1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật kí cho bạn...cho tôi

Chủ đề trong 'Hà Tây' bởi BANH_MI_CHAY, 13/09/2003.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. huong_20

    huong_20 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/08/2005
    Bài viết:
    208
    Đã được thích:
    0
    20h 15''
    Yahoo tối nay nghẽn trầm trọng . hic !!!
    năm Thìn nói được một câu , năm Tỵ mới đến nơi , khổ thân
  2. slam_dunk_vn

    slam_dunk_vn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/06/2003
    Bài viết:
    151
    Đã được thích:
    0
    Nhát quá, nhát quá! Tại sao thích người ta mà không dám nói ra chứ. Có lẽ rượu sẽ giúp mình tự tin hơn vì chỉ khi uống rượu vào mình mới dám nói chuyện với người ta. Nhưng liệu người ấy có thích nhìn thấy mình uống rượu không nhỉ?? Thôiiiiiii ko nghĩ lung tung nữa, dzô cái nào...
  3. meomeomeo1989

    meomeomeo1989 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/06/2005
    Bài viết:
    58
    Đã được thích:
    0
    chán thật đấy ,sao cô văn cứ bắt làm thơ trg khi bít rõ mọi người 0 có năng lực nhỉ ? trời ạ , lại còn chấm vở như là HS cấp 1 ấy , hic lại fải về mà soạn từ bài Hương sơn fong cảnh ca tới giờ còn chưa thèm giở vở soạn ra cơ. hic còn nhg gần 10 bài chưa thèm soạn , sợ mình thật
  4. meomeomeo1989

    meomeomeo1989 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/06/2005
    Bài viết:
    58
    Đã được thích:
    0
    a ha ,hoá ra anh Tiệp có ''''người ấy'''' a ?thế thì fải nói ra chứ kém quá , bà con để em ê cho hắn 1 trậnnha để có dũng khí nói ra ::: lêu lêu lêu ê ê ê ê !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! đùa tý cho vui cái nhg chúc anh đạt đc ươc nguyện mình nha!!!!!!!!!! trăm năm hạnh fúc nha !!!!!!!!!!!! hì
  5. _anh_yeu

    _anh_yeu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/04/2004
    Bài viết:
    6.781
    Đã được thích:
    0
    Uống rượu xong mới tỏ tình là hạ sách rồi chú em!
    Thứ nhất, khi uống vào, mùi rượu sẽ nồng nặc gây khó chịu cho đối tác. Người ta sẽ kg đưa cái mặt của người ta đến gần. Giả thử, người ta nhận lời yêu thì cũng sẽ nói rằng "Em đồng ý, nhưng mai hết mùi rượu thì hẵng hôn em, hôm nay cố nhịn đi, nhá" [​IMG] Nói chung là mất hết thi vị!
    Thứ hai, người ta có chấp nhận chuyện uống rượu thì cũng cho chú là "yếu vía", tương lai sẽ khó khăn đấy
    Còn nếu hai kẻ yêu nhau, cùng nhau nhâm nhi tí rượu vang trong một khung cảnh êm đềm và thơ mộng nào đó, nơi chỉ có hai ta không kẻ thứ 3 xâm lấn, quấy quả thì quá đỉnh[​IMG]
    Đấy, tùy chú nghĩ. Xin lỗi vì đã đọc trộm nhật ký của chú [​IMG]
  6. Pionochi

    Pionochi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/09/2005
    Bài viết:
    217
    Đã được thích:
    0
    hức!hức!thứ 7 bùn nhớ zợ kon quá àh!giờ này chắc Bi đã ngủ roài! nhớ,nhớ quá!Bi ui!
    ...........................
  7. slam_dunk_vn

    slam_dunk_vn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/06/2003
    Bài viết:
    151
    Đã được thích:
    0
    Bác Thắng ơi! Em chỉ bảo là nói chuyện với em đó thôi chứ có phải "tỉnh tò" đâu. Thực ra chỉ cần nhìn người đó thôi là em đã thấy vui rồi, con nếu mà "tỉnh tò" được thì quả là...tuyệt. Ngày xưa anh Thắng tỏ tình với chị nhà như thế nào vậy, bầy cho thằng em ít kinh nghiệm đi?
  8. _anh_yeu

    _anh_yeu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/04/2004
    Bài viết:
    6.781
    Đã được thích:
    0
    Chiều Chủ Nhật, khệnh khạng vào quán net, kêu 1 cốc trà to với 1 bao vina, chuẩn bị tinh thần chat chit cùng các chiến hữu dưa lê dưa chuột. Khởi động nào! Phương thức vào net được thực hiện thông qua quả "đại xa YAHOO" mà chẳng gặp AI, chán thật. Muốn buôn dưa lê một cách tranh thủ mà cũng chẳng xong.
    (chẹp chẹp... post đoạn trên để cho vẻ là ta viết nhật ký, chứ chả phải thế Vì trả lời chú Sờ+lắm=đắng tại đây thì lại SPAM, mà không trả lời cũng không yên tâm)
    @ Sờ lắm đắng: Chú thật lòng muốn anh cùng mọi người trả lời bài trên thì post bài bên topic "Quán tập yêu" đi. Ở đây là "hồ than thở" cho các thành viên "thở than", chứ không phải là nơi tập tành yêu đương. Hẹm gặp chú bên đó!
  9. nang_st

    nang_st Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/01/2005
    Bài viết:
    513
    Đã được thích:
    0
    chẹp , vù vù , một tuần trôi qua , chẳng có j , quanh ra rồi quanh vào ....., chẳng đi loanh quoanh được , phù , lại về....
  10. Pionochi

    Pionochi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/09/2005
    Bài viết:
    217
    Đã được thích:
    0
    buồn quá!ngày hôm nay chẳng bít sao nữa lòng nặng chĩu!khó hiểu,ko hiểu nổi mình nữa!nhớ quá bi ơi!anh fải làm sao đây???!nhớ quá !!!
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này