1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật kí cho bạn...cho tôi

Chủ đề trong 'Hà Tây' bởi BANH_MI_CHAY, 13/09/2003.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. xulia

    xulia Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/03/2002
    Bài viết:
    603
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay cũng thấy vui vui ko, tỉ cũng được nói chuyện với cả thầy lẫn u nhưng cũng ko bít có phải đấy là sự bắt nguồn của niềm vui ko đấy muội ạ, mai mốt tỉ muội mình phải cụng ly muội nhỉ, xuỵt nói trước bước không qua
  2. huong_20

    huong_20 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/08/2005
    Bài viết:
    208
    Đã được thích:
    0
    chủ nhật cảm giác dài hơn ngày thường ,,,, tự hỏi mình tại sao như vậy , câu trả lời vẫn thế , '''' không bít ''''
    có lẽ như bài hát '' cô gái đến từ hôm qua'' ,,,,, '''' ... cuộc đời dù ngắn nỗi nhớ quá dài...''''
  3. onggiachayratnhanh

    onggiachayratnhanh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/04/2004
    Bài viết:
    4.237
    Đã được thích:
    0
    Trích nhật kí của bé :
    " Ngày 1/7/2001: những bước chân đầu tiên trên Hà Tây . Anh bắt đầu những ngày học tiếng tại VN bắt đầu bằng những bài học tiếng việt đầu tiên ...Em đã quay trở lại trường Hữu nghị 80 đó ,để cố tìm thấy bóng dáng năm nào của anh nhưng không thể được nữa .Anh đã đi , đi xa rồi ... Nhưng năm nào cũng như năm nay ,em vẫn đến thăm anh , vẫn thắp cho anh 1 nén nhang , vẫn tìm những dấu chân cũ anh đã đi trên con đường Hà Tây này .... Anh đã đi xa được 4 năm rồi . Em vẫn cứ tưởng tượng rằng anh vẫn đang học tiếng việt , và vẫn nói 3 từ quan trọng nhất bằng tiếng việt với em cách nhuần nhuyễn ... Thế mà 4 năm rồi , em vẫn mơ màng , vẫn ra trước mộ anh , thắp cho anh nén nhang rồi lại quay trở lại Sơn Tây , vẫn tin rằng vừa mới cách đây ít phút anh đã đi trên con đường này ...
    Em ko muốn nhìn thẳng vào thực tế nữa .Em vẫn tin anh vẫn còn đang ở bên cạnh em , vẫn bên em ..Để cuối tuần emlại phóng xe từ Hà Nội vào Sơn Tây ,rồi nhìn quanh nhìn quất xem anh đang ở đâu ..Chắc anh đang rất gần em thôi , gần em thôi ..."
  4. sieuchanhhadong

    sieuchanhhadong Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    23/10/2004
    Bài viết:
    6.768
    Đã được thích:
    0
    TRời oi . Nắng oi . Mình oi . Bực cả mình . Đau đầu,điên tiết,chẳng biết vì cái gì,vì mục đích gì cả,chỉ cảm thấy thế, chỉ nghĩ được có thế . Mình. Ngày càng dở hơi ,ngày càng chả giống mình . Vì sao thế nhỉ . Sao lại ra nông nỗi này nhỉ . Vì sao lại thế . Thế này là làm sao . Làm thế nào để thoát ra khỏi cái tâm trạng chết tiệt nay .

    Ôi trời . Mình điên thật rồi
    Rõ . Đời đểu . Người đểu . Mình cũng đểu nốt
  5. sieuchanhhadong

    sieuchanhhadong Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    23/10/2004
    Bài viết:
    6.768
    Đã được thích:
    0
    Lạnh ! Lạnh quá ! Nhưng mà lại thích Nhớ lại hôm qua . Dầm mưa . Mắc cỡ quá . Cái áo ..... Đến thế là cùng Thôi ,ko nhắc lại nữa ko tối nay lại ứ ngủ được .
    Điên ...
    Lại vẫn cái tâm trạng đấy Chết thật Cứ như thế này thì nhanh già mất . Nhưng ko thể nào ko điên được . Lý do vì sao ? Ko trả lời được . . Ko thể mê nổi mìn . Sao mà mìn đáng ghét thế Cứ dở dở ương ương thế này có mà nào mà chịu nổi . Chẹp ! Dù sao cũng được an ủi là cuối tuần này có 3 ngày chơi tẹt ga . Lại chuẩn bị hát hò nhảy nhọt cùng 1 lũ dở hơi như mìn . NGhĩ đã thấy sướng .

