1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật kí cho bạn...cho tôi

Chủ đề trong 'Hà Tây' bởi BANH_MI_CHAY, 13/09/2003.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. miuconbietnoi

    miuconbietnoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/06/2003
    Bài viết:
    1.557
    Đã được thích:
    0
    sao buồn thế BC. không nhớ lời "thầy" nói đấy sao, vui lên nào, mai rồi mấy chị em mình gặp nhau, chị cũng buồn qua hu hu, sao tôi buồn thế này.
    hôm nay vừa là ngày may mắn, vừa là ngày đen đủi. hèm hèm, mà thôi, nếu mình cứ ngồi ôm sầu bi thảm thì một ngày đầy nắng và gió cũng sẽ trở thành ngày nóng nực và oi bức.
    hôm nay mình thèm được dịu dàng, được "yểu điệu thục nữ" thế không biết. .
    Hôm nay mình nghĩ thông được một số điều, .
    "1 phút dành cho mình" có một câu, "bạn hãy đối xử với bản thân mình đúng theo cách mà bạn mong người khác đối xử với bạn". Liệu thời gian qua mình đã đối xử tốt thật sự với mình chưa???.
    bắt đầu từ ngày mai, mình sẽ triệt để quan tâm đến mình ( <==không phải ích kỷ đâu nhá, bác nào muốn biết thêm chi tiết, yêu cầu mua cuốn sách đấy về coi đi ), để hy vọng mình sẽ đạt được một số kết quả, amen.
  2. supergame

    supergame Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/10/2001
    Bài viết:
    1.188
    Đã được thích:
    0
    hết tiền , mất ngủ .. từ hum qua đến giờ chưa ngủ ...hic . Sáng mai ko bit có dậy sớm đi được ko
    hunterpikachu
  3. hunterpikachu

    hunterpikachu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/01/2005
    Bài viết:
    544
    Đã được thích:
    0
    Bác HD vẫn chưa ngủ ah
  4. donghic

    donghic Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/07/2005
    Bài viết:
    221
    Đã được thích:
    0
    Ngày hôm qua không được gặp người ấy, hôm nay cũng vậy. Buồn quá.
  5. huong_20

    huong_20 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/08/2005
    Bài viết:
    208
    Đã được thích:
    0
    một ngày đẹp trời , sáng nay có phải gọi một người dậy mà quên mất , hiii, may mà tỉnh lại kịp , bắt đầu một tuần mới rùi , lại chuẩn bi vào năm học mới nữa, thui kệ , cứ thong thả cho hết hè đã ......
    tối nay lên mạng , mất điện , chán ghê cơ.... về vậy
  6. donghic

    donghic Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/07/2005
    Bài viết:
    221
    Đã được thích:
    0
    Thêm một ngày nữa không được gặp người ấy. Lòng thấy trống trải, buồn buồn. Thời gian hạn hẹp quá. Ước gì một ngày có 48h nhỉ?
  7. Thu_6

    Thu_6 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/12/2003
    Bài viết:
    8.454
    Đã được thích:
    0
    Nếu một ngày có 48 tiếng, thì bạn sẽ có thời gian gặp người ấy phải không? Nhưng mình nghĩ, vấn đề không phải là thời gian đâu.....
  8. nang_st

    nang_st Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/01/2005
    Bài viết:
    513
    Đã được thích:
    0
    muốn viết quá ...nhưng chẳng viết đc , trống rỗng , buồn ...mọi người khuyên cũng nhiều nhưng biết thế thôi ...mình chẳng vượt qua đc , hic , sốc quá , giờ biết tính sao ? chẳng còn nghĩ đc gì cho thông cả ...., sao mà mình ngốc thế ...ngốc quá , giờ mà ko tu tỉnh lại ....chắc c/s rẽ sang một đường khác mất ......, cố gắng bỏ hết để làm lại .....đi lại .....vì bố mẹ của mình , vì thằng em mình và vì chính bản thân mình ....hi vọng mình sẽ làm đc , có lẽ bắt buộc phải làm đc ...kể từ bây giờ ....bước vững để tương lai sáng !
  9. baby_lity

    baby_lity Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/07/2005
    Bài viết:
    683
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay phải dậy sớm vì nhà bên cạnh ầm ĩ quá,...mệt ,buồn ngủ...chẳng biết làm j` nên lên mạng đọc thông tin chút ,không biết ngày hôm nay có gì vui không ....Ui nhớ lại hôm qua mình thấy có nhiều chuyện vui quá ,lại còn buồn cười nữa.Vui nhất là được gặp miu,và mấy anh trong vụ SN bác khủng long.Nhưng về nhà muộn quá làm mình suýt chút nữa thì bị đứng ngoài cổng,vì không có chìa khoá vào nhà.
  10. Thu_6

    Thu_6 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/12/2003
    Bài viết:
    8.454
    Đã được thích:
    0
    Tối qua đi uống Cafe với HDCom thành ra trễ hẹn với bạn.... Hix....
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này