1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật kí cho bạn...cho tôi

Chủ đề trong 'Hà Tây' bởi BANH_MI_CHAY, 13/09/2003.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Gio_mua_dong_bac

    Gio_mua_dong_bac Làm quen Moderator

    Tham gia ngày:
    14/03/2003
    Bài viết:
    8.105
    Đã được thích:
    5
    ..... Wishing you were here .....
  2. magicwaves1979

    magicwaves1979 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/10/2004
    Bài viết:
    92
    Đã được thích:
    0
    ....ơi!!!...
    Khi cô đơn ta gọi tên ai?!

  3. sieuchanhhadong

    sieuchanhhadong Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    23/10/2004
    Bài viết:
    6.768
    Đã được thích:
    0
    QUè chân rồi
  4. huong_20

    huong_20 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/08/2005
    Bài viết:
    208
    Đã được thích:
    0
    bé Chảnh què chân còn chị thì què tay nè , làm thương binh rùi , ghét cái xe máy dó ghê , đường rộng vậy không đi , sao cứ phải đâm vào mình nhỉ????? đúng là ý trời
    thương mình , thương chiếc xe đạp , nó cũng làm thương binh luôn rùi ,
  5. banhchung

    banhchung Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/08/2004
    Bài viết:
    561
    Đã được thích:
    0
    tự dưng muốn trời lạnh quá ....muốn được khoác cái áo to xù mẹ mua cho , muốn đi đôi găng tay chị bé tặng , muốn quàng cái khen lăn mà mình đan còn rất vụng ...,muốn ngồi trên xe bus đi vòng quanh ngắm đường phố mùa đông,....muốn chui trong cái chăn đỏ chót to xù để nghe những bản nhạc yêu thích .....,ôi , muốn lắm quá .....chỉ cần trời lạnh là mình có thể thực hiện được tất cả , trời lạnh nhưng lòng mình ấm áp......mùa đông khiến cho người ta xích lại gần nhau hơn ! ...
    sao hôm nay ngày dài thế ......mình có quá nóng tính ko ? uh , có lẽ vậy , mình thấy người mình nóng hơn bình thường ....chắc mình ốm rồi ...,chẹp !
  6. banhchung

    banhchung Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/08/2004
    Bài viết:
    561
    Đã được thích:
    0
    dạo này ăn ngủ thất thường quá ! cầu mong cho nhanh qua cái thời kì này ......,mệt lắm rồi đấy ! bắt đầu thấy bực mình....
  7. nguoixaque05

    nguoixaque05 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/08/2005
    Bài viết:
    208
    Đã được thích:
    0
    Đúng là tâm hồn ăn uống có khác. Mò mẫm kiểu gì để cô bạn của mình làm cho cái món bánh Bèo sao mà nó zai zai thế! Ở ngoài hàng thì nó có thế không nhỉ!
  8. Gio_mua_dong_bac

    Gio_mua_dong_bac Làm quen Moderator

    Tham gia ngày:
    14/03/2003
    Bài viết:
    8.105
    Đã được thích:
    5
    Vô vị, nhạt nhẽo hết sức !
  9. caimuongnho

    caimuongnho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/10/2005
    Bài viết:
    11
    Đã được thích:
    0
    Em không biết ! em lên làm gì ,có lẽ Q nói đúng mạng chẳng có gì tốt cho em ,lên mạng chỉ làm cho em có cảm giác cô đơn hơn thôi ,có lẽ em sẽ cai mạng ,em sẽ dành thời gian cho những việc khác .
    23 này em sẽ thi tại chức tiếng anh ,điều đó có nghĩa là thời gian của em sẽ chẳng còn là mấy ,chiuề và tối đi học ,và còn dạy thêm nữa .
    Em sợ phải lên mạng ,để run run khi biết người ta online ,dể khi người ta vô nick mình thì lại trả vờ làm lơ .
    Em ghét sự yếu đuối trong em ,em sợ hãi khi nhìn ra sự thật ,nhìn ra hết thảy sự dối trá của người ta !trời ạ ,em vẫn biết đấy nhưng cứ tha thứ ,để rồi khi lớp màn ảo tưởng rơi xuống trái tim em vỡ oà ra ,vỡ oà trước những sự dối trá ,trước sự vô tình của người đó .Và em lại hận em ,tại sao em lại có thể mù quáng ,lại có thể yêu 1 người đến vậy ,em thù ghét sự mù quáng ,thù ghét nỗi nhớ trong em ,cảm giác căm thù chính bản thân mình ,căm thù sự yếu đuối của mình .
    Khi loenghoe nói :thực ra nó không yêu mày ,thì dường như có cái gì đó vỡ oà ra ,cái gai trong tim hình như bị bật ra tứa máu ,cái con bé kiêu ngạo trong em như không chấp nhận được điều này ,nó lại bắt đầu rà soát các sự kiện ,các kỉ niệm ,rồi mọi thứ tưởng như đã được cất vào rương kỉ niệm lại như sống lại vây bủa lấy em .
    Đêm ! em mang những bức ảnh của anh tặng em ra xé toang ,vứt tất cả những gì anh tặng đi ,cả những bức thư em viết cho anh chưa kịp gửi ,trái tim như lạnh băng nhưng lại dường như vỡ tan .Em lại tự hỏi :1 tháng để quên đi những thói quen là từng có anh ,vậy đến bao giờ để lành những vết thương trong tim của em .
    Người ta vẫn bảo tình đấu khó quên ! uh! em sợ ,sao ông trời bất công với em vậy ,mối tình đầu mà em ấp ủ hoá ra tất cả chỉ là dối lừa ???
  10. sieuchanhhadong

    sieuchanhhadong Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    23/10/2004
    Bài viết:
    6.768
    Đã được thích:
    0
    Vỡ rồi .......... !
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này