1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật kí cho bạn...cho tôi

Chủ đề trong 'Hà Tây' bởi BANH_MI_CHAY, 13/09/2003.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. tuanhac042

    tuanhac042 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/01/2006
    Bài viết:
    44
    Đã được thích:
    0
    hiiiiii hôm nay thức trắng đêm 4 coding.......>> chán we'' vô net phát...>>> vào luôn ttvnol, tạo một acc mới và post liền 2 bài.. rùi post bài này là bài thứ 3.. hiii giờ đã 5:58 rùi. .... ngủ thui..........
  2. nguoixaque05

    nguoixaque05 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/08/2005
    Bài viết:
    208
    Đã được thích:
    0
    Tỉ ơi, thấy thấm thía cái lạnh của Đông này chưa? Muội thì hãi quá rùi. bt thấy cái lạnh cũng nhẹ nhàng, nhìn Tuyết rơi cũng thú vị, vì thấy nó là lạ. Nhưng ngày nào cũng -25 đến -30 độ thế này thì ra đường chắc vác thêm mấy cái áo Lông nữa. Thêm mấy ngọn gió nữa có ngày ra đường Tỉ thấy Muội treo lơ lửng trên cành cây đó. Mời Tỉ thêm chén rượu này cho đỡ lạnh nha!
  3. nang_st

    nang_st Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/01/2005
    Bài viết:
    513
    Đã được thích:
    0
    dạo này mình lười quá , chỉ ở nhà loanh quoanh ra vào , sắp tết thành thử chỉ háo hức về nhà thôi chẳng làm được gì . Tối nay buồn , chẳng muốn ở fòng , thấy lạc lõng quá , muốn đi lang thang ra ngoài để được hoà mình vào cái lạnh của HN , muốn ......, muốn nhiều quá ,nhưng lại phải thôi ,bới vì mình.....
  4. nguoixaque05

    nguoixaque05 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/08/2005
    Bài viết:
    208
    Đã được thích:
    0
    Xin đừng như thế nữa có được không vậy? Hãy "sống" để có chút niềm vui. Hãy "vui" để tồn tại cuộc sống. Và hãy cười khi trà lên nỗi đau!
  5. nguoixaque05

    nguoixaque05 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/08/2005
    Bài viết:
    208
    Đã được thích:
    0
    Thứ 6 ngày 13! Cái ngày xấu nhất. Đã thế, tối nay bói 1 quẻ xem sao? He he he!
  6. xulia

    xulia Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/03/2002
    Bài viết:
    603
    Đã được thích:
    0
    Muội ui bói nhá , làm quẻ xem thế nào à có cần rượu chè gì không? Tỉ sắp sửa mở quán rượu đấy để phục vụ muội
  7. nguoixaque05

    nguoixaque05 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/08/2005
    Bài viết:
    208
    Đã được thích:
    0
    Đứng đợi xe 60 min mới lên được chiếc xe tới trường. Eo, đúng là thứ 6 ngày 13.
    To Tỉ: Hay quá. Mở đi thi thoảng cho Muội ghé nhờ. Tưởng mở quán cơm để muội gửi đơn xin làm chân rửa bát hay bồi bàn chứ ăn bám lâu quá roài.
  8. huong_20

    huong_20 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/08/2005
    Bài viết:
    208
    Đã được thích:
    0
    thi xong rồi , không thấy lòng nhẹ nhàng là mấy , nhưng dù sao cũng xong cả rồi , không nghĩ tới nó nữa
    sao ma` mình thấy cuộc sống tẻ nhạt đến vậy không biết , cũng chẳng biết phải tin vào cái gì nữa ,
    sống mà không có mục đích , không có chí hướng thì đúng là quá vô vị , hay là làm một việc gì đó có ích cho bản thân nhỉ , botay.com mất thôi
    đâu rồi cái con bé cứng đầu bướng bỉnh , đâu rồi sự ngang tàng quậy phá đến chóng cả mặt .....
    hãy là chính mình nghe , quay về đi , về đi
  9. BlackCoffee239

    BlackCoffee239 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/02/2004
    Bài viết:
    434
    Đã được thích:
    0
    Tại vầng trăng?Tại em hay tại anh?
    Tại sang đông không còn hoa sữa?
    Tại siêu hình ?Tại gì không biết nữa ?
    Tại con **** vàng có cánh nó bay?
    Tại gì nhỉ?????????
  10. nang_st

    nang_st Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/01/2005
    Bài viết:
    513
    Đã được thích:
    0
    mình làm sao ý nhở ? nào nào , fải tập trung tinh thần , hít hơi sâu , lấy lại cân bằng , sắp về nhà rồi ko thể để cái mặt kỉu này .......ko dễ bị mắng lắm , cố lên nào , 1,2,3 ...3,2,1 ....thoát ra khỏi cái vòng luẩn quẩn này thôi
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này