1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật kí cho bạn...cho tôi

Chủ đề trong 'Hà Tây' bởi BANH_MI_CHAY, 13/09/2003.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. nguoixaque05

    nguoixaque05 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/08/2005
    Bài viết:
    208
    Đã được thích:
    0
    Một ngày lạnh cóng! Tuyết đã rơi rồi. Hai hàm răng cứ liên tục đập vào nhau khi đi trên phố! Lúc lên trường mới buồn cười, nhìn mái tóc của đứa bạn mà hãi weé!............! Ngày đầu tiên Tuyết rơi nên không có mũ gì cả, Tuyết nó rơi hạt nào là đóng băng lại ngay hạt đó. Ngồi sưởi ấm tóc cho nó mãi băng nó mới chịu tan cho. Mùa Đông đến thật rùi, lại 6 tháng trời đến trường má đỏ như quả Cà chua vậy. Hic hic!
  2. dontcry2k4vn

    dontcry2k4vn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/08/2005
    Bài viết:
    12
    Đã được thích:
    0
    lâu rồi ko về , ko biết mọi chuyện ở nhà thế nào ? lâu rồi mới có dịp ngồi trong ktx để tỉ tê mọi chuyện với nó , hôm nay thứ 7... cảm giác của một ngày nghỉ thật thú vị ....giờ thì về và ngủ bù tối qua , ôi , thi cử ...,nhanh lên để còn về với thầy với u ...!
    Lại thấy nhớ cái ngày xưa "...................." , thời gian trôi nhanh quá , ước mơ bé bỏng ngày xưa của mấy đứa vẫn còn đó & nó sẽ ko bao giờ ..ko bao giờ thành hiện thực !
  3. nang_st

    nang_st Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/01/2005
    Bài viết:
    513
    Đã được thích:
    0
    Buồn ! biết là thế nhưng mà vẫn cứ buồn , dù sao thì cũng phải thừa nhận một điều gì đó trong mình .....
    Sáng nay trời lạnh , tự dưng thấy lòng cũng se lạnh .....chẹp !
  4. sweetmelody_912

    sweetmelody_912 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/09/2004
    Bài viết:
    323
    Đã được thích:
    0
    Lại 1 ngày nữa như thế.Nhàm chán!Chết thật,lại thế rồi,lại kêu ca,lại chán,nhưng biết nói j cho đúng hơn cảm giác of mình lúc này nhỉ?Trời se lạnh rùi,thích thật,chỉ thèm được về nhà đi lang thang,ngắm đường phố.Tự nhiên lại thèm cái cảm giác đi dạo,ngửi mùi hoa sữa.Cũng nhanh thôi mà,1 tháng nữa.Lâu lắm rồi mới lại nhớ Hà Đông đến thế này.
  5. Gio_mua_dong_bac

    Gio_mua_dong_bac Làm quen Moderator

    Tham gia ngày:
    14/03/2003
    Bài viết:
    8.105
    Đã được thích:
    5
    Chúc cả nhà Halloween thật vui !
    Lạnh rùi đấy !
  6. inkel

    inkel Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/04/2004
    Bài viết:
    89
    Đã được thích:
    0
    một mùa đông nữa lại về sao tôi lại nhớ quê hương đền vậy..
  7. nguoixaque05

    nguoixaque05 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/08/2005
    Bài viết:
    208
    Đã được thích:
    0
    Bài thì mãi chưa viết xong. Ngày nghỉ nào cũng phải ngồi cần cù bên cái máy tính thân quen này. Nhưng muỗi cắn đau quá không chịu được nữa, nghĩ tới cái chăn ấm áp của mùa Đông đang đợi mình. Chẹp chẹp!
  8. Nogoodfriend7

    Nogoodfriend7 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/10/2004
    Bài viết:
    2.533
    Đã được thích:
    0
    Cháu Choảng kể cho các bác, các cô xem chiều tối qua, lúc ngồi ở cổng trường TL, cháu nhìn thấy 2 người...làm gì nào
  9. sweetmelody_912

    sweetmelody_912 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/09/2004
    Bài viết:
    323
    Đã được thích:
    0
    Lại nghỉ.Chán!Học với chả hành.Bao lâu rồi chưa được học 1 buổi cho tử tế nhỉ?Chán mù!Nghỉ mà phải ru rú ở đây,ko được về.Ko bít ngày hôm nay of mình thế nào nhỉ?Cười 1 cái khởi động ngày mới nào
  10. habee20

    habee20 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/10/2005
    Bài viết:
    1.490
    Đã được thích:
    0

    Hôm nay dậy dọn dẹp quầy xong là mình về nhà ! Buồn ngủ quá thế là chui vào chăn làm một giấc quá đã !!!
    Lúc tỉnh dậy ... nhìn đồng hồ đã 8h30 rồi ... Thôi ! Thế là đi tong mất 2 tiết Tin ...
    Kệ ! Mấy cái vớ vẩn đấy mình đọc qua sách cũng làm được !!! Cho thầy rơi luôn ... Em online cái đã !!!
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này