1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật kí cho bạn...cho tôi

Chủ đề trong 'Hà Tây' bởi BANH_MI_CHAY, 13/09/2003.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. sap_chet_van_yeu_doi

    sap_chet_van_yeu_doi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/10/2002
    Bài viết:
    1.516
    Đã được thích:
    0
    Được nghỉ 2 tiết sướng thật...dạo quanh 1 vòng trên net thấy forum này..he he....Hỏi thăm bạn bè cái....
    How are you????
    Have a nice day
    MK, Sửa chữ kí trong ttvn khó quá
  2. Gio_mua_dong_bac

    Gio_mua_dong_bac Làm quen Moderator

    Tham gia ngày:
    14/03/2003
    Bài viết:
    8.105
    Đã được thích:
    5
    Dạo này thời tiết ẩm ương quá....''''''''phố buồn nâu...mái ngói buồn nâu....cà fê đắng rơi từng giọt...nâu buồn''''''''.....
    Có bài thơ hay hay viết về quê mình..post lên cho các bác đọc cái...hi`
    Tìm Tấm giữa hội chèo quê lụa
    Phách đảo mặt trống/ Tay tiên loạn nhịp sóng...
    Phách đảo mặt trống
    Tay tiên loạn nhịp sóng
    Múa nghiêng sông
    Qua cầu lấp dấu sen hồng
    Anh về phân vân ngã ba Phủ Quốc
    Tìm dâng hài cườm ngậm hương lúa xuân
    Hội chèo xứ Đoài xuôi về Thạch Thất
    Tấm ơi! Em còn hát không?
    Ngơ ngẩn ngày đêm sáo đàn năm cũ
    Thị Kính chong đèn ngồi bên Châu Long
    Mõ nhịp Cắc Cớ, chuông chùa buông tím
    Hoa bay hư vô thinh không.
    Anh lần tiến em ngược đỉnh Ba Vì
    Hỏi thăm Hằng Nga hỏi dấu mây đi
    Tóc pha sương phủ sông Hồng, sông Đáy
    Xuý Vân chạnh lòng biết nói năng gì?
    Anh qua vườn thị tay trắng năm dài
    Xoáy tròn cờ quạt ngựa người qua lại
    Này tướng áo đỏ, này hề áo xanh
    Cõi Phật - chợ Phiên - Âm Dương - mây lành.
    Tóc anh bạc rồi mừng em trẻ mãi
    Chỉ thương quà quê Vạn Phúc lụa hồng
    Nghỉ uống Chè tươi ở đầu Quán Gánh
    Lại lo chuyển mùa mưa em long đong.
    Về bãi Tự Nhiên vùi mình trong cát
    Đợi em ngự duyên hoàng hậu ngược dòng​

    "Khi em bên anh
    Sao trên trời là hoa
    Hoa dưới đất là sao
    Khi em xa anh
    Sao trên trời là nước mắt
    Hoa dưới đất là sao rơi..."
    Được gio_mua_dong_bac sửa chữa / chuyển vào 08:12 ngày 15/09/2003
    Được gio_mua_dong_bac sửa chữa / chuyển vào 08:13 ngày 15/09/2003
  3. Gio_mua_dong_bac

    Gio_mua_dong_bac Làm quen Moderator

    Tham gia ngày:
    14/03/2003
    Bài viết:
    8.105
    Đã được thích:
    5
    Dạo này thời tiết ẩm ương quá....''''''''phố buồn nâu...mái ngói buồn nâu....cà fê đắng rơi từng giọt...nâu buồn''''''''.....
    Có bài thơ hay hay viết về quê mình..post lên cho các bác đọc cái...hi`
    Tìm Tấm giữa hội chèo quê lụa
    Phách đảo mặt trống/ Tay tiên loạn nhịp sóng...
    Phách đảo mặt trống
    Tay tiên loạn nhịp sóng
    Múa nghiêng sông
    Qua cầu lấp dấu sen hồng
    Anh về phân vân ngã ba Phủ Quốc
    Tìm dâng hài cườm ngậm hương lúa xuân
    Hội chèo xứ Đoài xuôi về Thạch Thất
    Tấm ơi! Em còn hát không?
    Ngơ ngẩn ngày đêm sáo đàn năm cũ
    Thị Kính chong đèn ngồi bên Châu Long
    Mõ nhịp Cắc Cớ, chuông chùa buông tím
    Hoa bay hư vô thinh không.
    Anh lần tiến em ngược đỉnh Ba Vì
    Hỏi thăm Hằng Nga hỏi dấu mây đi
    Tóc pha sương phủ sông Hồng, sông Đáy
    Xuý Vân chạnh lòng biết nói năng gì?
    Anh qua vườn thị tay trắng năm dài
    Xoáy tròn cờ quạt ngựa người qua lại
    Này tướng áo đỏ, này hề áo xanh
    Cõi Phật - chợ Phiên - Âm Dương - mây lành.
    Tóc anh bạc rồi mừng em trẻ mãi
    Chỉ thương quà quê Vạn Phúc lụa hồng
    Nghỉ uống Chè tươi ở đầu Quán Gánh
    Lại lo chuyển mùa mưa em long đong.
    Về bãi Tự Nhiên vùi mình trong cát
    Đợi em ngự duyên hoàng hậu ngược dòng​

