1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật kí cho bạn...cho tôi

Chủ đề trong 'Hà Tây' bởi BANH_MI_CHAY, 13/09/2003.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. BANH_MI_CHAY

    BANH_MI_CHAY Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/05/2003
    Bài viết:
    4.102
    Đã được thích:
    0

    Và cũng không nên đổ tội tại con gái....( đô con thể mà có người lại sợ mình mới lạ chứ...)
    .............................................xxx...................................................
  2. miuconbietnoi

    miuconbietnoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/06/2003
    Bài viết:
    1.557
    Đã được thích:
    0
    sợ là sợ thế nào, chẳng qua các chị thắy em bé bé xinh xinh nên khong nỡ, nhỡ mạnh tay một cái thì tiêu em à, hic hic
    AI NỠ LÒNG NÀO
  3. miuconbietnoi

    miuconbietnoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/06/2003
    Bài viết:
    1.557
    Đã được thích:
    0
    sợ là sợ thế nào, chẳng qua các chị thắy em bé bé xinh xinh nên khong nỡ, nhỡ mạnh tay một cái thì tiêu em à, hic hic
    AI NỠ LÒNG NÀO
  4. hmquan606

    hmquan606 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/09/2003
    Bài viết:
    656
    Đã được thích:
    0
    20-11 :
    -.........zz.....zz........
    -...(6h30).... reeng..reeng...
    -..mẹ oiiii, ..z.z...chuông đồng hồ kia`.
    -..z..z...zz....
    - (7h)..dậy đi Quân ơi !, 7h rồi nhanh lên
    -..z..z..
    -QUÂNNNNNNNNNNN!.
    -..zz..cho con ngủ ..zz..thêm 2 phút nữa thôi..z..
    - ko! dậy, muộn giờ mẹ rồi này..
    - ...zz....ứ..gìiii...
    .
    đã 4 năm nay, ngày 20-11 lúc nào cũng vậy, nhiệm vụ bất khả kháng là phải đưa mẹ đi 1 vòng mấy trường cấp 1 và cấp 2 trong xã. Mẹ đi thay mặt công ty đến trường tặng hoa và .." phong bì "... Chậc ! 20-11 ngày nghỉ đáng nhẽ được ngủ nướng vậy mà, cũng chỉ tại mẹ ....ko biết đi xe máy..lạ không chứ. Hồi nhà mới có chiếc xe máy đầu tiên, bảo mẹ tập, mẹ bảo Ừ, tập..thì tập.
    . thế là chiếc xe được dựng chân chống giữa lên, nổ máy, mẹ trèo lên xe, còn bố đứng dười hướng dẫn---> mẹ học lý thuyết ngon ơ, nhưng đến khi thực hành thì......xe vừa chuyển bánh mẹ đã ... nhắm tịt mắt lại, bỏ cả 2 tay ra..xe..đổ cái...Rầm! . Từ lần đó trở đi, bảo mẹ tập lại mẹ nhất định không, lúc thì lý do.."già rồi tập làm gì, nguy hiểm" ( trong khi mẹ mới vừa tròn..50 chứ mấy)..lúc khác mẹ lại biểu...." tao không tập cũng có cái hay, đi đâu ******(hoặc chúng mày) cũng phải đèo đi, nếu tao tập rồi thì suốt ngày lủi thủi 1 mình à".....nghe cũng có lý.