    Gió Mùa Về
    Lê Minh Sơn
    Gió mùa đông bắc về
    Đèn trên phố mờ sương lạnh
    Con chim trên cây không hót
    Em ngồi em chải tóc
    Tay em lạnh,
    Môi em lạnh,
    Sao chẳng có anh?
    Bông hoa hồng
    Ai mang tặng?
    Sao chẳng thấy anh?
    Tiếng chuông chùa xa
    Vỡ trong chiều hoang vắng
    Kìa tiếng rao của ai
    Xé tan màn đêm rét mướt
    Gió mùa về, gió mùa về...
    Gió mùa về, gió mùa về...
    http://nhacso.net/Music/Song/Tru%2DTinh/2005/10/05F5F081/
  6. honglanx

    honglanx Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    09/06/2003
    Bài viết:
    488
    Đã được thích:
    789
    Lạnh, mk, chán vãi...đếch có thằng cộng nào ra hồn. Chen lấn, dẫm đạp lên nhau, rồi có thằng nào hơn được đâu, cùng thân phận nghèo hèn mà có nghĩ cho nhau đâu.
  7. sieuchanhhadong

    sieuchanhhadong Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    23/10/2004
    Bài viết:
    6.768
    Đã được thích:
    0
    Rét . Rét quá . Rét thế này lại nhớ đến câu '''' Tay em lạnh,môi em lạnh,seo chẳng coá anh ?'''' Ùh nhể . Sao lại chẳng có ai sưởi ấm cho mèn nhể Nghĩ lại thấy giật mình . Tụi bạn mình,có đứa đón đứa đưa . Riêng mèn . Vẫn chế Vẫn trung thành với 2 chữ solo . Vì sao ? Sao lại thế ? Sao nó lại thế ? Vì cái gì ? Vì ai? Lại vẫn quanh quẩn mấy cái từ chết tiệt đấy . Lại vẫn vòng vo mấy cái tâm trạng chết tiệt đấy Quanh đi quẩn lại vẫn chỉ mèn ta mới te . Ới dời ơi cái sự đời . Đến phát ngán Nhưng mờ thôi . NGhĩ nhiều nhức đầu,ko nghĩ nữa,ko thèm quan tâm đến nữa,mèn vẫn cứ là mèn ,vẫn cứ vô tư,vô tâm như ngày nèo vậy
    Te lại là te trong mùa đông năm nay nèo


    Tay em lạnh . Môi em lạnh . Sao chẳng có anh ?
  8. nguoixaque05

    nguoixaque05 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/08/2005
    Bài viết:
    208
    Đã được thích:
    0
    Một ngày vừa buồn lại vừa vui! Cảm giác nó cứ lẫn lộn thế nào ý. May lúc chiều gặp ông anh không thì chả làm ăn được gì nữa cả. Hix! Thank''s anh nhiều nha!
  9. habee20

    habee20 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/10/2005
    Bài viết:
    1.490
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay đến thăm thầy cô thấy mình như trở lại cái thời ngày xưa ấy . Thầy là cha , cô là mẹ , bạn bè là anh chị em ... ôi sao mà ấm cúng thế ! Hỏi làm sao mình vứt bỏ tất cả ở cái nơi phồn hoa, xa xỉ ấy để trở về chốn này .... Ta đang ở nhà mình, đang hạnh phúc ...
    Ngày hôm nay thật tuyệt vời .... !!!!
    Vive la fête des enseignents !!!!
  10. nang_st

    nang_st Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/01/2005
    Bài viết:
    513
    Đã được thích:
    0
    dạo này nói lắm quá , cười lắm quá ....để đến khi về đến phòng thì chẳng biết nói gì , cứ lẳng lặng một mình ...mình đang ko cân bằng , mệt mỏi thật đấy , giờ cũng đã xác định được mục tiêu mới cần phải đạt được ,mình sẽ cố gắng hết mình vì tương lai của chính mình , mình đang được làm những gì mình thích , mình đang được sống trong mùa mình yêu ....ôi ,mùa đông , lạnh quá cơ , nhưng mùa đông thật tuyệt vời ....sau một ngày mình lại được chui vào cái chăn to nhất phòng , ấm nhất phòng & đẹp nhất nữa ....
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này