1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật kí cho bạn...cho tôi

Chủ đề trong 'Hà Tây' bởi BANH_MI_CHAY, 13/09/2003.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. thienbinh_libria83

    thienbinh_libria83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/03/2003
    Bài viết:
    1.043
    Đã được thích:
    0
    Đâu đâu cũng thấy lạnh , vào đến đây cũng thấy kô khí tràn về .pó tay ........
    lạnh mà ra biển ...hay không .?
    Biển vắng ghê .gió tạt vào mặt rát quá .....ở một nơi xa nào đó ...biển có nhớ đưa cho anh lời nhắn gửi của mình kô .nhớ và ghét .......luôn là như thế .

    I never thought that love could feel like thisand you've changed my world with just one kiss.How can it be that right here with methere's an angel?It's a miracle...
  2. ladthuan

    ladthuan Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    31/05/2002
    Bài viết:
    5.339
    Đã được thích:
    129
    Hix hix...
    Trời lạnh công nhận là lười hẳn đi....... ngày bình thường thì mỗi ngày ít nhất 1 lần.......... thể mờ lạnh chút nhìn vào cứ thấy ơn ớn, nổi hết cả da gà ........... lười tắm đó bà con

    Dù bạn giàu hay bạn đẹp.
    Bạn duyên dáng và quyến rũ.
    Lúc bạn vui hay bạn buồn.
    Cuộc sống quanh ta chẳng đổi thay.....
  3. ladthuan

    ladthuan Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    31/05/2002
    Bài viết:
    5.339
    Đã được thích:
    129
    Hix hix...
    Trời lạnh công nhận là lười hẳn đi....... ngày bình thường thì mỗi ngày ít nhất 1 lần.......... thể mờ lạnh chút nhìn vào cứ thấy ơn ớn, nổi hết cả da gà ........... lười tắm đó bà con

    Dù bạn giàu hay bạn đẹp.
    Bạn duyên dáng và quyến rũ.
    Lúc bạn vui hay bạn buồn.
    Cuộc sống quanh ta chẳng đổi thay.....
  4. thienbinh_libria83

    thienbinh_libria83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/03/2003
    Bài viết:
    1.043
    Đã được thích:
    0
    Ngày .............!
    Sáng chủ nhật ...trời đẹp thật ....nhưng tâm trạng lại chả đẹp chút nào ..........nhẩn nha nhẩn nhơ trong nhà ...hết lên gác lại xuống nhà ......một mình với 4 bức tường...mọi khi mình thích lắm nhưng sao hôm nay thấy buồn dã man con ngan già .....đêm qua nằm mơ sợ quá ....có ma......hix....lại một đêm mất ngủ để nhớ hắn ........điên quá. Đi chợ Hàng vác một số cây về ....tính gửi đi xa mà kô biết có được ko ..........Nha Trang cơ mà ...xa lắm....
    Lại sắp thi học kì rồi ...lại chuẩn bị long óc lên với mớ lý thuyết lẫn bài tập này rùi .....thế mà chữ thì chả nhét được chữ nào......toàn nghĩ đâu đâu ........thế mới điên chứ .......bây giờ có thuốc tẩy não để mình wên những cái nên wên nhỉ......mệt mỏi wá .....trưa nay gặm Bánh mì ,may mà nó kô phải là BMC .....
    I never thought that love could feel like thisand you've changed my world with just one kiss.How can it be that right here with methere's an angel?It's a miracle...
  5. thienbinh_libria83

    thienbinh_libria83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/03/2003
    Bài viết:
    1.043
    Đã được thích:
    0
    Ngày .............!
    Sáng chủ nhật ...trời đẹp thật ....nhưng tâm trạng lại chả đẹp chút nào ..........nhẩn nha nhẩn nhơ trong nhà ...hết lên gác lại xuống nhà ......một mình với 4 bức tường...mọi khi mình thích lắm nhưng sao hôm nay thấy buồn dã man con ngan già .....đêm qua nằm mơ sợ quá ....có ma......hix....lại một đêm mất ngủ để nhớ hắn ........điên quá. Đi chợ Hàng vác một số cây về ....tính gửi đi xa mà kô biết có được ko ..........Nha Trang cơ mà ...xa lắm....
    Lại sắp thi học kì rồi ...lại chuẩn bị long óc lên với mớ lý thuyết lẫn bài tập này rùi .....thế mà chữ thì chả nhét được chữ nào......toàn nghĩ đâu đâu ........thế mới điên chứ .......bây giờ có thuốc tẩy não để mình wên những cái nên wên nhỉ......mệt mỏi wá .....trưa nay gặm Bánh mì ,may mà nó kô phải là BMC .....
    I never thought that love could feel like thisand you've changed my world with just one kiss.How can it be that right here with methere's an angel?It's a miracle...
  6. the_queen_of_love144