    "Khi em bên anh
    Sao trên trời là hoa
    Hoa dưới đất là sao
    Khi em xa anh
    Sao trên trời là nước mắt
    Hoa dưới đất là sao rơi..."
    Được gio_mua_dong_bac sửa chữa / chuyển vào 08:12 ngày 15/09/2003
    Được gio_mua_dong_bac sửa chữa / chuyển vào 08:13 ngày 15/09/2003
  4. cafe_khong_duong_khong_da

    cafe_khong_duong_khong_da Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/08/2003
    Bài viết:
    18
    Đã được thích:
    0
    "Khi ta ở đất chỉ là nơi đất ở
    Khi ta đi đất bỗng hoá tâm hồn".
    Bỗng một buổi sáng nào đó bạn gặp được một ý tưởng mà bấy lâu nay bạn ấp ủ nhưng chưa có dịp nào thực hiện thì bạn sẽ làm gì: cảm ơn ý tưởng, quyết tâm thực hiện, nhiệt tình tham gia..........!!!!!!!!!!!!
  5. cafe_khong_duong_khong_da

    cafe_khong_duong_khong_da Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/08/2003
    Bài viết:
    18
    Đã được thích:
    0
    "Khi ta ở đất chỉ là nơi đất ở
    Khi ta đi đất bỗng hoá tâm hồn".
    Bỗng một buổi sáng nào đó bạn gặp được một ý tưởng mà bấy lâu nay bạn ấp ủ nhưng chưa có dịp nào thực hiện thì bạn sẽ làm gì: cảm ơn ý tưởng, quyết tâm thực hiện, nhiệt tình tham gia..........!!!!!!!!!!!!
  6. LaHaye

    LaHaye Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/09/2003
    Bài viết:
    17
    Đã được thích:
    0
    Tôi vẫn thường chở em vào thị xã Hà Đông chơi. Đi ngang qua trường Nguyễn Huệ. Ở đó tôi từng mòn đít 3 năm phổ thông và mòn mắt 3 năm thương một cô bạn gái. Tôi chỉ dám kể là thinh thích thôi, thực ra thì chết đứ đừ cô ấy từ lâu lắm. Thế mà nghe tôi kể chuyện, em cứ thản nhiên như không, còn hỏi sao chị ấy không yêu anh, phí nhỉ?
    Em hồn nhiên ngồi sau tôi, hỏi đủ chuyện về cái thị xã bé nhỏ này. Em bảo thích dòng sông Nhuệ, trông duyên dáng lạ kỳ, bởi nó không ồn ào to lớn như sông Hồng, cũng không bẩn thỉu hôi rình như sông Tô. Tôi bảo tôi sẽ đưa em vào vườn hoa ngay bên dòng sông ấy chơi một lần. Vào vườn hoa thôi, chẳng làm gì đâu nhé. Em bảo khi nào rảnh rỗi tôi phải đưa em vào làng lụa Vạn Phúc, em thích mặc đồ lụa mà không có ai đi cùng để mua. Tôi bảo tôi có rất nhiều kỷ niệm ở cái xứ Hà Đông quê lụa này. Em bảo em cũng có nhiều kỷ niệm không kém tại đây. Kỷ niệm về lần đi bơi thuyền với tôi, em doạ sẽ đẩy tôi xuống hồ cho chết đuối, em cứ cười như nắc nẻ. Em bảo, tôi cũng bảo.... Em Hà Nội, tôi chẳng phải Hà Tây, nhưng từ lâu tôi đã gắn bó với mảnh đất này.
    Thế rồi, những lời hứa của tôi với em vẫn chưa thực hiện được. Em ra đi. Chẳng vì cái gì. Hay vì những lời hứa tôi dành cho em bao lâu nay vẫn chưa thể nào thực hiện được? Hay vì tôi quá yêu mảnh đất này, chỉ biết đưa em đến đây chơi mà quên mất rằng, còn bao chốn để đem tình yêu của tôi đến thưởng thức.
    Có lần, tôi nghe em trách. Trách rằng tôi chẳng biết chiều em, chẳng biết đưa em đi chơi phường chơi phố, chỉ lang thang mấy xứ quê buồn tẻ nhạt nhoà. Mấy năm yêu nhau, chỉ có mỗi Hà Đông là nơi chốn hẹn hò cho hai đứa. Hoặc có thể chẳng phải vậy, nhưng ngẫm lại, tôi vẫn thấy mình thật khạo khờ. Tôi yêu Hà Đông, nhưng em thì chẳng có gì thân thuộc với cái xứ này cả, ngoài trừ cái tình mà tôi dành cho đất lụa.
    Em ra đi. Đi với những người mới, đến những vùng đất mới. Hẳn là đẹp hơn cái thị xã bé nhỏ đầy bụi bặm này. Em vẫn yêu tôi, nhưng chán. Chán mọi thứ. Em lên kế hoạch phải đi khắp địa cầu chứ không chìm chân ở đất Việt cong cong bé tẹo. Mà Hà Đông của tôi còn bé hơn mảnh đất Việt Nam đến ngàn lần.
    Còn tôi, đứng giữa thị xã Hà Đông, tôi lại chỉ là một chấm nhỏ. Tí xíu.
    Tình cờ anh gặp lại nửa vầng trăngMột nửa vầng trăng thôi, một nửaTrăng vẫn đó mà em xa quáNơi cuối trời em có ngóng trăng lên...
  7. LaHaye