    Sáng đó, việc đầu tiên là đi mua hoa, đưa mẹ vào hàng hoa còn con thì đứng ngoài ngắm .... người dâng..7h20....7h40....8h..8h15...mẹ vẫn chưa mua xong...trời ạ!...1 tiếng sau mẹ mới kết thúc được công việc mua hoa của mình..2 bó hoa to tương...đủ loại đủ màu. chưa thấy ai mua hoa lề mề như mẹ, chọn từng bông hoa một, rùi kiểm tra xem có đủ mầu sắc ko, có đẹp, có đều không. Nếu là mình thì.." cô ơi gói cho cháu 1 bó 25 ngàn..Xong "...
    .......Sau khi mua hoa là đưa mẹ đến trường cấp 2 gần đó, mẹ mang 1 bó hoa vào trường , con ngồi ngoài ôm 1 bó còn lại. Mẹ bảo chỉ khoảng 15 phút là xong, con cũng chỉ biết..hy vong thế!.
    . 15 phút ngồi ngoài cổng trường, nhìn bọn nhóc học sinh, đứa nào cũng có trong tay 1 bó hoa bé tẹo, khuôn mặt hớn hở...sao mà giống mình ngày xưa thế. Ngày đó có lần mình đến nhà cô giáo chỉ với 1 bông hoa hồng dại ( hái trong Bia Bà gần đó) được gói gém qua loa.
    Hồi năm lớp 3, mình còn có 1 chuyến đi 20-11 ko thể quên, sáng đó dậy cũng sớm như hôm nay, chuẩn bi chu tất mọi thứ, rồi xin tiền mẹ, mẹ hào phóng cho luôn 700đ, thích ghê, đến nới hẹn mấy thằng bạn, cùng nhau góp tiền vào được gần 2000đ, đi ra cửa hàng mua cho cô giáo 1 gói bánh bích quy, rui bước vào cuộc hành trình.....nhà cô xa lắm, đến gần 4km lận, 4 km đối với những bước chân của hoc sinh lớp 3 thật đáng sợ.....
    Mấy chú nhóc học sinh trường làng ra thị xã tìm nhà cô giáo, với 1 dòng địa chỉ duy nhất...."cô Nguyễn Kim Anh--nhà gần cầu Trắng Hà Đông "...đến cầu rồi mà sao chẳng tìm thấy nhà cô đâu, hỏi khắp nơi cũng ko ai biết giúp đỡ..chán quá mấy thằng đành lủi thủi ra về...1 thằng trong bọn bảo :" bóc bánh ra ăn đê, đói quá" .Mình nhất quyết không cho, ko được ăn quà của cô giáo....Nhưng nó vẫn bóc trong ánh mắt ngấn nước của mình...uất quá mà chẳng làm gì được, thằng đó khoẻ hơn, ko thể dùng luật rừng với nó. Thấy mình như vậy chắc nó cũng áy náy nên đưa gói bánh bảo mình ăn....nhưng mình từ chối, lỡ phản đối bóc bánh , bi giờ làm sao ăn được." ko ăn thì thôi". thằng đó cầm gói bánh đi trước, còn mình thất thểu theo sau..lại 4 km nữa...về gần đến nhà, thằng đó tiếp tục mời mình ăn lần nữa...và mình....................
    .QUÂNNNNN !..ơ..mẹ đã xong việc rồi, sao hôm nay nhìn mẹ đi ra khác mọi năm quá, cứ thấy thiếu thiếu cái gì..đi đến nới mẹ nói..."ko có gì con à, lần này họ mời cơm, nhưng mẹ không ăn "...thôi thế là tiêu rồi, mọi năm khi về mẹ đều được nhận 1 cái phong bì nho nhỏ, gọi là hồi âm của nhà trường. Nhỏ vì trong đó chỉ có 10 nghìn đồng, là tiền công mà con và mẹ đã giao kèo với nhau trước khi đi, năm nay ko có, vậy là khổ con rồi mẹ ơi.....

