1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật kí cho bạn...cho tôi

Chủ đề trong 'Hà Tây' bởi BANH_MI_CHAY, 13/09/2003.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Gio_mua_dong_bac

    Gio_mua_dong_bac Làm quen Moderator

    Tham gia ngày:
    14/03/2003
    Bài viết:
    8.105
    Đã được thích:
    5
    Hum nay gọi điện chat với đứa bạn(chưa từng gặp mặt :D) bên Pháp,,hix hix... Vui thật...chẳng hiểu nổi mình nữa...Thấy quí quí...hi` hi`...Hôm nào về nhớ tặng tớ Bánh táo nhé...

    "Khi em bên anh
    Sao trên trời là hoa
    Hoa dưới đất là sao
    Khi em xa anh
    Sao trên trời là nước mắt
    Hoa dưới đất là sao rơi..."
  2. miuconbietnoi

    miuconbietnoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/06/2003
    Bài viết:
    1.557
    Đã được thích:
    0
    dạo này chán thế không biết, bạn bè chạy đâu mất tiêu, trời se se lạnh , muốn tìm mấy đứa rủ đi ăn mà cũng khó, thật là khổ, số chúng nó không được mình khao, chặc chặc , thương bọn bạn xúi quẩy quá, hic hic
  3. miuconbietnoi

    miuconbietnoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/06/2003
    Bài viết:
    1.557
    Đã được thích:
    0
    dạo này chán thế không biết, bạn bè chạy đâu mất tiêu, trời se se lạnh , muốn tìm mấy đứa rủ đi ăn mà cũng khó, thật là khổ, số chúng nó không được mình khao, chặc chặc , thương bọn bạn xúi quẩy quá, hic hic
  4. Toannt

    Toannt Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/11/2002
    Bài viết:
    1.657
    Đã được thích:
    0
    Em ơi, em rủ những ai vậy mà sao không rủ anh, cái khoản ăn uống được mời là anh ngại từ chối lắm à..
    Còn xương bọn nó nữa à, thế cho anh hỏi có anh trong số bọn nó hổng hả MIUTO???
    _____________________________
    Đời khi buồn, ta giải sầu bên men rượu
    Sống không yêu cho con gái nó thèm.
     
  5. Toannt

    Toannt Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/11/2002
    Bài viết:
    1.657
    Đã được thích:
    0
    Em ơi, em rủ những ai vậy mà sao không rủ anh, cái khoản ăn uống được mời là anh ngại từ chối lắm à..
    Còn xương bọn nó nữa à, thế cho anh hỏi có anh trong số bọn nó hổng hả MIUTO???
    _____________________________
    Đời khi buồn, ta giải sầu bên men rượu
    Sống không yêu cho con gái nó thèm.
     
  6. Sevencong

    Sevencong Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/07/2002
    Bài viết:
    299
    Đã được thích:
    0
    Hôm qua là một ngày quan trọng đối với mình thật, không biết là mọi việc sẽ theo chiều hướng tốt đẹp hay là theo chiều hướng xấu đây.
    Để xếp đặt cho mọi việc được xẩy ra như ngày hôm qua, quả là một thời gian dài vất vả đầy tính toán. Hi vọng em có tình cảm với mình, "Em à, nếu mà có tình cảm với anh thì anh mừng biết bao.".
    Ặc ặc, em giận mình thì sao nhỉ, nghỉ chơi luôn thì toi mình rồi, nhưng ta là cứ phải liều mới được, bây giờ thì phải xung trận một mất một còn, rồi mọi việc sẽ không còn như cũ, một là chúng ta sẽ gần nhau hơn, hai là anh sẽ xa em, ba là mọi việc bình thường(ko đến gặp).
    "Amen, chúa phù hộ cho con, tha thứ cho con."
  7. Sevencong

    Sevencong Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/07/2002
    Bài viết:
    299
    Đã được thích:
    0
    Hôm qua là một ngày quan trọng đối với mình thật, không biết là mọi việc sẽ theo chiều hướng tốt đẹp hay là theo chiều hướng xấu đây.
    Để xếp đặt cho mọi việc được xẩy ra như ngày hôm qua, quả là một thời gian dài vất vả đầy tính toán. Hi vọng em có tình cảm với mình, "Em à, nếu mà có tình cảm với anh thì anh mừng biết bao.".
    Ặc ặc, em giận mình thì sao nhỉ, nghỉ chơi luôn thì toi mình rồi, nhưng ta là cứ phải liều mới được, bây giờ thì phải xung trận một mất một còn, rồi mọi việc sẽ không còn như cũ, một là chúng ta sẽ gần nhau hơn, hai là anh sẽ xa em, ba là mọi việc bình thường(ko đến gặp).
    "Amen, chúa phù hộ cho con, tha thứ cho con."
  8. Toannt