    LaHaye Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/09/2003
    Bài viết:
    17
    Đã được thích:
    0
    Tôi vẫn thường chở em vào thị xã Hà Đông chơi. Đi ngang qua trường Nguyễn Huệ. Ở đó tôi từng mòn đít 3 năm phổ thông và mòn mắt 3 năm thương một cô bạn gái. Tôi chỉ dám kể là thinh thích thôi, thực ra thì chết đứ đừ cô ấy từ lâu lắm. Thế mà nghe tôi kể chuyện, em cứ thản nhiên như không, còn hỏi sao chị ấy không yêu anh, phí nhỉ?
    Em hồn nhiên ngồi sau tôi, hỏi đủ chuyện về cái thị xã bé nhỏ này. Em bảo thích dòng sông Nhuệ, trông duyên dáng lạ kỳ, bởi nó không ồn ào to lớn như sông Hồng, cũng không bẩn thỉu hôi rình như sông Tô. Tôi bảo tôi sẽ đưa em vào vườn hoa ngay bên dòng sông ấy chơi một lần. Vào vườn hoa thôi, chẳng làm gì đâu nhé. Em bảo khi nào rảnh rỗi tôi phải đưa em vào làng lụa Vạn Phúc, em thích mặc đồ lụa mà không có ai đi cùng để mua. Tôi bảo tôi có rất nhiều kỷ niệm ở cái xứ Hà Đông quê lụa này. Em bảo em cũng có nhiều kỷ niệm không kém tại đây. Kỷ niệm về lần đi bơi thuyền với tôi, em doạ sẽ đẩy tôi xuống hồ cho chết đuối, em cứ cười như nắc nẻ. Em bảo, tôi cũng bảo.... Em Hà Nội, tôi chẳng phải Hà Tây, nhưng từ lâu tôi đã gắn bó với mảnh đất này.
    Thế rồi, những lời hứa của tôi với em vẫn chưa thực hiện được. Em ra đi. Chẳng vì cái gì. Hay vì những lời hứa tôi dành cho em bao lâu nay vẫn chưa thể nào thực hiện được? Hay vì tôi quá yêu mảnh đất này, chỉ biết đưa em đến đây chơi mà quên mất rằng, còn bao chốn để đem tình yêu của tôi đến thưởng thức.
    Có lần, tôi nghe em trách. Trách rằng tôi chẳng biết chiều em, chẳng biết đưa em đi chơi phường chơi phố, chỉ lang thang mấy xứ quê buồn tẻ nhạt nhoà. Mấy năm yêu nhau, chỉ có mỗi Hà Đông là nơi chốn hẹn hò cho hai đứa. Hoặc có thể chẳng phải vậy, nhưng ngẫm lại, tôi vẫn thấy mình thật khạo khờ. Tôi yêu Hà Đông, nhưng em thì chẳng có gì thân thuộc với cái xứ này cả, ngoài trừ cái tình mà tôi dành cho đất lụa.
    Em ra đi. Đi với những người mới, đến những vùng đất mới. Hẳn là đẹp hơn cái thị xã bé nhỏ đầy bụi bặm này. Em vẫn yêu tôi, nhưng chán. Chán mọi thứ. Em lên kế hoạch phải đi khắp địa cầu chứ không chìm chân ở đất Việt cong cong bé tẹo. Mà Hà Đông của tôi còn bé hơn mảnh đất Việt Nam đến ngàn lần.
    Còn tôi, đứng giữa thị xã Hà Đông, tôi lại chỉ là một chấm nhỏ. Tí xíu.
    Tình cờ anh gặp lại nửa vầng trăngMột nửa vầng trăng thôi, một nửaTrăng vẫn đó mà em xa quáNơi cuối trời em có ngóng trăng lên...
  8. spy79

    spy79 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/03/2003
    Bài viết:
    403
    Đã được thích:
    0
    Bác LaHaye tâm sự hay quá , vote tặng bác 5* rồi đây , mong bác tiếp tục
     All out of love
  9. spy79

    spy79 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/03/2003
    Bài viết:
    403
    Đã được thích:
    0
    Bác LaHaye tâm sự hay quá , vote tặng bác 5* rồi đây , mong bác tiếp tục
     All out of love
  10. Toannt

    Toannt Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/11/2002
    Bài viết:
    1.657
    Đã được thích:
    0
    Tình yêu là mặt trời, là sức mạnh của mỗi chúng ta !
    _____________________________
    Chỉ là một chàng trai độc thân vui tính !
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này