1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật kí cho bạn...cho tôi

Chủ đề trong 'Hà Tây' bởi BANH_MI_CHAY, 13/09/2003.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. BANH_MI_CHAY

    BANH_MI_CHAY Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/05/2003
    Bài viết:
    4.102
    Đã được thích:
    0
    Hai tuần rồi mới được online giờ này....hồi hộp vô.....Troài,nhìn hết một lượt,chăng gặp ai cả....Chán quá mẹ ơi....
    .............................................xxx...................................................
  2. 12h

    12h Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/10/2003
    Bài viết:
    129
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay phá lệ đi chát buổi sáng vậy mà chẳng thấy ma nào lên,chán ốm!
    C@
  3. 12h

    12h Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/10/2003
    Bài viết:
    129
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay phá lệ đi chát buổi sáng vậy mà chẳng thấy ma nào lên,chán ốm!
    C@
  4. Gio_mua_dong_bac

    Gio_mua_dong_bac Làm quen Moderator

    Tham gia ngày:
    14/03/2003
    Bài viết:
    8.105
    Đã được thích:
    5
    Dù sao, cứ hãy...

    Người ta thường hay vô lý, thiếu khoa học và có khuynh hướng lấy mình làm trung tâm.
    Dù sao, hãy cứ yêu họ.
    Nếu bạn làm chuyện tốt, người ta sẽ bảo bạn làm vậy vì có những động cơ cá nhân hoặc âm mưu gì đó.
    Dù sao, hãy cứ làm việc tốt.
    Nếu bạn thành công, bạn sẽ sẽ đánh mất những người bạn giả dối cũng như những kẻ thù thật sự.
    Dù sao, hãy cứ thành công.
    Sự chân thành và thẳng thắn sẽ làm bạn bị tổn thương.
    Dù sao, hãy cứ chân thành và thẳng thắn.
    Việc tốt mà bạn làm hôm nay sẽ mau chóng bị quên lãng vào ngày mai.
    Dù sao, hãy cứ làm việc tốt.
    Những người vĩ đại với những ý tưởng lớn thường bị những kẻ tiểu nhân với những suy nghĩ nhỏ nhen chơi xấu,
    Dù sao, hãy cứ nghĩ lớn.
    Người ta thường thương hại những kẻ yếu thế nhưng lại theo đuôi những kẻ ở thế thượng phong,
    Dù sao, hãy đấu tranh cho những kẻ yếu thế.
    Những gì mà bạn mất hàng năm trời để xây dựng có thể sẽ tan tành sau một đêm.
    Dù sao, hãy cứ xây.
    Hãy dành những gì tốt nhất của bạn cho thế giới này và bạn sẽ sẽ bị đạp chèm bẹp.
    Dù sao, hãy cứ cho những gì tốt nhất mà bạn có.


    "Khi em bên anh
    Sao trên trời là hoa
    Hoa dưới đất là sao
    Khi em xa anh
    Sao trên trời là nước mắt
    Hoa dưới đất là sao rơi..."
  5. Gio_mua_dong_bac

    Gio_mua_dong_bac Làm quen Moderator

    Tham gia ngày:
    14/03/2003
    Bài viết:
    8.105
    Đã được thích:
    5
    Dù sao, cứ hãy...

