1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật kí cho bạn...cho tôi

Chủ đề trong 'Hà Tây' bởi BANH_MI_CHAY, 13/09/2003.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. nobodylovehalfmoon

    nobodylovehalfmoon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/08/2005
    Bài viết:
    1
    Đã được thích:
    0
    Ngày 29/08/2005 một ngày thật buồn ,ra mạng nghe mấy bản nhạc không lời lại thấy buồn buồn nao nao,thấy nhớ nhà lạ lùng ...Hà tây ơi ?!ta buồn lắm ,nhớ lắm ...chẳng biết còn mấy cái "lắm" nữa....
  2. pippo_nguyen

    pippo_nguyen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/03/2005
    Bài viết:
    324
    Đã được thích:
    0
    hôm nay thứ 2 ,hehe thích nhất là ngày hôm nay, vắng khách, ngồi chơi suốt, với lại đêm nay tha hồ chơi- thứ 3 là ngày nghỉ , hi vọng cuối tháng mới phải đi học lại, để còn tranh thủ đi chơi đây đó , chứ cả hè đi cày chán
  3. banhchung

    banhchung Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/08/2004
    Bài viết:
    561
    Đã được thích:
    0
    phù , cũng lóp ngóp bò được ( khiếp ) .....may quá , cái số của mình cũng chưa đến nỗi .....,ngày mai lại khăn gói quả mướp đi ...học ! trong cái rủi âu cũng có may ......., sao lại ngồi phải cái máy cứ bị out nhỉ ,đúng là máy số 8 điểm đầu cũng là điểm cuối , số 8 , chả may mắn với mình gì cả ....về vậy
  4. nguoixaque05

    nguoixaque05 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/08/2005
    Bài viết:
    208
    Đã được thích:
    0
    Bác banhchung mai phải đi học rùi à! Khổ thân cho bác nhỉ. Ở VN cứ 1/9 là phải đến trường roài. Chỗ tớ thì lại khác, sáng nay ngủ dậy rõ là muộn (đêm qua có giấc mơ đẹp nên ngủ cố. Hix!)
    Ăn sáng xong cầm ống gọi điện cho nhà trường hỏi thời khóa biểu của lớp mình............. ặc .........đến thứ 2 tuần sau mới có giờ học. Nhảy 1 phát lên giường vì sung sướng! Ngày mai lại được dậy muộn tiếp. Nhưng khổ 1 cái là tiền thuê nhà dạo này đắt quá!!!! Mấy hôm nữa mà không thuê được thì kiếm gốc cây cổ thụ nào ngủ nhờ vậy!
  5. banhchung

    banhchung Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/08/2004
    Bài viết:
    561
    Đã được thích:
    0
    U , hôm nay bác BC đã đi học ( trẻ nhe đc gọi bằng bác lòng cứ vui rạo rực , keke )
    ở VN sv thì thường 15/8 vào học , còn học sinh là 5/9 ..." cháu " ngươixaque05 hơi nhầm một chút rồi đó nhé , còn trẻ tuổi cơ mà nhỉ ....hì hì
    hôm nay là một ngày đẹp trời !
  6. nguoixaque05

    nguoixaque05 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/08/2005
    Bài viết:
    208
    Đã được thích:
    0
    Thế hả bác? Mà bác bao nhiu tuổi rùi vậy? Nếu ít hơn tuổi của cháu thì bác cháu mình đính chính lại cái nhỉ. Hix!
  7. nang_st

    nang_st Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/01/2005
    Bài viết:
    513
    Đã được thích:
    0
    sáng mấy đứa lục đục dậy sớm hơn cả đồng hồ báo thức , lúc chuông kêu thì mấy đứa đã ăn sáng xong ....tinh thần đc về nhà mấy hôm cũng có khác , còn mình thì vẫn vùi mình trong chăn ........mình vừa muốn về lại vừa sợ ko dám về , về trong tình trạng này ko ổn chút nào , lại bị lôi đến chỗ chẳng bao giờ muốn đặt chân đến . Mấy tiết học trôi qua nhẹ nhàng , vui vẻ .......nhìn lớp mình đứa nào cũng hớn hở như chuẩn bị về đón tết ý , đứa nào cũng mang bao nhiêu đồ đến lớp để học hết t6 là về quê luôn , nhìn chúng nó hí hửng mà mình chỉ muốn quẳng ngay xe đó nhảy lên xe bus 26 để cũng đc về , chỉ kịp ới theo ...nhớ mang quà quê & những lời hứa vội vàng . Lóc cóc đạp xe một mình trên con đường quen thuộc ....thấy chạnh lòng ,nhớ bố mẹ khủng khiếp , chỉ muốn có mặt ngay ở nhà để ăn bữa cơm trưa cùng gia đình ......, trời nắng gay gắt nhưng vẫn muốn mình phong trần một chút để hưởng gió mùa thu , nắng thế mà vẫn thấy sởn gai ốc vì cái lạnh của gió ....mình ốm thật , chán ! cố gắng đạp chầm chậm để đỡ phải về chỗ trọ sớm , về đó mình cũng chỉ có một mình .....xóm cũng đã về gần hết , chỉ chừa lại đôi vợ chồng trẻ sáng nắng chiều mưa trưa sương mù .....thế mà cũng đòi là vợ chồng ! lại nhớ tối qua mấy đứa ngồi buôn để chuẩn bị mấy hôm liền ko gặp nhau ( đúng là đồ con gái ) ....mấy đứa cứ nhao nhao nói ...chỉ có mình chẳng nói đc , nói có ra hơi đâu mà át đc tụi nó , tự dưng tối qua lại có thêm biệt danh do bọn nó đặt ra , cũng vui vui ...mặc dù biệt danh xí òm , nhưng đó là tình cảm của phòng dành cho mình .
    Giá mà trời mưa ...mưa phùn ....mưa của mùa Xuân thì tốt !
  8. nguoixaque05

    nguoixaque05 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/08/2005
    Bài viết:
    208
    Đã được thích:
    0
    Ngày đầu tiên đi học kể cũng có cái vui. Đến lớp thầy cô cứ nhìn rùi cười tủm thôi. Cả lớp hổng hiểu sao cả. Nhưng hơi buồn vì lúc về lại bị dính mưa. Sắp 2/9 có khác!!!!!!!!
  9. pippo_nguyen

    pippo_nguyen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/03/2005
    Bài viết:
    324
    Đã được thích:
    0
    nguoixaque ở đâu mà học sớm dữ vậy?
  10. smile119

    smile119 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/09/2005
    Bài viết:
    180
    Đã được thích:
    0
    hôm nay sinh nhật mình , chạy ra mạng tranh thủ nhắn tin tìm chiến hữu tối đi nhậu , he he mấy thằng bạn thân chạy biến đâu rồi không biết , sướng nhất là sáng nay mới vừa mở mắt ra đã nhận được lời chúc mừng sinh nhật bé dành cho mình . chỉ cần chừng đó là đủ...........giọng bé nghe sao mà thương đến thế không bít , nói với mình còn vậy huống chi nói với người đó của bé , thằng cha đó hạnh phúc thật ,,,,
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này