1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật kí cho bạn...cho tôi

Chủ đề trong 'Hà Tây' bởi BANH_MI_CHAY, 13/09/2003.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. habee20

    habee20 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/10/2005
    Bài viết:
    1.490
    Đã được thích:
    0
    Nhật kí yêu ! Hôm nay vào tay ta thì mi sẽ sặc mùi ăn uống
    !
    Ngồi online trong này mà ngoài kia người ta nấu giả cầy .. Kinh khủng quá ! Ước gì mình đang không ngồi đây ....
    Đói !!!
    Khát !!!
    Về thôi !!!
  2. habee20

    habee20 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/10/2005
    Bài viết:
    1.490
    Đã được thích:
    0
    Càng ngày càng lười !!!
  3. pippo_nguyen

    pippo_nguyen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/03/2005
    Bài viết:
    324
    Đã được thích:
    0
    ngủ sớm ,mai đi phát tờ rơi
  4. huong_20

    huong_20 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/08/2005
    Bài viết:
    208
    Đã được thích:
    0
    trời mưa suốt, lại ốm rùi , hix hix ,
    thứ 2 phải nộp bài thu hoạch rùi sao, eo , chưa viết được cái chi cả , lười quá....
  5. nguoixaque05

    nguoixaque05 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/08/2005
    Bài viết:
    208
    Đã được thích:
    0
    Cố gắng lên! Hết lười rùi lại chăm chỉ ấy mà.
  6. honglanx

    honglanx Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    09/06/2003
    Bài viết:
    488
    Đã được thích:
    789
    3h sáng, chẳng có việc gì làm, ngồi nghĩ đến tương lai gần trước mắt, nghèo suốt đời sao. Đến bao giờ mới gặp lại được người con gái mình yêu. Sắp đến ngày về Vn lại ko muốn về, chẳng ai có chút mong đợi mình cả.
  7. nang_st

    nang_st Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/01/2005
    Bài viết:
    513
    Đã được thích:
    0
    một ngày nghỉ học ngoài dự định ,lang thang ngóc ngách con chợ nhỏ ,lâu lâu rồi mới đi chợ sớm , con đường dẫn ra phố lớn giờ êm ru tha hồ cho fòng mình thể hiện tài năng (!) chỉ tiếc ....lại tiếc ...hôm nay fòng mình ko ai đi học cả , chẳng biết hôm nay có điểm danh ko ...nếu có cả fòng mình tèo rùi .
  8. huonga19

    huonga19 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/01/2004
    Bài viết:
    332
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay chưa xong chương trình, nhìn thầy chả đứa nào dám mở mồm hỏi gì. Hỏi cái thầy oà khóc thì có đứa nấc! Ôi, tuần sau...
    Được huonga19 sửa chữa / chuyển vào 22:48 ngày 02/12/2005
  9. huonga19

    huonga19 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/01/2004
    Bài viết:
    332
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay nghe đồn VN thắng.
  10. toett4

    toett4 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/09/2005
    Bài viết:
    662
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay mò vào đây, lại nhớ những ngày ở Mai Lĩnh...
    Sáng:
    5h30 dậy, tập trung xuống quét sân, hoặc chạy thể dục!
    6h30 kiểm tra nội vụ.
    6h50 tập trung chuẩn bị đi học.
    7h15 bắt đầu học.
    10h30 tan, lại xếp hàng đi về.
    11h tập trung xếp hàng đi ăn trưa.
    Ăn xong về phòng nghỉ!
    Chiều:
    1h30 còi, chuẩn bị đi học.
    1h50 lại xếp hàng đi học.
    2h vào học.
    4h20 tan, lại xếp hàng về.
    5h30 xếp hàng đi ăn cơm.
    Tối:
    7h tập trung dưới sân, ngồi nghe đọc báo.
    Buồn ngủ díp mắt vì giọng đọc truyền cảm của các đồng chí đại đội trưởng, đại đội phó!!!
    Lại còn bị làm những tình nguyện viên hiến máu nhân đạo nữa!
    9h30 lên phòng.
    10h30 có còi, các phòng tắt đèn đi ngủ.
    12h cả phòng hò nhau dậy bói.
    Suốt một tháng trời, ngày lại qua ngày, hôm nào cũng chỉ có chừng ấy công việc.
    Thế nhưng những ngày ấy lại để lại ấn tượng thật sâu sắc!
    Đến nay đã 3 tháng trôi qua nhưng vẫn nhớ những ngày sống kham khổ mà vui vẻ, thoải mái ấy!
    Nhớ những buổi hoạt động ngoại khoá, các trường thi hát, thi đá bóng, thi làm báo, thi báo động nhanh, thi gấp chăn đẹp..., nhớ các thầy trong khung quản lý, nhớ những dãy nhà, những khu giảng đường..., nhớ những buổi mất điện cả luc đi doạ ma, nhớ những ngày mất nước, các phòng phải tương trợ lần nhau từng ca nước đánh răng..., nhớ cả những ngày đầu lên Mai Lĩnh mong đến ngày về...
    Ôi! Nhớ quá Mai Lĩnh ơi!
    Mai Lĩnh một thời để nhớ 8/2005​
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này