1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật kí cho bạn...cho tôi

Chủ đề trong 'Hà Tây' bởi BANH_MI_CHAY, 13/09/2003.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. yesterday144_144

    yesterday144_144 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/10/2002
    Bài viết:
    550
    Đã được thích:
    0
    thế mà cũng khoe
    Why do you learn to live,knowing all things must die?
  2. Gio_mua_dong_bac

    Gio_mua_dong_bac Làm quen Moderator

    Tham gia ngày:
    14/03/2003
    Bài viết:
    8.105
    Đã được thích:
    5
    Hix Whisky của bác Toàn làm em vẫn fê đến tận bây giờ....!!!!

    Hãy trao cho nhau,

    muôn ngàn yêu dấu.

    Hãy trao cho nhau,

    hạnh phúc lẫn thương đau...!
  3. Gio_mua_dong_bac

    Gio_mua_dong_bac Làm quen Moderator

    Tham gia ngày:
    14/03/2003
    Bài viết:
    8.105
    Đã được thích:
    5
    Hix Whisky của bác Toàn làm em vẫn fê đến tận bây giờ....!!!!

    Hãy trao cho nhau,

    muôn ngàn yêu dấu.

    Hãy trao cho nhau,

    hạnh phúc lẫn thương đau...!
  4. emlaluan156nct

    emlaluan156nct Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/02/2004
    Bài viết:
    334
    Đã được thích:
    0

    nay là 1 ngày thật là đen đủi với mìn thi thi chẳng làm được bài offline thì chẳng được đi thấy các bác uống rượu bét nhè chè đỗ đen nghĩ mà thèm hic hic
    Một Ngày Hà Tây-Mãi Mãi Hà Tây-Yêu vợ Nhất Nhà​
  5. emlaluan156nct

    emlaluan156nct Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/02/2004
    Bài viết:
    334
    Đã được thích:
    0

    nay là 1 ngày thật là đen đủi với mìn thi thi chẳng làm được bài offline thì chẳng được đi thấy các bác uống rượu bét nhè chè đỗ đen nghĩ mà thèm hic hic
    Một Ngày Hà Tây-Mãi Mãi Hà Tây-Yêu vợ Nhất Nhà​
  6. Toannt

    Toannt Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/11/2002
    Bài viết:
    1.657
    Đã được thích:
    0
    Hình như chú và Bánh Mỳ Cháy uống hơi ít !?
    Cái khoản rượu, chè, cờ bạc, thuốc lá, ... con trai Hà Tây kể cũng ngoan thật. Mình có 1 trai Wisky và một trai Lúa mới nhưng mới uống hết có một trai, chỉ kịp vặn cái nút của trai thứ 2 thì các chú em đã đồng thanh "thôi" rồi, mất cả hứng, hix
    Về nhà đón 2 cụ ra để chọn con dâu mà hai cụ kêu mệt, hỏng cả việc, sáng chủ nhật phải chuồn ra sớm, không có mọi người đến mà chưa thấy mình đâu thì chết,
    Sáng ra giờ cao su nhiều quá nên cái phần "Giải bàn tay vàng" làm mình hụt hẫng, đêm nằm cứ nghĩ mà tiếc, nhưng không đổ lỗi cho ai được mới đau chứ.
    Kinh nghiệm cho thấy, chủ xị uống lúc nào cũng hứng khởi hơn, cái đồ Wisky cũng hơi nặng thật nhưng mà cố đưa đẩy thì cũng tương đối, mà rõ ràng là tối hôm trước uống chưa được 2 chén rượu trắng mà không thể nào trôi được, hụ hụ
    Dạo này thời tiết cũng thất thường thật làm mình cũng thất thường theo, đúng là hết "Xoan" rồi. Thôi từ nay trở đi cũng phải học cách giữ gìn sức khoẻ bản thân hơn, chứ không có mà ốm thì nằm một mình trong cái nhà đấy mà chờ giờ đẹp đi theo các cụ. Nghĩ mà akay mấy đứa bạn, nhờ giặt có mấy chậu quần áo mà cũng cằn nhằn, đã thế mai Cậu mua cái máy giặt cho chúng mày biết tay.
    Rượu cũng ngà ngà rồi, các em đi về thế là anh đóng cửa kín làm một giấc chấn an thần kinh để mai còn đi làm tiền.
    Nằm nghĩ thấy mình cũng hay đấy, chứ có đến nỗi nào đâu, Bằng ĐH sắp có 2 chiếc, làm kinh tế cũng biết cộng trừ nhân chia không thua kém bố con thằng nào, còn văn thì học đến hết ĐH cô giáo dạy văn vẫn còn sống, nếu không muốn nói là văn hay chữ tốt, nói thì bị mỗi cái nhược điểm nói ngọng chữ "L & N" thôi, vậy mà Mỹ nhân chiu hết đi đâu rồi.
    Ngủ đi lúc nào chẳng biết nữa, tỉnh dậy ...........
    _____________________________
    Tiền tài che mắt gái.
    Sương gió phủ đời trai.
     
