1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật kí cho bạn...cho tôi

Chủ đề trong 'Hà Tây' bởi BANH_MI_CHAY, 13/09/2003.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. habee20

    habee20 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/10/2005
    Bài viết:
    1.490
    Đã được thích:
    0
    Hum nay, mình đã nghĩ rất nhiều. Cuối cùng cũng giải toả được nhiều chuyện. Cơn mưa không có tội, người cũng không có tội. Chỉ là ta với người không có trọn vẹn chữ "duyên" mà thôi.
    Thật ra thì cũng đã biết như thế, đã hiểu như thế, đã cam chịu và chấp nhận như thế. Nhưng quá khứ không thể mất đi. Vẫn nhớ đến người không phải là cái tội, không phải là cái nợ. Chỉ là nhớ đến mà thôi.
    Vẫn cảm thấy hạnh phúc vì trong lòng mình có người. Vẫn cảm thấy hạnh phúc khi còn có một người để yêu, để nhớ. Vẫn cảm thấy bằng lòng với những ngày tháng đã qua ....
    Không thể mang mãi cái tính cách trẻ con này được ! Mình đã là một người trưởng thành. Giờ đâu còn chỗ cho những ngây thơ thuở trước nữa.
    Nhưng ... Rồi sẽ có lúc lại thấy nhớ người da diết như thế này ... hơn thế này ... Vẫn sẽ buồn nhưng sẽ vẫn cười ... !!!!
    @ Demdang : Tớ không suy sụp đến mức cậu nghĩ. Chỉ là những điều tớ thấy trong lòng mà không thể nói ra. Người ấy đã đi vào dĩ vãng trong tớ cùng với những kỉ niệm ngọt ngào nhất. Còn bây giờ, tớ đang sống cho mình, vì gia đình và vì bạn bè ... Tớ nhận ra rằng người ấy rất quan trọng, nhưng tớ còn nhiều thứ quan trọng hơn và hơn cả ... đó là có những người cần tớ hơn ...
    Bà nội, ba, mẹ, em trai, những đứa bạn thân luôn cần tớ làm quân sư tình củm cho chúng nó và ... cả một người yêu thương tớ hết mực.
    Sau cùng, tớ vẫn cảm ơn cậu vì những lời chia sẻ chân thành ấy ! ( Thật ra, vì không biết tuổi tác nên tớ xưng hô như thế. Có gì không phải mong cậu bỏ quá cho ! Thân ái ! )
  2. demdang

    demdang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/05/2006
    Bài viết:
    8
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay trời vẫn mưa.Nhưng bây giờ mưa tạnh rồi,sau cơn mưa trời lại sáng.Buồn làm chi nữa,đứng dậy mà đi thôi.Quyết tâm kể từ ngày hôm nay không thèm nhìn mấy ông ghi đề ,mấy chị ghi lô và mấy bà xổ số nữa!.Cực một chút nhưng tâm hồn thanh thản
    @Habee
    Đúng rồi ! Còn có nhiều người cần đến mình hơn mà .
    Mình cũng không biết mình hơn tuổi,bằng tuổi hay kém tuổi bạn nữa.Nhưng cứ xưng hô như thế này đi nhé
  3. habee20

    habee20 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/10/2005
    Bài viết:
    1.490
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay, trời nắng !
    Mít ướt hôm nay lại cười rồi. Thấy kì kì, nhưng chẳng sao cả. Con người "quái tính" là như thế mà ...
    Lại tong tưởi lang thang trên phố ... Thèm quá ... một vòng tay .. Vòng tay của hiện tại ... chứ không phải quá khứ ...
    Chà chà ...
  4. Gio_mua_dong_bac

    Gio_mua_dong_bac Làm quen Moderator

    Tham gia ngày:
    14/03/2003
    Bài viết:
    8.105
    Đã được thích:
    5
    Em có còn qua đây nữa không ?
    Hôm nay mưa
    Em ngày xưa vẫn vậy.
    ...
    Anh nhớ em nhiều, gửi ảnh em Min rồi nhưng không biết em nhận được chưa ?
    Nếu đọc được vài dòng này...hãy gọi anh, anh đã hiểu điều gì thực sự có ý nghĩa, điều gì mình cần, điều gì mình thiếu. Hãy trở về với anh, Moon nhé !
  5. Gio_mua_dong_bac

    Gio_mua_dong_bac Làm quen Moderator

    Tham gia ngày:
    14/03/2003
    Bài viết:
    8.105
    Đã được thích:
    5
    [​IMG]
    Tặng em cái này ... cho một ngày mưa !
    Vermissen much
  6. _anh_yeu

    _anh_yeu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/04/2004
    Bài viết:
    6.781
    Đã được thích:
    0
    Lâu rồi mới lại có cái cảm giác Lạ ghê
    [​IMG]
  7. leo_queen_8x

    leo_queen_8x Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/04/2006
    Bài viết:
    2.361
    Đã được thích:
    0
    Đính chính đê ko Mun Đại K hiểu nhầm
    (quả nài đáng nhẽ chỉ nên để i like u mới hợp ní, hí hí)
    Được leo_queen_8x sửa chữa / chuyển vào 16:30 ngày 26/05/2006
  8. habee20

    habee20 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/10/2005
    Bài viết:
    1.490
    Đã được thích:
    0
    Hum nay là một ngày đẹp giời ...
    Mình online rõ sớm ... và cũng là người post bài đầu tiên !
    Thấy làm sao ấy .... Chắc hum nay sẽ vui lắm đây nhỉ ? ..
  9. Gio_mua_dong_bac

    Gio_mua_dong_bac Làm quen Moderator

    Tham gia ngày:
    14/03/2003
    Bài viết:
    8.105
    Đã được thích:
    5
    Tell me st, give me a sigh ?! Linh ?
  10. sieuchanhhadong

    sieuchanhhadong Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    23/10/2004
    Bài viết:
    6.768
    Đã được thích:
    0
    Mưa ........ Thấy 1 chút buồn >.< THôi . Đi ngẩu thôi cưng >.<
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này