    Toannt Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/11/2002
    Bài viết:
    1.657
    Đã được thích:
    0
    Mấy tuần rồi, tuần này mới rảnh được sáng chủ nhật. Vậy mà thật xui xẻo, gặp chuyện chẳng lành (tối hôm trước về nhà thấy cái lược bị gãy, đoán là có chuyện không hay rồi). Kể ra thì cũng sót ruột nghê, nhưng mình đã quen những với những cú sốc trong cuộc sống nên mọi chuyện cũng chẳng đến mức quá nặng nề.
    Năm nay quả là một năm xúi quẩy, hao tiền tốn của kinh khủng khiếp nhưng may thay là vẫn bình an vô sự, không phải theo các cụ về trầu Diêm Vương -----------> hay có thể nói là trong cái rủi cũng có cái may.
    Ngồi nghĩ lại thấy cuộc sống thật mông lung quá, nhiều khi chẳng biết là mình đang sống, nói chính xác là mình đang tồn tại để giải quyết vấn đề gì???. Vậy mà mình vẫn phải duy trì cái sự tồn tại ấy một cách rất quyết liệt.
    Trao ôi, thời thế ngẫm nhân tình, thái thế bức xúc quá thành thử bất mãn. Gia đình, công việc, bạn bè xã hội ....một phần tất yếu của tôi nhưng cũng có lúc lại bất cần, sao lại thế nhỉ???. Mọi thứ đối với mình có lúc vô cùng quí giá nhưng lại có thể theo dòng nước ra biển cả chỉ trong tíc tắc bất kể là cái gì. Quả thật mình nóng tính ghê ! Tính khí như vậy chắc là khổ cho người thân lắm nhỉ, mà không thể như thế được, mình luôn có quan niệm là dám làm dám chịu không thể để liên luỵ đến ai được.
    Như những lúc như thế này ngồi tự kiểm điểm lại bản thân, thấy mình cũng chẳng ra sao cả. Nhưng ngược lại cuộc sống nó bon chen quá thành thử nghĩa hiệp, trung thành, đắc đạo ... là chuyện phù phiếm, quá phù phiếm, chỉ còn cách gió thổi chiều nào che chiều ấy, nghe theo lời các cụ khuyên rằng " Khéo ăn thì no, khéo co thì ấm"
    ..................
    Qua vô vị và phù phiếm!
    _____________________________
    Đời khi buồn, ta giải sầu bên men rượu
    Sống không yêu cho con gái nó thèm.
     
  9. Toannt

    Toannt Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/11/2002
    Bài viết:
    1.657
    Đã được thích:
    0
    Mấy tuần rồi, tuần này mới rảnh được sáng chủ nhật. Vậy mà thật xui xẻo, gặp chuyện chẳng lành (tối hôm trước về nhà thấy cái lược bị gãy, đoán là có chuyện không hay rồi). Kể ra thì cũng sót ruột nghê, nhưng mình đã quen những với những cú sốc trong cuộc sống nên mọi chuyện cũng chẳng đến mức quá nặng nề.
    Năm nay quả là một năm xúi quẩy, hao tiền tốn của kinh khủng khiếp nhưng may thay là vẫn bình an vô sự, không phải theo các cụ về trầu Diêm Vương -----------> hay có thể nói là trong cái rủi cũng có cái may.
    Ngồi nghĩ lại thấy cuộc sống thật mông lung quá, nhiều khi chẳng biết là mình đang sống, nói chính xác là mình đang tồn tại để giải quyết vấn đề gì???. Vậy mà mình vẫn phải duy trì cái sự tồn tại ấy một cách rất quyết liệt.
    Trao ôi, thời thế ngẫm nhân tình, thái thế bức xúc quá thành thử bất mãn. Gia đình, công việc, bạn bè xã hội ....một phần tất yếu của tôi nhưng cũng có lúc lại bất cần, sao lại thế nhỉ???. Mọi thứ đối với mình có lúc vô cùng quí giá nhưng lại có thể theo dòng nước ra biển cả chỉ trong tíc tắc bất kể là cái gì. Quả thật mình nóng tính ghê ! Tính khí như vậy chắc là khổ cho người thân lắm nhỉ, mà không thể như thế được, mình luôn có quan niệm là dám làm dám chịu không thể để liên luỵ đến ai được.
    Như những lúc như thế này ngồi tự kiểm điểm lại bản thân, thấy mình cũng chẳng ra sao cả. Nhưng ngược lại cuộc sống nó bon chen quá thành thử nghĩa hiệp, trung thành, đắc đạo ... là chuyện phù phiếm, quá phù phiếm, chỉ còn cách gió thổi chiều nào che chiều ấy, nghe theo lời các cụ khuyên rằng " Khéo ăn thì no, khéo co thì ấm"
    ..................
    Qua vô vị và phù phiếm!
    _____________________________
    Đời khi buồn, ta giải sầu bên men rượu
    Sống không yêu cho con gái nó thèm.
     
  10. Krat

    Krat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/09/2003
    Bài viết:
    351
    Đã được thích:
    0
    ĐÚng rồi anh Sevencong tấn công đồn địch là phải liều , chiến đấu ác liệt vào làm cho địch hoảng sợ ngã vào vòng tay của mình
     

    Welcome to box Ha Tay
    http://www.ttvnol.com/hatay.ttvn
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này