    the_queen_of_love144 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/07/2003
    Bài viết:
    340
    Đã được thích:
    0
    trời không hẳn là rét mà cũng chẳng phải là lạnh.Mình vẫn mặc áo cộc tay và mặc quần lửng....
    Vừa mới sang ra đã ỏm tỏi...lại thuyết giáo...những bài ca đi cùng năm tháng...mãi không hết cho,nghẹn ứ cổ à.Nghe xong chạy lên gác khóc...Buồn không thể tả được.
    Thế là hết toi 1 ngày chẳng ra làm sao,mình ghét chủ nhật,cả thứ 7 nữa.hai cái ngày của gia đình,chẳng được đi đâu cả ,chỉ ở nhà cơm nước.....sao nó không trôi nhanh lên chứ...nhưng mà ơn chúa,cuối cùng thì đã qua hai cái ngày này...
    Tự dưng thấy nhớ nhớ cái gì đó,trời vẫn vậy không chịu rét hẳn lên cho,ẩm ương thế không biết,không nóng hẳn không rét hẳn..........mọi thứ cứ rối tung cả lên........
    a secret makes woman woman
    When you have eliminated the impossible whatever remains,however improbable must be the Truth
  7. the_queen_of_love144

    the_queen_of_love144 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/07/2003
    Bài viết:
    340
    Đã được thích:
    0
    trời không hẳn là rét mà cũng chẳng phải là lạnh.Mình vẫn mặc áo cộc tay và mặc quần lửng....
    Vừa mới sang ra đã ỏm tỏi...lại thuyết giáo...những bài ca đi cùng năm tháng...mãi không hết cho,nghẹn ứ cổ à.Nghe xong chạy lên gác khóc...Buồn không thể tả được.
    Thế là hết toi 1 ngày chẳng ra làm sao,mình ghét chủ nhật,cả thứ 7 nữa.hai cái ngày của gia đình,chẳng được đi đâu cả ,chỉ ở nhà cơm nước.....sao nó không trôi nhanh lên chứ...nhưng mà ơn chúa,cuối cùng thì đã qua hai cái ngày này...
    Tự dưng thấy nhớ nhớ cái gì đó,trời vẫn vậy không chịu rét hẳn lên cho,ẩm ương thế không biết,không nóng hẳn không rét hẳn..........mọi thứ cứ rối tung cả lên........
    a secret makes woman woman
    When you have eliminated the impossible whatever remains,however improbable must be the Truth
  8. Gio_mua_dong_bac

    Gio_mua_dong_bac Làm quen Moderator

    Tham gia ngày:
    14/03/2003
    Bài viết:
    8.105
    Đã được thích:
    5
    Buồn tàn thu
    Một nỗi u hoài vô cớ
    Không gian và cả thời gian
    Hiện tại bỗng như quên lãng
    Lòng ai khép lại cô đơn
    Cả khi nắng thu toả sáng
    Dát vàng trên tán lá xanh
    Cả khi mây xám xây thành
    Tơ nhện cành khô giăng mắc
    Dòng đời ngược xuôi bất tận
    Cánh chim xa thẳm chân trời
    Hàng cây trút lá vàng rơi
    Như cả hoàng hôn rụng xuống.


    "Khi em bên anh
    Sao trên trời là hoa
    Hoa dưới đất là sao
    Khi em xa anh
    Sao trên trời là nước mắt
    Hoa dưới đất là sao rơi..."
  9. Gio_mua_dong_bac

    Gio_mua_dong_bac Làm quen Moderator

    Tham gia ngày:
    14/03/2003
    Bài viết:
    8.105
    Đã được thích:
    5
    Buồn tàn thu
    Một nỗi u hoài vô cớ
    Không gian và cả thời gian
    Hiện tại bỗng như quên lãng
    Lòng ai khép lại cô đơn
    Cả khi nắng thu toả sáng
    Dát vàng trên tán lá xanh
    Cả khi mây xám xây thành
    Tơ nhện cành khô giăng mắc
    Dòng đời ngược xuôi bất tận
    Cánh chim xa thẳm chân trời
    Hàng cây trút lá vàng rơi
    Như cả hoàng hôn rụng xuống.


    "Khi em bên anh
    Sao trên trời là hoa
    Hoa dưới đất là sao
    Khi em xa anh
    Sao trên trời là nước mắt
    Hoa dưới đất là sao rơi..."
  10. Gio_mua_dong_bac

    Gio_mua_dong_bac Làm quen Moderator

    Tham gia ngày:
    14/03/2003
    Bài viết:
    8.105
    Đã được thích:
    5
    Hum nay gọi điện chat với đứa bạn(chưa từng gặp mặt :D) bên Pháp,,hix hix... Vui thật...chẳng hiểu nổi mình nữa...Thấy quí quí...hi` hi`...Hôm nào về nhớ tặng tớ Bánh táo nhé...

    "Khi em bên anh
    Sao trên trời là hoa
    Hoa dưới đất là sao
    Khi em xa anh
    Sao trên trời là nước mắt
    Hoa dưới đất là sao rơi..."
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này