    Người ta thường hay vô lý, thiếu khoa học và có khuynh hướng lấy mình làm trung tâm.
    Dù sao, hãy cứ yêu họ.
    Nếu bạn làm chuyện tốt, người ta sẽ bảo bạn làm vậy vì có những động cơ cá nhân hoặc âm mưu gì đó.
    Dù sao, hãy cứ làm việc tốt.
    Nếu bạn thành công, bạn sẽ sẽ đánh mất những người bạn giả dối cũng như những kẻ thù thật sự.
    Dù sao, hãy cứ thành công.
    Sự chân thành và thẳng thắn sẽ làm bạn bị tổn thương.
    Dù sao, hãy cứ chân thành và thẳng thắn.
    Việc tốt mà bạn làm hôm nay sẽ mau chóng bị quên lãng vào ngày mai.
    Dù sao, hãy cứ làm việc tốt.
    Những người vĩ đại với những ý tưởng lớn thường bị những kẻ tiểu nhân với những suy nghĩ nhỏ nhen chơi xấu,
    Dù sao, hãy cứ nghĩ lớn.
    Người ta thường thương hại những kẻ yếu thế nhưng lại theo đuôi những kẻ ở thế thượng phong,
    Dù sao, hãy đấu tranh cho những kẻ yếu thế.
    Những gì mà bạn mất hàng năm trời để xây dựng có thể sẽ tan tành sau một đêm.
    Dù sao, hãy cứ xây.
    Hãy dành những gì tốt nhất của bạn cho thế giới này và bạn sẽ sẽ bị đạp chèm bẹp.
    Dù sao, hãy cứ cho những gì tốt nhất mà bạn có.


    "Khi em bên anh
    Sao trên trời là hoa
    Hoa dưới đất là sao
    Khi em xa anh
    Sao trên trời là nước mắt
    Hoa dưới đất là sao rơi..."
  6. 1_2_3

    1_2_3 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/05/2003
    Bài viết:
    79
    Đã được thích:
    0
    Hãy tranh thủ nói tiếng yêu thương
    Hãy tranh thủ làm những gì tốt nhất cho những người xungn quanh
    Hãy tranh thủ mỉm cười và học cách cảm thông và xẻ chia
    Hãy học cách chìa tay và chìa vai cho những người không vui bằng ta
    Bởi 1 lý do duy nhất: Đó có thể là lần cuối cùng ta gặp họ.
  7. 1_2_3

    1_2_3 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/05/2003
    Bài viết:
    79
    Đã được thích:
    0
    Hãy tranh thủ nói tiếng yêu thương
    Hãy tranh thủ làm những gì tốt nhất cho những người xungn quanh
    Hãy tranh thủ mỉm cười và học cách cảm thông và xẻ chia
    Hãy học cách chìa tay và chìa vai cho những người không vui bằng ta
    Bởi 1 lý do duy nhất: Đó có thể là lần cuối cùng ta gặp họ.
  8. Gio_mua_dong_bac

    Gio_mua_dong_bac Làm quen Moderator

    Tham gia ngày:
    14/03/2003
    Bài viết:
    8.105
    Đã được thích:
    5
    Người một lần đi hình hài xa thẳm
    Bỏ lại mảnh vườn hoa cúc với mùa thu
    Người ơi người
    Người ta nhớ lắm..
    Phía người đi sương khói cứ xa mù...

    Chủ nhật buồn....

    "Khi em bên anh
    Sao trên trời là hoa
    Hoa dưới đất là sao
    Khi em xa anh
    Sao trên trời là nước mắt
    Hoa dưới đất là sao rơi..."
  9. Gio_mua_dong_bac

    Gio_mua_dong_bac Làm quen Moderator

    Tham gia ngày:
    14/03/2003
    Bài viết:
    8.105
    Đã được thích:
    5
    Người một lần đi hình hài xa thẳm
    Bỏ lại mảnh vườn hoa cúc với mùa thu
    Người ơi người
    Người ta nhớ lắm..
    Phía người đi sương khói cứ xa mù...

    Chủ nhật buồn....

    "Khi em bên anh
    Sao trên trời là hoa
    Hoa dưới đất là sao
    Khi em xa anh
    Sao trên trời là nước mắt
    Hoa dưới đất là sao rơi..."
  10. _godfather_

    _godfather_ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/06/2003
    Bài viết:
    2.235
    Đã được thích:
    0
    Trời cả tuần mới lên viết bài!chả biết viết vào đâu,đành vào viết ở đây vậy!!!!!!!!!!!11
    Chẳng biết có ai giận mình hôm nay ko nữa!còn mình, mình chẳng giận ai cả!!!!!!!
    đâu phải cứ là quỷ thì giết người,đâu phải là thượng đế thì cứu người!
    c@
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này