1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật kí cho bạn...cho tôi

Chủ đề trong 'Hà Tây' bởi BANH_MI_CHAY, 13/09/2003.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. nang_st

    nang_st Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/01/2005
    Bài viết:
    513
    Đã được thích:
    0
    Mưa ơi , giờ thèm đi dưới mưa quá ........
  2. caimuongnho

    caimuongnho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/10/2005
    Bài viết:
    11
    Đã được thích:
    0
    Dạo này em bỗng sợ phải về nhà một mình ,sợ !
    Em lờ mờ hiểu được nỗi sợ trong em ,xa anh tất cả các thói quen của em bị đảo lộn ,ngay cả nụ cười vốn là cái gì đó thu hút trong em cũng biến mất ,cười ???tự cười mình ngốc nghếch ?em online là vì cái gì ?bây giờ chẳng còn ai đợi em nữa ,những thói quen cũ thật khó bỏ ,ngay cả việc tìm một góc trong thế giới ảo để than thở ,em không thể về lại cái forum cũ nơi em và anh gặp gỡ ,uh! kỉ niệm sao nó không chịu ngủ yên vậy ?]
  3. dontcry2k4vn

    dontcry2k4vn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/08/2005
    Bài viết:
    12
    Đã được thích:
    0
    trời hôm nay lạ thường ...có fải vì ta hôm nay lạ lùng ...??? sáng mưa trưa nắng .....tí nữa chẳng biết nắng nắng hay mưa mưa ......
    Ta muôn năm ...tự tin lên , dũng cảm lên .....đời vẫn đẹp , cuộc sống là của ta...của ta !!!
  4. dontcry2k4vn

    dontcry2k4vn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/08/2005
    Bài viết:
    12
    Đã được thích:
    0
    Ta chúc mừng sinh nhật em , chúc cho em lớn nhanh để cho những người như ta có thể iu được thât nhiều .
    Ta biết mình ko có được với em dù chỉ là một tình bạn thôi cũng ko thể ... Đành phải làm vậy với em ... sorry e .

  5. nang_st

    nang_st Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/01/2005
    Bài viết:
    513
    Đã được thích:
    0
    bị bỏ quên ở KTX ...ngồi đợi đến 1h30 chẳng thấy đứa bạn ra đón như đã hẹn gì cả , chắc là con bé ngủ quên rồi . Hic , lóc cóc đi bộ vào Viện , rồi lại đi bộ tiếp về , mệt quá...ko đi nổi nữa đành ghé quán nét trên phố Vọng . Ở đây gặp bóng hồng ....khi nào rảnh rỗi fải đưa con bé háo sắc fòng mình lên đây chat chit ......chuẩn bị đi típ ...ko chiều ko về được nhà mất ....
  6. baby_lity

    baby_lity Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/07/2005
    Bài viết:
    683
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay không biết là ngày j nhỉ ma ngoài đường đông vậy? đi học về đã mệt rồi lại còn phải chờ xe buýt đến ca tiếng đồng hồ.
    Cấm đường.........tắc đường làm mình khổ lây,về đến nhà .........ui ,mệt..........ăn uống xong đã 11h tối rùi.
    Những lúc như thế này thì thấy ghét xe buýt quá cơ.......Giá mà có xe ôm chắc tốt hơn rùi.
  7. donghic

    donghic Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/07/2005
    Bài viết:
    221
    Đã được thích:
    0
    Một ngày mệt mỏi đã qua. Một ngày tươi đẹp đang tới.
  8. dontcry2k4vn

    dontcry2k4vn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/08/2005
    Bài viết:
    12
    Đã được thích:
    0
    ......Chỉ còn một chút nắng thôi
    Chỉ còn một cánh bèo trôi trên dòng
    Chỉ còn một ngọn gió đông
    Chỉ còn một áng mây hồng trời Tây ?
    Chỉ còn lại một mình tôi
    Và ngôi sao nhỏ bên trời quạnh hiu .....
    Hôm nay m sẽ về quê , về nơi đã sinh ra đã lớn lên , về với những người luôn yêu thương m , m hạnh phúc ... !
    Hôm nay dạy sớm hơn mọi ngày , bắt đầu buổi sáng là tiếng cười đùa của những đứa bạn cùng fòng , chúng nó ỉ eo lôi dạy bằng đc ,chạy ra mở toang cửa để đón gió , đón cái lạnh của mùa đông ....giật mình quay lại vì tiếng hét đứa bạn ..." fòng mình muôn năm , nghỉ học tuyệt vời " ....hì hì , quay vào nhà và ngồi đối diện với cái PC ...hôm nay nghe gì fòng mình ơi , nhạc Nga trữ tình nhé ...buổi sáng lãng mạn một chút ,ok ? Bản nhạc ngân lên trong căn phòng ......Alexandra ....Alexandra ...! này , volume vặn nhỏ bớt đi . Kệ , chẳng mấy khi tao fởn ...haha, tội đâu tao chịu , miễn bàn luận ...! đầu mình hôm nay cũng cứng hơn mọi hôm , gan cũng to hơn mọi hôm ....chẳng mấy khi buồn vậy , giải toả chút ...mà mấy ông già ngủ như chết , bình minh là 8.9h gì đó thì fải , hôm nay cho dạy sớm chút để biết HN buổi sớm cũng trong lành !.....
    Thôi , đến giờ lên đường rồi ...., hẹn ngày mai nhé ..HN ơi !
    u?c banhchung s?a vo 18:50 ngy 11/10/2005
  9. banhchung

    banhchung Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/08/2004
    Bài viết:
    561
    Đã được thích:
    0
    hôm nay mình tròn 20 , cái tuổi tròn trĩnh dễ thương như chính mình . Mình chúc cho mình luôn vui vẻ , tự tin ! Mình cảm ơn tất cả mọi người : gia đình mình, bạn bè của mình ....và "cuộc sống " của mình .....Cũng chúc mọi người luôn vui vẻ !
  10. huong_20

    huong_20 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/08/2005
    Bài viết:
    208
    Đã được thích:
    0
    ..........06/10/05......
    tối qua ngủ muộn hôm nay thấy đau đầu dã man,, học hành dạo này sao mà căng thẳng thế không bít , phù !!! chắc là phải kiếm chỗ nào đó yên tĩnh một tẹo để cuối tuần này đi ''''ở ẩn'''' mới được......
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này