1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật kí cho bạn...cho tôi

Chủ đề trong 'Hà Tây' bởi BANH_MI_CHAY, 13/09/2003.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. thanhk43

    thanhk43 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/06/2004
    Bài viết:
    772
    Đã được thích:
    0
    Thế đã hết đơ chưa cháu Chảnh để chú tiện nay tất cho mấy cái để cho tỉnh hẳn nào.
    Hôm nay tát được một đứa giờ vẫn thấy thích đây này, nhưng chưa đã tay !
    Được thanhk43 sửa chữa / chuyển vào 18:13 ngày 15/12/2005
  2. sieuchanhhadong

    sieuchanhhadong Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    23/10/2004
    Bài viết:
    6.768
    Đã được thích:
    0
    ANh Thanh . Hôm qua tát được ai mà tý tởn thế . Chết cười
  3. nang_st

    nang_st Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/01/2005
    Bài viết:
    513
    Đã được thích:
    0
    buồn thật đấy ...
  4. huong_20

    huong_20 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/08/2005
    Bài viết:
    208
    Đã được thích:
    0
    thi Thể Dục qua rùi , hi hi, may wá , không thui ra Tết lại lóc cóc đi thi thì mệt , phù......
  5. sieuchanhhadong

    sieuchanhhadong Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    23/10/2004
    Bài viết:
    6.768
    Đã được thích:
    0
    Thứ 7 . Cuối tuần đấy . Mà chả có cảm giác gì cả . Tối nay hẹn 1 người đi coffe . Nhưng tâm trạng đang ko được vui . Đành huỷ hẹn . Tiếc quá . Hứa lần sau đền bù cho người ta vậy .
    Tối hôm qua sinh nhật con bé NGọc . Cả lũ chúng nó,tất đèn,thắp nến,nghe nó Đàn ghi ta . Nó đàn . MÌnh hát . Cái giọng thường ngày the thé của mình sao hôm qua nó dịu dàng thế ko biết chắc tại nó đàn hay quá nên mình ko nỡ phá . Hôm qua con Linh cứ đòi nó đàn Forever - MÌnh thì chả muốn . Bài đấy nghe buồn quá,tâm trạng con L nó lại đang thế kia,dễ nó khóc lắm . Dẫu sao hôm qua nó cũng kiềm lòng được . Nó nghe lời mình ,cố ko ..... Ừ . Con bé thế là tốt lắm rồi . No-el này mình sẽ mua cho nó 1 cái mũ len,vừa ấm,vừa che được cái tai chết dẫm của nó,mong sao nó sẽ ko phải nghe những lời .... Nhỉ !
    Mà hôm nay .Sao mình gặp lắm đứa sinh chuyện thế . Hết đứa này đến đứa nọ . Đã chả hiểu gì về người cứ phát biểu leng teng . Mình mà gặp chắc Bin cho cái vào mồm cho bõ ghét . Bố khỉ . Lại sao thế này ko biết . Lại lên cơn điên rồi . Bực thật đấy . Thôi kệ chúng nó vậy . CHúng nó đểu - mình đểu lại - ếch cần . Kệ xác đi Bên cạnh mình vẫn còn những người hết sức yêu thương ,che chở và rất hiểu mình đó thôi . Thây kệ mấy đứa kia nhé . Vứt chúng nó vào sọt nèo
  6. anhdtdk

    anhdtdk Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/10/2005
    Bài viết:
    186
    Đã được thích:
    0
    ...
    Tự hỏi sao lại có người ghét mình thế nhỉ
  7. meomeomeo1989

    meomeomeo1989 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/06/2005
    Bài viết:
    58
    Đã được thích:
    0
    mai thi rồi mà hôm nay vẫn chơi hì 0 học gì cả , văn 3 bài gần đây còn chưa chépmà kệ chắc 0 ra vào fần đó đâu . đầu óc bi giờ già cả rồi nên cứ lẫn hay sao ý , hôm nọ mấy chuyện con con thôi mà cứ nhầm linh tinh cả lên . hôm nay về fải ngủ sớm mới đc , 0 thưc khuya nữa , 0 bít thi xong còn viêc gì làm 0 ? hôm nọ thi xui 0 chịu đc . thi vao nham cả fòng rõ xấu hổ . hi vọng năm nay 0 làm điều gì khiên mọi người fải cười , trông mình như con hề vậy
  8. sieuchanhhadong

    sieuchanhhadong Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    23/10/2004
    Bài viết:
    6.768
    Đã được thích:
    0
    No-el . Mệt mỏi . Mua quà - loay hoay bọc quà . Cũng thấy vui đấy nhưng mà mệt . Ngày mai hi vọng tụi lớp mình sẽ thấy vui .
  9. meomeomeo1989

    meomeomeo1989 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/06/2005
    Bài viết:
    58
    Đã được thích:
    0
    chán thật đấy Noel năm nay thì lướt net , năm ngoái thì ngủ , 0 bít còn việc gì làm ngoài chuyện dọn nhà 0 ? mà sao năm nay thi học kì chán thế 0 biết , baì hoá thì sai , lí cũng 0 làm hết văn thì lệch tủ,mà mình ôn lệch mới đau chứ, khó hơn cả đề thi chất lượng ấy chứ . mà bà giám thị hôm nay hắc ám thế , 0 hỏi đc đứa nào , lại còn bắt chuyên hoá thu chung trước chứ mình cũng 0 nhắc đc mấy đứa kia , bài lí đành chịu chết câu cuối ức chế wé , mà 0 làm hết đc hoá mới nhục chứ 0 bít lần này xếp thứ mấy đây?
  10. nguoixaque05

    nguoixaque05 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/08/2005
    Bài viết:
    208
    Đã được thích:
    0
    Thế là hết rùi Tỉ nhỉ! Nghĩ lại thấy nối tiếc wé! Con đường đó giờ vắng bước chân của Tỉ Muội mình rùi! Sáng sớm không được ngắm "Hoa rừng" nữa nhỉ! Tuyết có rơi nhiều hơn thế nữa, chắc gì có được những cú ngã của mấy năm qua ha! Thấy tiếc nhất là không được ăn "Хf?ма" đông đã nữa.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này