1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật kí cho bạn...cho tôi

Chủ đề trong 'Hà Tây' bởi BANH_MI_CHAY, 13/09/2003.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. sieuchanhhadong

    sieuchanhhadong Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    23/10/2004
    Bài viết:
    6.768
    Đã được thích:
    0
    Lố Bịch
  2. nang_st

    nang_st Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/01/2005
    Bài viết:
    513
    Đã được thích:
    0
    hôm nay lạnh thật , lạnh quá đi , ngồi trên xe bus mà cứ run cầm cập , hôm nay sang chị Bé chơi , hai chị em đi bộ gặp mưa , mưa mùa đông ,mưa thật là tệ , được ngày hai chị em người ta đi .... , mùa đông đi ăn ốc ...thích quá , ôi , đi về ngủ đây.....
  3. pippo_nguyen

    pippo_nguyen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/03/2005
    Bài viết:
    324
    Đã được thích:
    0
    oài ,đói quá, 9h sáng đã phải dậy đi học, đến giờ mới được ăn
  4. sweetmelody_912

    sweetmelody_912 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/09/2004
    Bài viết:
    323
    Đã được thích:
    0
    Mấy hôm trời rét căm căm,sáng nay tự nhiên hửng nắng.Đẹp trời thật!(Được đi chơi có phải thích ko nhỉ.Thèm về nhà đi chơi wá.)Đang ngon giấc đứa em vào rủ lên mạng,lười nhưng bị nó lôi kéo_Online,ko ngờ gặp nhiều người wá.Đúng là đẹp trời,hihi.............Ah,Boy gửi lời hỏi thăm tới tất cả mọi người nhà mình đó.Do điều kiện ko cho phép nên ko thể trực tiếp chuyển lời tới mọi người nên Boy nhờ Vy,hihi.............
    To Boy:em hoàn thành nhiệm vụ rùi nha,hi.........
  5. huong_20

    huong_20 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/08/2005
    Bài viết:
    208
    Đã được thích:
    0
    lạnh.....mưa....buồn ngủ , ......nhớ.....
  6. habee20

    habee20 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/10/2005
    Bài viết:
    1.490
    Đã được thích:
    0
    Mai thi roài ... Môn củ chuối nhất ! Cũng tại mình lười quá .... Hic !
    Con bạn thân đến học cùng ... hai đứa ngồi chơi game suốt ... chả làm nên trò trống gì cả !
    Hic ... Cầu thầy mai ra đề dễ dễ thôi ! Xương quá em chả nuốt được đâu thầy ạ !
  7. Pionochi

    Pionochi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/09/2005
    Bài viết:
    217
    Đã được thích:
    0
    chán thế suốt ngày cãi nhau với người iu!chẳng hỉu sao nữa buồn nhiều wa''!con trai ko biết có nên khóc ko nhi? muốn khóc wá ông trời oi!hix chẳng ngày lễ nào có mặt người iu mình bên cạnh cả ..liệu có fải đợi đến ngày mung 7/3(ngày cúng cô hồn mới có mặt người iu mình ko nhỉ?).................hu huhu khóc rùi nè
  8. habee20

    habee20 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/10/2005
    Bài viết:
    1.490
    Đã được thích:
    0
    Nhật kí yêu ! Ta đang hạnh phúc ... Ta đang say nhật kí ạ ... !
    Hôm qua ... ta đã rất vui ...!
    Hic ... nghẹn ngào quá .. không nói nên được gì ... !
  9. sieuchanhhadong

    sieuchanhhadong Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    23/10/2004
    Bài viết:
    6.768
    Đã được thích:
    0
    Tát cho 1cái cho nó hết đơ nèo . Dạo này đơ đơ quá
  10. sieuchanhhadong

    sieuchanhhadong Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    23/10/2004
    Bài viết:
    6.768
    Đã được thích:
    0
    Lại 1 ngày ko bình yên . Hôm nay mình cứ như 1 con điên ,đơ đơ ,lúc nào cũng cố tình cáu,lúc nào cũng cố tình làm bộ mặt hình sự ? Mình sao thế nhỉ ?
    Sáng này dậy mặt mày bơ phờ,đầu rỗng tếch => Hậu quả của tối hôm qua quên mình đây . Bụng đói meo,cố gắng tìm 1 thứ gì đấy để ăn nhưng lại ko thèm ăn gì cả. Mà sao dạo này mình lại lười ăn thế nhỉ, ko thèm ăn 1 thứ gì cả ,chả bù cho trước đây,ăn vô tội vạ . Biết làm sao được ? Lúc đấy mình vẫn nghĩ đường đến con tim nhanh nhất là qua dạ dày mà . Bố khỉ . Sao lúc đấy trẻ con thế không biết .Ôm cái bụng đói đến lớp. Vừa vào cửa gặp ngay con ghẻ,nó phang luôn cho mình 1 câu mà đến h vẫn ức chế : Mày trông hệt con điên Mai ạh Ếch thế ko biết . Bạn tốt thế đấy . Mình mà có cái gì trong tay thì ..... Nó toi là cái chắc . Đã thế lại được mẹ trẻ Hà cháy cứ nheo nheo mắt trêu . Ức chế lên đến tột đỉnh . Chỉ muốn bin cho nó một cái vào mồm . Con ********, ko biết kiếp trước mình có hại gì nó ko mà kiếp này nó hành mình nhiều thế ? Sáng nay kiểm tra Hoá 1 tiết . May cho mình là cái phương trình chết tiệt ấy mình cần bằng đúng,ko thì toi cả lũ . Nhở Mà sao chúng nó Lố bịch thể nhỉ . Chỉ biết trông chờ vào mình với thằng Hải . Thêm 1 lý do để bực để cáu . Điêu thế chứ lị
    Ahssssssssssssssssssss . Mà ngay mai đến sinh nhật vợ mìn - con bé Ngọc . Tèn ten . Cái khen len mình đan cho nó may mà xong rồi . Mà đến bây h mình mới phát hiện là mình khéo tay thế . Phục mình thật Tý nữa tự thưởng cho mình 1 bát Miến cua vậy . Tèn tén ten . Té thôi
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này