1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật kí cho bạn...cho tôi

Chủ đề trong 'Hà Tây' bởi BANH_MI_CHAY, 13/09/2003.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Gio_mua_dong_bac

    Gio_mua_dong_bac Làm quen Moderator

    Tham gia ngày:
    14/03/2003
    Bài viết:
    8.105
    Đã được thích:
    5
    Có một thời Anh tưởng đã yêu Em ,
    Vá cuộc sống với Anh chỉ cần Em là đủ ....
    Nhưng chuyện đó giờ trở thành xưa cũ ,
    Bởi một điều không thể phải không Em???
    Có một thời dòng sông chảy về đâu ,
    Để nước biếc mãi mang màu nhung nhớ ,
    Có một thời ta sống bằng trăn trở ,
    Để bây giờ nỗi nhớ cứ mênh mang .

    .........

    Hãy trao cho nhau,

    muôn ngàn yêu dấu.

    Hãy trao cho nhau,

    hạnh phúc lẫn thương đau...!
  2. Toannt

    Toannt Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/11/2002
    Bài viết:
    1.657
    Đã được thích:
    0
    Cứ thấp thỏm đến hôm tới offline sẽ như thế nào đây, mọi người đi đông đủ cả chứ, nhứt là các bạn nữ. Từ trước đến này, box mình nữ bao giờ cũng ít tham gia offline hơn các bạn nam, mặc dù thanh viên không phải là ít.
    Offline lần này cố gắng giải quyết những tồn đọng trong suốt thời gian qua.
    Tôi mong rằng đừng ai nghĩ là Box mình thế nọ thế kia nên chẳng muốn đi, Box mình là ai đây!? chính là những thành viên như chúng ta, chứ còn ai nữa, sự có mặt của mỗi cá nhân mới làm lên một tập thể. Vậy thì quan niệm "box mình" của mọi người là như thế nào, ai trong cái box đấy????
    Mong mọi người có những suy nghĩ tích cực để chúng ta có một buổi hội ngộ vui vẻ.
    Ngày offline đã thống nhất rồi, mọi người cố gắng đến cho nó đông vui, có đông thì mới có vui, chứ đừng vì lý do, ai cũng có rất nhiều lý do mà. Có thể nói là ngày đó, bản thân mình cũng gần như không thể vắng mặt được, nhưng mình phải xắp xếp để có thể chuồn được, mọi người cũng vậy, mỗi người cố gắng một chút là được thôi mà.
    _____________________________
    Tiền tài che mắt gái.
    Sương gió phủ đời trai.
     
  3. Toannt

    Toannt Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/11/2002
    Bài viết:
    1.657
    Đã được thích:
    0
    Cứ thấp thỏm đến hôm tới offline sẽ như thế nào đây, mọi người đi đông đủ cả chứ, nhứt là các bạn nữ. Từ trước đến này, box mình nữ bao giờ cũng ít tham gia offline hơn các bạn nam, mặc dù thanh viên không phải là ít.
    Offline lần này cố gắng giải quyết những tồn đọng trong suốt thời gian qua.
    Tôi mong rằng đừng ai nghĩ là Box mình thế nọ thế kia nên chẳng muốn đi, Box mình là ai đây!? chính là những thành viên như chúng ta, chứ còn ai nữa, sự có mặt của mỗi cá nhân mới làm lên một tập thể. Vậy thì quan niệm "box mình" của mọi người là như thế nào, ai trong cái box đấy????
    Mong mọi người có những suy nghĩ tích cực để chúng ta có một buổi hội ngộ vui vẻ.
    Ngày offline đã thống nhất rồi, mọi người cố gắng đến cho nó đông vui, có đông thì mới có vui, chứ đừng vì lý do, ai cũng có rất nhiều lý do mà. Có thể nói là ngày đó, bản thân mình cũng gần như không thể vắng mặt được, nhưng mình phải xắp xếp để có thể chuồn được, mọi người cũng vậy, mỗi người cố gắng một chút là được thôi mà.
    _____________________________
    Tiền tài che mắt gái.
    Sương gió phủ đời trai.
     
  4. Gio_mua_dong_bac

    Gio_mua_dong_bac Làm quen Moderator

    Tham gia ngày:
    14/03/2003
    Bài viết:
    8.105
    Đã được thích:
    5
    Tự nhiên lại có dòng đen đen...đã bảo rồi...Mấy ông này..Bó tay..!!!

    Hãy trao cho nhau,

    muôn ngàn yêu dấu.

    Hãy trao cho nhau,

    hạnh phúc lẫn thương đau...!
  5. Gio_mua_dong_bac

    Gio_mua_dong_bac Làm quen Moderator

    Tham gia ngày:
    14/03/2003
    Bài viết:
    8.105
    Đã được thích:
    5
    Tự nhiên lại có dòng đen đen...đã bảo rồi...Mấy ông này..Bó tay..!!!

    Hãy trao cho nhau,

    muôn ngàn yêu dấu.

    Hãy trao cho nhau,

    hạnh phúc lẫn thương đau...!
  6. libra_angel

    libra_angel Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/08/2003
    Bài viết:
    3.897
    Đã được thích:
    1
    Ới người mình nhờ tìm hộ cái nick bị lạc ...chẳng thấy tăm tích gì cả ...có gì xi nhan cho iem cái nhá bác ..em mong ( tin ) bác



    You?Tre the one I think about each day And I know no matter where life takes me to A part of me will always be with you


  7. libra_angel

    libra_angel Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/08/2003
    Bài viết:
    3.897
    Đã được thích:
    1
    Ới người mình nhờ tìm hộ cái nick bị lạc ...chẳng thấy tăm tích gì cả ...có gì xi nhan cho iem cái nhá bác ..em mong ( tin ) bác



    You?Tre the one I think about each day And I know no matter where life takes me to A part of me will always be with you


  8. hangle

    hangle Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/10/2003
    Bài viết:
    38
    Đã được thích:
    0
    Hmmm, tự nhiên thỉnh thoảng lại gặp chuyện bực mình thế, việc ai người đấy làm tự nhiên cứ xen vào xiên xỏ lung tung, hmm bực cả mình!
    Thôi, chả để ý nữa cho đầu óc thanh thản, dù sao cũng còn trẻ con muh.
  9. hangle

    hangle Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/10/2003
    Bài viết:
    38
    Đã được thích:
    0
    Hmmm, tự nhiên thỉnh thoảng lại gặp chuyện bực mình thế, việc ai người đấy làm tự nhiên cứ xen vào xiên xỏ lung tung, hmm bực cả mình!
    Thôi, chả để ý nữa cho đầu óc thanh thản, dù sao cũng còn trẻ con muh.
  10. jachinh

    jachinh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/12/2002
    Bài viết:
    932
    Đã được thích:
    0
    Cũng ... tự nhiên chán đời ....
    Về Quê với Mẹ ...
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này