1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật kí cho bạn...cho tôi

Chủ đề trong 'Hà Tây' bởi BANH_MI_CHAY, 13/09/2003.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. donghic

    donghic Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/07/2005
    Bài viết:
    221
    Đã được thích:
    0
    Mừng một ngày Cá tháng tư. Từ sáng đến giờ chưa lừa được ai! không biết từ giờ đến hết ngày có lừa được ai không. !
  2. sieuchanhhadong

    sieuchanhhadong Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    23/10/2004
    Bài viết:
    6.768
    Đã được thích:
    0
    Đáng ghét quá Mõ mẫm viết nhật kí rồi huỵch 1 cái del hết Thôi nhé . Nần sau ta ứ thèm viết nhật kí dài nữa chỉ mất công của ta thôi . Nhỉ
    Nói là nói thế thôi,nhưng mờ hum nay nhiều việc quan trọng muốn ghi nhớ,nên đành ngỗi gõ mõ tiếp
    Sáng nay . 7h kém 15 mới dậy,cũng tại ma mi mình hôm qua chả chịu nhắc mình hẹn đồng hồ rì cả ghét thế . Đến lớp . Đói vì chưa được ăn gì . Mặt vẫn còn ngái ngủ vì hôm qua thức khuya,mà dạo này mình cũng hư thật,cứ hơn 2h đêm mới mò đi ngủ

    Thời khoá biểu sáng nay đây :
    Toán .......
    Toán .......
    Tin ........
    Sử ........
    Anh ...........
    Kinh khủng thật . Toàn môn ko để nhai . Nhất là h thầy Đệ,ko thể hoạt động được cái mồm, bị ăn 1 điểm 0 vì cái mồm rồi nên mình cũng ớn,thầy mà đã cho 0 thì ko có sửa hay đổi rì cả ... sợ nhắm Dạo này ,ra lớp,chỉ có tú hôn tiến ,hết tá lả,3 cây rồi đến tiến liên .... mình vẫn còn nhớ hồi lớp 10 cũng chỉ vì cái trò Tú hôn này mà mình bị cướp mất nụ hôn đầu mí hôm nay cũng thế ,sao mà chúng nó thích sai thèng NGọc Anh hun mình thế chứ nị ,được cái nó cũng được ko thì mìn chết mất
    1/4 . Lừa được khối đứa,vừa được chúng nó .. vừa được ăn kem tươi mới thích chứ ,nhắc đến vưỡn thấy thèm ,sao mờ nó ngon thế nhỉ Chỉ tội nghiệp cái túi của thèng Huy,ai bẩu nó thách mình cơ Huy yêu nhẩy Nần sau chắc chả dám thế nữa đâu .... Nhỉ . Nhỉ
    TRưa nay vừa về đến nhà đã thấy ma mi bẩu là Tồ vừa gọi điện sang,gọi lại cho nó đi . Mình phone lại cho nó,thấy nỏ bẩu là chiều qua rủ con Linh qua nhà nớ,có cái này hay lắm . Nghe nó nói thế cũng thích thích ,chiều tý tởn sang ngay ..... Ai dè ... đến sợ với nó thật đấy ,có mỗi 2 đứa con gái thân nhất mà cũng đành tâm nừa . May cho nó là hôm nay mình ... Ko thì mình kill nó mất . Tồ nhỉ .
    Àh . Cái chuyện quan trọng đấy . Hi`hi` . Mình cũng bảu với thằng Tồ là .. lắm ,nhưng mà nó .......... Cái thằng .......
    Thôi chả nói nữa ,dài dòng . sắp 9 rưỡi rồi,đi ngẩu thôi,3h sáng còn xem bóng đá,còn xem Barca thắng chứ cưng nhỉ . Yêu Barca,yêu cưng nắm Ngẩu .Ngẩu thôi cưng

