
    lại mưa ....hic ! mình đâu có ghét mưa , nhưng cũng ko nên mưa vào lúc này ........
    Nhìn trường đh HH mà .... , hôm qua đc đi xem Cầu Bính .....đẹp thật , từ bé đến lớn giờ mới đc bít 1 cây cầu vừa to vừa dài vừa đẹp như vậy !
    tự dưng nghe bài Càng Xa Càng Nhớ .....lại thấy có gì ko ổn , hic , mọi chuyện thật là khó ......
    Vẫn mưa , hình như to hơn nữa vì đeo tai nghe mà vẫn thấy tiếng mưa .....
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này