    Sống trên đời khó nhất là làm 1 trang nam tửÝ chí vững vàng mà tình cảm mênh mang
  5. hmquan606

    hmquan606 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/09/2003
    Bài viết:
    656
    Đã được thích:
    0
    20-11 :
    -.........zz.....zz........
    -...(6h30).... reeng..reeng...
    -..mẹ oiiii, ..z.z...chuông đồng hồ kia`.
    -..z..z...zz....
    - (7h)..dậy đi Quân ơi !, 7h rồi nhanh lên
    -..z..z..
    -QUÂNNNNNNNNNNN!.
    -..zz..cho con ngủ ..zz..thêm 2 phút nữa thôi..z..
    - ko! dậy, muộn giờ mẹ rồi này..
    - ...zz....ứ..gìiii...
    .
    đã 4 năm nay, ngày 20-11 lúc nào cũng vậy, nhiệm vụ bất khả kháng là phải đưa mẹ đi 1 vòng mấy trường cấp 1 và cấp 2 trong xã. Mẹ đi thay mặt công ty đến trường tặng hoa và .." phong bì "... Chậc ! 20-11 ngày nghỉ đáng nhẽ được ngủ nướng vậy mà, cũng chỉ tại mẹ ....ko biết đi xe máy..lạ không chứ. Hồi nhà mới có chiếc xe máy đầu tiên, bảo mẹ tập, mẹ bảo Ừ, tập..thì tập.
    . thế là chiếc xe được dựng chân chống giữa lên, nổ máy, mẹ trèo lên xe, còn bố đứng dười hướng dẫn---> mẹ học lý thuyết ngon ơ, nhưng đến khi thực hành thì......xe vừa chuyển bánh mẹ đã ... nhắm tịt mắt lại, bỏ cả 2 tay ra..xe..đổ cái...Rầm! . Từ lần đó trở đi, bảo mẹ tập lại mẹ nhất định không, lúc thì lý do.."già rồi tập làm gì, nguy hiểm" ( trong khi mẹ mới vừa tròn..50 chứ mấy)..lúc khác mẹ lại biểu...." tao không tập cũng có cái hay, đi đâu ******(hoặc chúng mày) cũng phải đèo đi, nếu tao tập rồi thì suốt ngày lủi thủi 1 mình à".....nghe cũng có lý.
    Sáng đó, việc đầu tiên là đi mua hoa, đưa mẹ vào hàng hoa còn con thì đứng ngoài ngắm .... người dâng..7h20....7h40....8h..8h15...mẹ vẫn chưa mua xong...trời ạ!...1 tiếng sau mẹ mới kết thúc được công việc mua hoa của mình..2 bó hoa to tương...đủ loại đủ màu. chưa thấy ai mua hoa lề mề như mẹ, chọn từng bông hoa một, rùi kiểm tra xem có đủ mầu sắc ko, có đẹp, có đều không. Nếu là mình thì.." cô ơi gói cho cháu 1 bó 25 ngàn..Xong "...
    .......Sau khi mua hoa là đưa mẹ đến trường cấp 2 gần đó, mẹ mang 1 bó hoa vào trường , con ngồi ngoài ôm 1 bó còn lại. Mẹ bảo chỉ khoảng 15 phút là xong, con cũng chỉ biết..hy vong thế!.
    . 15 phút ngồi ngoài cổng trường, nhìn bọn nhóc học sinh, đứa nào cũng có trong tay 1 bó hoa bé tẹo, khuôn mặt hớn hở...sao mà giống mình ngày xưa thế. Ngày đó có lần mình đến nhà cô giáo chỉ với 1 bông hoa hồng dại ( hái trong Bia Bà gần đó) được gói gém qua loa.
    Hồi năm lớp 3, mình còn có 1 chuyến đi 20-11 ko thể quên, sáng đó dậy cũng sớm như hôm nay, chuẩn bi chu tất mọi thứ, rồi xin tiền mẹ, mẹ hào phóng cho luôn 700đ, thích ghê, đến nới hẹn mấy thằng bạn, cùng nhau góp tiền vào được gần 2000đ, đi ra cửa hàng mua cho cô giáo 1 gói bánh bích quy, rui bước vào cuộc hành trình.....nhà cô xa lắm, đến gần 4km lận, 4 km đối với những bước chân của hoc sinh lớp 3 thật đáng sợ.....
    Mấy chú nhóc học sinh trường làng ra thị xã tìm nhà cô giáo, với 1 dòng địa chỉ duy nhất...."cô Nguyễn Kim Anh--nhà gần cầu Trắng Hà Đông "...đến cầu rồi mà sao chẳng tìm thấy nhà cô đâu, hỏi khắp nơi cũng ko ai biết giúp đỡ..chán quá mấy thằng đành lủi thủi ra về...1 thằng trong bọn bảo :" bóc bánh ra ăn đê, đói quá" .Mình nhất quyết không cho, ko được ăn quà của cô giáo....Nhưng nó vẫn bóc trong ánh mắt ngấn nước của mình...uất quá mà chẳng làm gì được, thằng đó khoẻ hơn, ko thể dùng luật rừng với nó. Thấy mình như vậy chắc nó cũng áy náy nên đưa gói bánh bảo mình ăn....nhưng mình từ chối, lỡ phản đối bóc bánh , bi giờ làm sao ăn được." ko ăn thì thôi". thằng đó cầm gói bánh đi trước, còn mình thất thểu theo sau..lại 4 km nữa...về gần đến nhà, thằng đó tiếp tục mời mình ăn lần nữa...và mình....................
    .QUÂNNNNN !..ơ..mẹ đã xong việc rồi, sao hôm nay nhìn mẹ đi ra khác mọi năm quá, cứ thấy thiếu thiếu cái gì..đi đến nới mẹ nói..."ko có gì con à, lần này họ mời cơm, nhưng mẹ không ăn "...thôi thế là tiêu rồi, mọi năm khi về mẹ đều được nhận 1 cái phong bì nho nhỏ, gọi là hồi âm của nhà trường. Nhỏ vì trong đó chỉ có 10 nghìn đồng, là tiền công mà con và mẹ đã giao kèo với nhau trước khi đi, năm nay ko có, vậy là khổ con rồi mẹ ơi.....