  7. Toannt

    Toannt Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/11/2002
    Bài viết:
    1.657
    Đã được thích:
    0
    Hình như chú và Bánh Mỳ Cháy uống hơi ít !?
    Cái khoản rượu, chè, cờ bạc, thuốc lá, ... con trai Hà Tây kể cũng ngoan thật. Mình có 1 trai Wisky và một trai Lúa mới nhưng mới uống hết có một trai, chỉ kịp vặn cái nút của trai thứ 2 thì các chú em đã đồng thanh "thôi" rồi, mất cả hứng, hix
    Về nhà đón 2 cụ ra để chọn con dâu mà hai cụ kêu mệt, hỏng cả việc, sáng chủ nhật phải chuồn ra sớm, không có mọi người đến mà chưa thấy mình đâu thì chết,
    Sáng ra giờ cao su nhiều quá nên cái phần "Giải bàn tay vàng" làm mình hụt hẫng, đêm nằm cứ nghĩ mà tiếc, nhưng không đổ lỗi cho ai được mới đau chứ.
    Kinh nghiệm cho thấy, chủ xị uống lúc nào cũng hứng khởi hơn, cái đồ Wisky cũng hơi nặng thật nhưng mà cố đưa đẩy thì cũng tương đối, mà rõ ràng là tối hôm trước uống chưa được 2 chén rượu trắng mà không thể nào trôi được, hụ hụ
    Dạo này thời tiết cũng thất thường thật làm mình cũng thất thường theo, đúng là hết "Xoan" rồi. Thôi từ nay trở đi cũng phải học cách giữ gìn sức khoẻ bản thân hơn, chứ không có mà ốm thì nằm một mình trong cái nhà đấy mà chờ giờ đẹp đi theo các cụ. Nghĩ mà akay mấy đứa bạn, nhờ giặt có mấy chậu quần áo mà cũng cằn nhằn, đã thế mai Cậu mua cái máy giặt cho chúng mày biết tay.
    Rượu cũng ngà ngà rồi, các em đi về thế là anh đóng cửa kín làm một giấc chấn an thần kinh để mai còn đi làm tiền.
    Nằm nghĩ thấy mình cũng hay đấy, chứ có đến nỗi nào đâu, Bằng ĐH sắp có 2 chiếc, làm kinh tế cũng biết cộng trừ nhân chia không thua kém bố con thằng nào, còn văn thì học đến hết ĐH cô giáo dạy văn vẫn còn sống, nếu không muốn nói là văn hay chữ tốt, nói thì bị mỗi cái nhược điểm nói ngọng chữ "L & N" thôi, vậy mà Mỹ nhân chiu hết đi đâu rồi.
    Ngủ đi lúc nào chẳng biết nữa, tỉnh dậy ...........
    _____________________________
    Tiền tài che mắt gái.
    Sương gió phủ đời trai.
     
  8. yesterday144_144

    yesterday144_144 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/10/2002
    Bài viết:
    550
    Đã được thích:
    0
    thật không thể tưởng tượng nổi.....đang ăn với đứa bạn,tự dung có cái thằng điên điên nào đó ra bắt chuyện.....o thật là.....đúng là cái thằng điên....làm mình ăn mất cả ngon....tự dung lại hỏi em năm nay 20 tuổi à.....rồi linh tinh....thật chẳng hiểu nổi......đúng là bó tay .com
    Why do you learn to live,knowing all things must die?
  9. yesterday144_144

    yesterday144_144 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/10/2002
    Bài viết:
    550
    Đã được thích:
    0
    thật không thể tưởng tượng nổi.....đang ăn với đứa bạn,tự dung có cái thằng điên điên nào đó ra bắt chuyện.....o thật là.....đúng là cái thằng điên....làm mình ăn mất cả ngon....tự dung lại hỏi em năm nay 20 tuổi à.....rồi linh tinh....thật chẳng hiểu nổi......đúng là bó tay .com
    Why do you learn to live,knowing all things must die?
  10. emlaluan156nct

    emlaluan156nct Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/02/2004
    Bài viết:
    334
    Đã được thích:
    0
    MK hôm qua đi thi thấy tình hinh trong phong thi tiêu cực qua mình chán chẳng muốn chết àh quên chẳng muốn làm bài thế là nộp mỗi tờ giấy trắng cho bố con nó sợ ..... tối đến sinh nhật thăng bạn cũng chán chẳng muốn uông .... cuối cũng chán cũng phải uống hết có mỗi 1 trai lúa mơi.... song đi ngủ vẫn thấy ngất ngây con gà tây ....sáng dậy vãn thấy fê như con tê tê ...MK giá như..... thì mọi chuyện đã khác rùi hic hic thế mới đau cháu
    Một Ngày Hà Tây-Mãi Mãi Hà Tây-Yêu vợ Nhất Nhà
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này