  3. nang_st

    nang_st Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/01/2005
    Bài viết:
    513
    Đã được thích:
    0
    cảm giác như là lâu lắm rồi mới có thời gian rỗi của ngày chủ nhật ...,Hn bắt đầu những ngày nắng nóng ...những ngày quả là đáng sợ với những người đại loại giống mình .
    Ngày trôi qua nhanh quá , chờ đợi mãi rồi cũng đến , đến lúc lại đi nhanh chóng , cứ như gió thoảng qua ....để giờ đây ta lại ngồi nhớ ấy da diết ,hix ...
    đang ôn để thi , càng học càng ....., phù phù ....mong đến nhanh để còn dc nghỉ ngơi nữa ....sắp chết vì cái nóng rùi .....
  4. sieuchanhhadong

    sieuchanhhadong Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    23/10/2004
    Bài viết:
    6.768
    Đã được thích:
    0
    Nothing ! ...........
    Được sieuchanhhadong sửa chữa / chuyển vào 12:32 ngày 03/04/2006
  5. hahuyduonghp20012002

    hahuyduonghp20012002 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/02/2002
    Bài viết:
    3.459
    Đã được thích:
    3
    Viết dài quá rồi lại bị del hay sao mà có mỗi một chữ Nothinh ha em. Nhật ký hum nay của em giống anh
  6. _anh_yeu

    _anh_yeu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/04/2004
    Bài viết:
    6.781
    Đã được thích:
    0
    Lang thang mãi cũng thế thôi. Lòng nhiệt tình cũng đã phai nhiều. Mỗi sáng mỗi chiều làm ta thêm chùn bước. Chỉ còn lại trong mình le lói thủa bình minh. Hôm nay bước vào trang nhật ký. Chả biết viết gì. Giật mình hiểu ra, ta trống rỗng. Cũng thế thôi.
    Muốn làm gì đó mà không hiểu được. Đành một lần chẳng viết nổi hồn ra. Lên trang web mà lòng bỗng ngà ngà. Ới cái say trong lúc tỉnh. Phải chăng tâm hồn ta đã quá già!
  7. superboy4ever

    superboy4ever Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/04/2006
    Bài viết:
    8
    Đã được thích:
    0
    Lại một ngày nữa trôi qua ,bạn than của tôi chắc là buồn lắm vì người yêu của nó đã lên xe hoa với người khác.Có bạn nào đồng cảnh ngộ với bạn tôi thì giúp tôi an ủi nó với nhé!
    Cám ơn các bạn rất nhiều!
  8. sieuchanhhadong

    sieuchanhhadong Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    23/10/2004
    Bài viết:
    6.768
    Đã được thích:
    0
    ......
    5/4 . Hôm nay baba mình đi công tác . Đến tận thứ 7 mới về,rồi thứ 2 tuần sau nại bay vào Nam công tác . Đến khổ cho baba mình,suốt ngày công tác mới chả tác công
    Sáng nay đến lớp ,mọi việc nó vẫn thế,vẫn bình thường đến đáng ghét,chả có cái gì đặc biệt cả . Chỉ có điều Hề về,nhìn chúng nó,đứa nào đứa đấy áo trắng quần đen,nom yêu lắm cơ . Hôm nay mình cũng điệu phết đấy nhể ,nại còn cái kiểu buộc nửa tóc mới,trông hiền lành mà cũng điêu điêu gớm ,đứa nào cũng bảo để thế trông '''' hiền '''' ,nghe mà phát sợ . Nhỉ
    Trưa vừa về đến nhà,mami cáu bảu '''' Mày liệu hồn mà đi ăn cơm đi,lại bỏ bữa tao nói ****** cho xem ''''. Mình cũng dạ rồi bảo '''' Chút con ăn,sáng nay ăn nhiều nên còn no lắm '''' . Mami mình bảo '''' Mày có mà ăn sáng '''' . Mình bẩu '''' Có mà mẹ '''' rồi vội đi ăn xoài ngay,khổ lắm cái túi xoài dầm mà bố Ngọc Anh đưa cho ,nó cứ mời gọi cơ . Đến chịu với mình,cơm thì chả thèm ăn đâu nhưng mà cái mồm ăn vặt thì chúa cỏ ai bằng . Nhỉ Mà công nhận xoài dầm ngon,nhắc lại vẫn thấy thèm quá . Chiều đi học phải bẩu con Linh ghé qua trường mình mua mới được Gì chứ khoản ăn chua này ,con Linh cũng vô địch chả khác gì mình . Bạn hiền nhỉ . Tối nay đi học vìa lại được long dong cùng bạn hiền đây . Lại ... mà tiến nhé
    Hi`hi` . Dạo nì tớ cũng đang cố ol ít theo lời bạn hiền đây . Chỉ tranh thủ chiều chiều ol viết nhật kí chút chứ cũng invi hoài bạn hiền ợ . Thôi . Tớ cũng dừng cái sự viết nhật kí này đây . Ko nó .. lại bẩu tớ ....
    Tối nhé .
  9. alisalala