    Sống trên đời khó nhất là làm 1 trang nam tửÝ chí vững vàng mà tình cảm mênh mang
  6. _godfather_

    _godfather_ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/06/2003
    Bài viết:
    2.235
    Đã được thích:
    0
    Nếu là tôi có thể ở đây đẻ post bài có nghãi là một ngày đã qua thật tốt đẹp!!!
    đâu phải cứ là quỷ thì giết người,đâu phải là thượng đế thì cứu người!
    c@
  7. _godfather_

    _godfather_ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/06/2003
    Bài viết:
    2.235
    Đã được thích:
    0
    Nếu là tôi có thể ở đây đẻ post bài có nghãi là một ngày đã qua thật tốt đẹp!!!
    đâu phải cứ là quỷ thì giết người,đâu phải là thượng đế thì cứu người!
    c@
  8. Gio_mua_dong_bac

    Gio_mua_dong_bac Làm quen Moderator

    Tham gia ngày:
    14/03/2003
    Bài viết:
    8.105
    Đã được thích:
    5
    Hôm nay vẫn như mọi ngày ,dậy sớm chuẩn bị đi học...Sau khoảng 25 phút vật lộn trên xe bus(Hix...Kon gái mà sao chen dữ thế :(( )cuối cùng cũng đến trường an toàn :D....Được nghỉ....thế mới đau chứ...chắc mấy thầy còn dư âm của ngày hôm qua...dù sao thế còn hơn không...cứ nghĩ đến 4 tiết Lịch sử đảng đã ớn đến tận cổ...(Mong rằng mình sẽ qua trót lọt...kon na mô a zi đà phật,,,,,)......thế là xong...uhm....!!!!
    Hôm nay nghe đài báo có Gió mùa đông bắc...wow..sướng thật...không hỉu sao mình thích cái cảm giác đó thế...hơi lạnh lạnh,,,nhưng cảm thấy rất ấm áp trong lòng....đúng là lạ thật....
    Một ngày mới đã đến.......


    "Khi em bên anh
    Sao trên trời là hoa
    Hoa dưới đất là sao
    Khi em xa anh
    Sao trên trời là nước mắt
    Hoa dưới đất là sao rơi..."
  9. Gio_mua_dong_bac

    Gio_mua_dong_bac Làm quen Moderator

    Tham gia ngày:
    14/03/2003
    Bài viết:
    8.105
    Đã được thích:
    5
    Hôm nay vẫn như mọi ngày ,dậy sớm chuẩn bị đi học...Sau khoảng 25 phút vật lộn trên xe bus(Hix...Kon gái mà sao chen dữ thế :(( )cuối cùng cũng đến trường an toàn :D....Được nghỉ....thế mới đau chứ...chắc mấy thầy còn dư âm của ngày hôm qua...dù sao thế còn hơn không...cứ nghĩ đến 4 tiết Lịch sử đảng đã ớn đến tận cổ...(Mong rằng mình sẽ qua trót lọt...kon na mô a zi đà phật,,,,,)......thế là xong...uhm....!!!!
    Hôm nay nghe đài báo có Gió mùa đông bắc...wow..sướng thật...không hỉu sao mình thích cái cảm giác đó thế...hơi lạnh lạnh,,,nhưng cảm thấy rất ấm áp trong lòng....đúng là lạ thật....
    Một ngày mới đã đến.......


    "Khi em bên anh
    Sao trên trời là hoa
    Hoa dưới đất là sao
    Khi em xa anh
    Sao trên trời là nước mắt
    Hoa dưới đất là sao rơi..."
  10. the_river_of_love144

    the_river_of_love144 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    08/07/2002
    Bài viết:
    968
    Đã được thích:
    0
    woa,ra đường gặp bạn hiền.......
    Hôm trước nghe đài báo có gió mùa đông bắc tràn về,sướng.Chẳng hiểu sao mình lại thích mùa đông đến thế.thích cái thời tiết lạnh lạnh,thậm chí là lạnh buốt....chà chà....Những buổi sáng của ngày mùa đông,đầu tiên là làm 1 tách cafe hay một tách chè nóng.....Lạnh lắm,lại muốn chui vô chăn nằm.....Trời rét chẳng muốn đi đâu,chỉ muốn ở nhà đắp chăn đọc truyện.......khoái thế.Nhưng giờ đây mùa đông đối với mình hơi khác,mình thích chỉ vì mình thích thôi....Như thể mình đang chờ đợi 1 cái gì đó ............không biết nữa.
    Nhưng trời ơi.......hôm nay đâu có rét lắm....trời Hải Phòng nắng chang chang,có khi 25 độ chứ đâu có gì đâu mà rét..........thế mà đài báo gió mùa đông bắc tràn về chứ......hic....làm mình thấp thỏm
    từ bao lâu tôi đã yêu nụ cười của bạn!!!
    a secret makes woman woman
     
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này