1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật kí cho bạn...cho tôi

Chủ đề trong 'Hà Tây' bởi BANH_MI_CHAY, 13/09/2003.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. nang_st

    nang_st Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/01/2005
    Bài viết:
    513
    Đã được thích:
    0
    chả có TV để 10h sáng nay ....xem tin về bác _anh_yeu ....chẹp , chẹp ....ngồi tiếc ngẩn tiếc ngơ , về ngủ vậy
  2. sieuchanhhadong

    sieuchanhhadong Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    23/10/2004
    Bài viết:
    6.768
    Đã được thích:
    0
    Ngày đầu tiên của 1 năm học mới . Rất nhiều cái mới
  3. nguoixaque05

    nguoixaque05 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/08/2005
    Bài viết:
    208
    Đã được thích:
    0
    Vừa mới đi cửa hàng về. Hù! Mệt quá!
    Nhưng cũng vui vì sắm được 1 thứ mà tìm mãi đến hôm nay mới thấy! Để mang ra thử xem chất lượng của nó ra sao cái đã.
  4. smile119

    smile119 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/09/2005
    Bài viết:
    180
    Đã được thích:
    0
    bé vào học được 1 tuần rồi , mình cũng trải qua một tuần làm việc khá vất vả , chủ nhật chảng biết đi dâu chơi , thôi thì OL tí rồi về nhà vậy , không biết giờ này bé đang làm gì nhỉ , chắc là lại chúi mũi vào máy quyển sách rùi , bé là con mọt sách( nhung mà con mọt này dễ thuơng nhất trần đời)
  5. nang_st

    nang_st Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/01/2005
    Bài viết:
    513
    Đã được thích:
    0
    đừng khóc , đừng buồn ....nhé !
  6. nguoixaque05

    nguoixaque05 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/08/2005
    Bài viết:
    208
    Đã được thích:
    0
    Sống ở đời có mấy khi vui mà nỗi buồn thì vô tận! Nhưng những lời chúc vui vẻ thì đâu đâu cũng có! Thế mới buồn cười! Hic!
  7. baby_lity

    baby_lity Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/07/2005
    Bài viết:
    683
    Đã được thích:
    0
    Hu ...Hu....Hu...Hôm qua đi thi bị vấp bung cả móng chân đau ơi là đau,chịu đau để ngồi thi xong mà chẳng có ai để nhờ đưa về,lại phải lóc cóc đi xe buýt về,sao lúc đó mình nhìn cái j cũng tối tăm đối với mình vậy.Không có "xe ôm" những lúc như vậy mới ngấm khổ.Ngày mai đi offline SN Box hy vọng là có người thương tình đưa mình về.
    Huuuuuuu đau quá mẹ ơi ,mẹ có biết mà thương con khổ vậy không ........
  8. nang_st

    nang_st Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/01/2005
    Bài viết:
    513
    Đã được thích:
    0
    Một tuần mới ....ko biết tuần này có gì mới ko nhỉ ? nhưng chắc chắn có điều mới .....mình phải đi di cư ...huuuu , thế là ko đc đón rằm trung thu cùng phòng mình rồi , bao nhiều là dự định ...nhưng lại = 0 ...thế có chán ko chứ ! Mãi ko khỏi cái ốm vặt này , lâu quá , tuần tới mẹ xuống mà biết vẫn tình trạng vậy thì lại bị mắng cho xem , nhưng mình đã cho vào bụng bao nhiêu là thuốc rồi , nhưng có khỏi đâu ...mãn tính mất , thế này thì cứ như em bé suốt ngày sụt sùi ......ông già phòng dưới hôm qua còn tưởng mình khóc , hichic ! .....hắt xì .....chắc bọn nó nhắc về ăn cơm đây , nhoắng cái đã tới 7hk10'' rùi ......
    Ko hiểu cái giọng St của mình còn bị biến dạng ntn & đến bao giờ nữa ......ôi , ST ơi .......
  9. Thu_6

    Thu_6 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/12/2003
    Bài viết:
    8.454
    Đã được thích:
    0
    Hôm trước ra cầu với C, buồn quá, mình đem ảnh của mình và Sat thả xuống đó. Tấm hình duy nhất. Cũng chẳng biết làm cách nào hơn. Giữ lại chẳng để làm gì. Một người như Sat chỉ để lại những điều buồn và tồi tệ thôi. Mình cảm thấy chán và mất niềm tin nhiều quá. C không hiểu được tâm trạng của mình lúc đó mà mình cũng chẳng muốn nói gì cả...
    .... Sẽ chẳng còn gì nữa, kể cả niềm tin...
  10. baby_lity

    baby_lity Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/07/2005
    Bài viết:
    683
    Đã được thích:
    0
    Sáng ra đã đen đủi rồi,gọi điện cho con bạn đẻ rủ tối đi offline thì không gọi được,vào đăng ký cho đừa bạn cái nick trong ttvnol cũng không được nữa...........Ui bực mình .
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này