    alisalala Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/08/2005
    Bài viết:
    56
    Đã được thích:
    0
    14h10` 5/4/2006
    Trốn học đi chơi . Ngồi một mình chẳng biết làm gì? tại sao lại trốn học ? vì sao lại đến đây, ngồi một mình. nghĩ lại mọi chuyện xem trong time qua đã làm được gì và chưa làm được gì. Làm được việc thì ít mà phá hỏng thì nhiều. Nhưng còn hơn là ì ra đấy không làm gì đúng không?
    Một lần vấp ngã là một lần đứng dậy . Sợ bị ngã nên không đi bước nào thì mãi vẫn thế thôi, không khá lên được.
    Tự hào lắm bạn mà chẳng biết tâm sự với ai, mà chính xác hơn là không muốn nới chuyện với họ. Không muốn chia sẻ. tự mình gặm nhấm nỗi buồn, sự cô đơn . Đấy là cái giá, là 1 lần vấp ngã mà mình phải đứng lên, tự đứng bằng lên bằng đôi chân của mình, dù không hiên ngang, dù yếu đuối cũng phải cố. Đứng lên để cười nhạo với đời, cười nhạo với Người, rằng không có người thì ta vẫn sống tồt, thậm chí còn tốt hơn rẩ nhiều, vì ta đã hơn một lần vấp ngã, và đã tự đứng dậy được. Cười với đời vì giờ ta không còn rụt rè với đời nữa, tuy chưa đủ lông đủ cánh, chưa đủ sức để để đương đầu với cuộc sống nhưng rồi ta sẽ vượt qua.

    Sau một mùa đông lạnh lẽo, giờ đã là mùa hè rồi, ta lại trở về với ta, ngang tàng bướng bỉnh, tuy lúc này đây ta đang đứng trước vạch xuất phát nhưng đích cũng trước mặt kia thôi. Tuy ta phải xây dựng lại tự đầu nhưng ta tu tin lắm, không có gì khó khăn cả, thành công chắc sẽ về tay ta thôi.

    Không hối hận những gì đã qua, toại nguyện vì ta đã cố gắng rồi. Cái đáng có thì cũng có rồi , cái không thể có cũng vậy thôi

    Chúc Người trên đường đời luôn may mắn , mạnh giỏi và thành đạt như những gì Người mong muốn. Không chung với người một con đường, nhưng ta nghĩ đường đời còn dài lắm, với vô số những đường chéo vắt ngang, ai dám chắc nơi đó ta và người không gặp nhau, không cùng đi qua một điểm.

    NGƯỜI CÓ HIỂU TA KHÔNG???

    Được alisalala sửa chữa / chuyển vào 21:23 ngày 05/04/2006
  10. miuconbietnoi

    miuconbietnoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/06/2003
    Bài viết:
    1.557
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay được ăn nhiều trứng vịt lộn, được ăn nhiều nem chua, hè hè, cũng bõ công rủ rê đấy chứ phải không mấy bác, hè hè,
    cảm giác thật là lạ, lang thang vất vưởng, lại giống ngày nào... hè hè, (^_^) .
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này